Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Ám ảnh cuộc điện thoại kêu cứu lúc nửa đêm

Nhiều người thoát nạn trong vụ cháy chung cư Carina Plaza (số 1620 Võ Văn Kiệt, phường 6, quận 8) kinh hoàng kể lại và cho rằng, đây là vụ cháy khủng khiếp nhất mà họ được chứng kiến.

Khoảng hơn 1 giờ sáng 23/3, chị Lê Thu Vân (quận 2) nhận được cuộc điện thoại của người em trai là anh Lê Quag Đăng, sống tại tầng 4 chung cư Carina Plaza kêu cứu. 


Chị Vân chia sẻ: “Nghe trong điện thoại, chỉ thấy tiếng khóc của gia đình đứa em và nói gia đình em chỉ có chết thôi chứ không có đường nào để thoát nữa. Nghe điện thoại mà tay chân tôi run rẩy, vừa dứt cuộc điện thoại tôi liền đón xe chạy qua khu chung cư của người em”.

Chị Vân vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh khói lửa bao trùm chung cư.

“Khi đến nơi, cảnh tượng thật sợ hãi. Khói lửa bao trùm lấy khu chung cư, tiếng la hét khắp nơi. Có người còn thả dây nhảy từ trên lầu xuống và rất nhiều người được xe cứu thương đưa đi. Lúc đó, tôi chỉ biết cầu nguyện cho gia đình người em mình qua khỏi kiếp nạn này. Đến khi thấy gia đình người em được lính cứu hoả đưa ra, lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm và đón taxi đưa gia đình em đi cấp cứu tại bệnh viện”, chị Thu Vân rùng mình nhớ lại.


Sau khi được cứu thoát khỏi đám cháy, anh Đăng được đưa vào cấp cứu bệnh viện Quận 6, riêng vợ và hai người con gái sinh đôi (6 tuổi) được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Hiện sức khoẻ của cả gia đình em trai chị Thu Vân đã ổn định. Tuy nhiên, tinh thần của hai cháu bé vẫn chưa ổn định bởi chứng kiến cảnh tượng quá kinh hoàng.


Chị Vân thuật lại theo lời kể của người em sau khi được đưa đi cấp cứu: “Cả gia đình đang ngủ say thì nghe kêu cháy nên mọi người vùng dậy. Vợ của người em tôi vừa mở cửa ra thì bị ngất xỉu vì khói. Người chồng đưa vợ vào trong nhà rồi vào nhà tắm mở nước, lấy tất cả khăn, chăn mền nhúng vào nước rồi nhét vào các khe cửa để không cho khói vào nhà. Tiếp đó, em trai tôi đã ra cửa sổ để kêu cứu và được lính cứu hoả cứu thoát”.

Nhiều nạn nhân thất thần sau vụ cháy.

Là một trong những người thoát chết trong vụ cháy chung cư Carina Plaza, cô Châu Thị Ngọc Thu (67 tuổi) sống ở tầng 9 chưa hết hoảng loạn, cho biết: “Tôi ở trong nhà nghe tiếng ồn ào ngoài hành lang, tưởng là đánh nhau. Lúc sau, nhiều người đập cửa lớn, tôi mới mở cửa chạy ra coi thì thấy người dân đang báo cháy và bỏ chạy xuống dưới. Tôi bình tĩnh chạy vào nhà, tấn cửa lại rồi chạy ra hành lang kêu cứu. Lực lượng PCCC sau khi khống chế được đám cháy đã lên đưa tôi xuống. Trong khi đó, nhiều người thấy cháy cứ chạy thang bộ chạy xuống tầng 2 là bị ngạt khói. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một vụ cháy khủng khiếp như thế này”.


Còn chị Hiền sống ở tầng 9 của chung cư Carina Plaza, kể lại: “Lúc xảy ra cháy, tôi không nghe thấy hệ thống báo cháy của toà nhà và không nghe thông báo chạy đường nào. Lúc này, nhà có 2 người đã vội chạy xuống hành lang cùng mọi người. Khi chạy xuống dưới tầng 2 thì gặp sức nóng toả ra nên lại chạy ngược lên trên tầng 11, gặp hơn 10 người cũng đang đứng ở trên, chờ cho bớt cháy thì tôi cùng mọi người bình tĩnh đi xuống, lúc đó khoảng gần 3 giờ sáng”.

Một trong những nạn nhân của vụ cháy đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Đằng (30 tuổi) cũng may mắn thoát nạn trong đám cháy, cho biết: "Nhờ chú chó cào cửa, gia đình tôi mới biết cháy và thoát nạn". Theo lời kể của anh Đằng, gia đình anh đang ngủ trong phòng máy lạnh nên không hay biết đám cháy bên ngoài. Tuy nhiên, nhờ chú chó cào cửa, anh thức giấc và phát hiện khói mịt mùng. Cả gia đình anh tháo chạy và gọi xe taxi đến cấp cứu tại bệnh viện Quốc tế City. Hiện gia đình anh có 7 người nhập viện, hầu hết đã ổn định tinh thần.


Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh, vào 1 giờ 30 rạng sáng cùng ngày, lực lượng đã huy động 34 xe chữa cháy các loại cùng hơn 200 cán bộ, chiến sỹ chữa cháy có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy từ nhiều hướng. Điểm phát cháy từ hầm để xe rộng khoảng 20.000m2. Lực lượng chữa cháy và cứu hộ đã tìm kiếm người dân mắc kẹt, cứu và hướng dẫn hàng trăm người dân xuống bằng thang chuyên dụng hoặc tự thoát thân.


Thiệt hại tính đến thời điểm hiện tại là 13 người tử vong (mới xác định được thân nhân và danh tính 5 trường hợp), 28 người bị thương; cháy 13 xe ô tô (5 xe cháy hoàn toàn) và 150 xe máy.


Đan Phương - Mạnh Linh/Báo Tin tức
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza

Trưa 23/3, sau khi chủ trì cuộc họp khẩn khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư Carina Plaza và họp báo về sự cố này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vụ cháy và đến các bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN