Tình yêu Tổ quốc trọn vẹn trong trái tim kiều bào

Trong những ngày này, Thủ đô Hà Nội rộn ràng chào đón người dân từ khắp mọi miền đất nước hội tụ, cùng hòa mình vào dấu mốc thiêng liêng của dân tộc - kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Cùng với đồng bào ở trong nước, hàng triệu trái tim kiều bào hướng về quê hương, tự hào ôn lại chặng đường 80 năm vẻ vang của dân tộc, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc thiêng liêng của “ngày hội đại đoàn kết dân tộc”.

Chú thích ảnh
Các kiều bào tích cực tập luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: TTXVN phát

Trân trọng hòa bình, độc lập, tự do

Trong 80 năm qua, đây là lần đầu tiên kiều bào có một khối diễu hành trong Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Vinh dự, tự hào và trách nhiệm là cảm xúc chung của 50 thành viên Khối kiều bào tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Có mặt tại Hà Nội từ giữa tháng 8, anh Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) chia sẻ, khoác trên mình màu cờ sắc áo, cùng bước đều trong dòng người đại diện cho Khối kiều bào, anh cảm nhận rõ hơn bao giờ hết niềm tự hào dân tộc, sự gắn bó với quê hương và trách nhiệm của một người con xa Tổ quốc.

Nhớ lại kỷ niệm khi tập diễu hành, anh Duy Anh cho biết trong những giờ nghỉ giải lao, anh chị em trong khối luôn động viên nhau giữ vững kỷ luật, nắm chắc đội hình và nhịp bước, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Từ chỗ bỡ ngỡ ban đầu, chúng tôi đã thực sự trở thành một tập thể đoàn kết, thống nhất, mong muốn góp phần thể hiện hình ảnh cộng đồng người Việt ở nước ngoài đoàn kết, gắn bó và luôn hướng về quê hương”, anh nói.

Chung cảm xúc, chị Nguyễn Thị Diệu Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Chủ tịch Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu cho biết: “Đây là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt và khó quên đối với tôi. Được cùng đồng bào trong Khối kiều bào sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử không chỉ là niềm vui mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người con xa Tổ quốc”.

Hơn hai tuần tập luyện dưới cái nắng oi ả hay những cơn mưa bất chợt của Hà Nội, phần nào chị Linh cảm nhận được vất vả và sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng vũ trang. “Chính vì thế, tôi càng thấm thía và trân trọng giá trị của hòa bình, tự do mà hôm nay chúng ta đang có”, chị Linh xúc động nói. Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là cơ hội để mỗi người biết trân trọng hòa bình, độc lập, tự do. Thế hệ hôm nay, dù ở trong hay ngoài nước, đều có trách nhiệm giữ gìn, phát huy những giá trị quý báu đó.

“Sự có mặt của Khối kiều bào trong lễ diễu binh, diễu hành cũng chính là một thông điệp mạnh mẽ, dù ở bất cứ đâu, trái tim người Việt vẫn hướng về Tổ quốc, cùng chung tay gìn giữ và xây dựng đất nước giàu mạnh, trường tồn”, chị Diệu Linh xúc động nói.

Chú thích ảnh
Các kiều bào tích cực tập luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: TTXVN phát

Thông điệp thiêng liêng

Khác với anh Duy Anh và chị Diệu Linh, chị Đỗ Thị Minh Phương, Chủ tịch Tổ chức truyền thông Việt Nhật Honto TV, trở về Việt Nam với nhiệm vụ đặc biệt hơn. Chị là một trong số các phóng viên kiều bào tham gia đưa tin về sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
 
Chị Minh Phương xúc động nói: “Trở về Việt Nam dịp này, tôi cảm nhận mọi thứ rất khác. Quốc kỳ dường như cũng có sắc màu rực rỡ hơn. Quốc ca vang lên cũng có âm hưởng thiêng liêng hơn. Tất cả được phủ lên một màu chung - đó là tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào rạng rỡ. Từ đó, tôi càng có thêm động lực để làm tròn trách nhiệm của mình”.

Chị Minh Phương đánh giá, khâu tổ chức lịch trình và cách thức tác nghiệp dành cho khối phóng viên kiều bào được bố trí phù hợp, bài bản và chỉn chu. Các phóng viên có cơ hội gặp gỡ, ghi nhận sự đổi thay của địa phương và đất nước bằng trải nghiệm thực tế. Từ đó, mỗi người có chất liệu chân thực để truyền tải thông tin đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Với chị Minh Phương, Lễ kỷ niệm góp phần gửi tới kiều bào xa quê hương rất nhiều thông điệp sâu sắc. Đó là hình ảnh một Việt Nam hiện đại, hội nhập và phát triển, nhưng vẫn luôn trân trọng và tiếp nối 80 năm lịch sử vẻ vang. Đây cũng là dịp để khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh toàn quân, đưa đất nước phát triển vững bước trong giai đoạn mới. "Đối với kiều bào, sự kiện Lễ kỷ niệm đã tiếp thêm động lực cho hơn 6 triệu người Việt đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài", kiều bào Nhật Bản nói.
 
Xúc động khi được hiện diện, đưa tin về sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, anh Phạm Khánh Nam, phụ trách trang Hương Việt (Đức) chia sẻ, dân tộc ta đã đi qua muôn vàn thử thách, khó khăn và đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên trường quốc tế bằng khát vọng hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng, sánh vai cùng bạn bè năm châu. Dịp kỷ niệm trọng đại này là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần khẳng định sức sống bất diệt và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Anh Phạm Khánh Nam cho biết, nhóm phóng viên kiều bào đã được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ "kết nối nhịp đập quê hương với trái tim kiều bào khắp năm châu". Dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi người dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài đều chung nhịp đập với Tổ quốc, cùng hướng về một tương lai hùng cường, nhân ái và trường tồn.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm và động viên các kiều bào tập luyện diễu hành. Ảnh: TTXVN phát

Dù không trực tiếp tham gia diễu hành hay đưa tin trong dịp ý nghĩa này, song gia đình chị Kiều Linh Anh, kiều bào Canada đã kịp có mặt ở Thủ đô Hà Nội ngay từ đầu tháng 8 để tận hưởng trọn vẹn “ngày hội đại đoàn kết dân tộc”.
 
Đặc biệt, đây là lần đầu tiên các con chị về nước, cũng là lần đầu chị trở lại Hà Nội sau 10 năm xa quê. “Các con rất thích thú khi được dạo quanh phố phường Hà Nội trong không khí rợp cờ hoa, thưởng thức món ăn truyền thống. Mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới không chỉ là kỷ niệm đẹp mà còn là sự kết nối thiêng liêng với quê hương, để tình yêu đất nước trong mỗi bạn nhỏ thêm sâu đậm và đáng nhớ”, chị Linh Anh chia sẻ.

Diệp Trương (TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kiều bào hãy tự hào là người Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kiều bào hãy tự hào là người Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và làm việc tại Trung Quốc, sáng 31/8, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN