Vinh danh hầm tránh bom trong khách sạn Metropole

Việc Hầm tránh bom trong khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội được UNESCO vinh danh thực sự là một tín hiệu đáng mừng cho hoạt động bảo tồn di sản văn hóa của Việt Nam.

 

Hầm tránh bom của khách sạn Metropole đang được bảo tồn để giới thiệu với khách du lịch.CTV

Đích thân TS. Tim Curtis, Trưởng ban Văn hóa của Văn phòng UNESCO Bangkok, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng giám khảo Giải thưởng Di sản, đã trao Kỷ niệm chương cho ông Clive Scott - Tổng Giám đốc khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, trong lễ vinh danh Hầm tránh bom của Khách sạn. Bản thân các thành viên chủ chốt của dự án bảo tồn hầm tránh bom sẽ nhận được bằng khen của UNESCO.


Phát biểu tại lễ vinh danh, TS Tim Curtis chia sẻ: Dù công trình Hầm tránh bom không phải là công trình lớn, không có những kiến trúc mang giá trị về văn hóa đậm đà bản sắc của Việt Nam, nhưng UNESCO vẫn đánh giá cao và quyết định trao "Giải Danh dự" về bảo tồn di sản văn hóa (nằm trong Giải thưởng Di sản châu Á- Thái Bình Dương năm 2013), bởi công tác bảo tồn với Hầm tránh bom đã được thực hiện một cách thận trọng và tỉ mỉ. "Dù căn hầm đã bị lãng quên trong nhiều thập kỷ và chỉ được phát hiện năm 2011, quá trình bảo tồn đã giúp cho hầm tránh bom Metropole giữ nguyên giá trị chân thực của nó", TS Tim Curtis nhấn mạnh.


Hầm trú ẩn tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội đã bị lãng quên một thời gian khá dài. Kể từ sau khi chiến tranh kết thúc tại Việt Nam, không còn ai biết tới căn hầm bí mật này. Cho tới năm 2011, khi tiến hành xây dựng nền móng cho Bamboo Bar mới của khách sạn, Ban quản lý khách sạn mới tìm thấy dấu vết và xác định được vị trí của căn hầm đặc biệt này.


“Để vào được đường hầm, đội thi công phải đào sâu hơn 2 m vào lòng đất, khoan qua trần bêtông dày gần 30 cm, từ đây mở ra một hành lang ngập nước, một vài căn phòng và cầu thang dẫn xuống hầm", đại diện khách sạn cho biết.


Trên thực tế, căn hầm rộng khoảng 40 m2, chia thành 4 dãy. Trong hầm còn một chai rượu, một bóng đèn vẫn còn nguyên, lỗ thông hơi và những cánh cửa sắt... Đặc biệt, có những dấu viết vẽ trên tường như dòng chữ khắc tên “Bob Devereaux” và đề ngày khắc là 17/8/1975. Theo Tổng giám đốc khách sạn, ông Kai Speth, tiến hành nghiên cứu trong lịch sử khách sạn, thì có thấy ghi lại những câu chuyện liên quan đến hầm trú ẩn này, trong đó có chuyện về Joan Baez, một ca sĩ nhạc dân gian người Mỹ, từng trú ẩn dưới căn hầm này và cùng một nhạc công guitar Việt Nam cất cao tiếng hát suốt giai đoạn bom đạn mùa đông năm 1972.


Vì ý nghĩa đặc biệt đó của Hầm trú ấn, lãnh đạo khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội đã tiến hành thu thập thông tin, rồi quyết định trùng tu, bảo tồn khu hầm. Và đến tháng 5/2012, căn hầm đã chính thức được mở cửa để giới thiệu đến khách. "Hiện trạng của căn hầm vẫn đang được khách sạn giữ nguyên, chỉ bổ sung thêm một số đèn chiếu sáng cho khách tiện tham quan", ông Kai Speth chia sẻ.


Đây là dự án bảo tồn thứ 4 của Việt Nam được UNESCO vinh danh. Bắt đầu tham gia chương trình giải thưởng UNESCO từ năm 2000, đến nay đã có 4 dự án của Việt Nam được nhận giải thưởng Di sản của UNESCO, gồm dự án bảo tồn phố cổ Hội An (Giải thưởng xuất sắc năm 2000), dự án ngôi nhà Việt cổ truyền thống (Giải Công trạng năm 2004), Nhà thờ tộc Tăng - Hội An (Giải Danh dự năm 2009) và Hầm trú ẩn của khách sạn Metropole (Giải Danh dự năm 2013).


Tạ Nguyên- A.M

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN