"Nụ cười trở lại" với gia đình người lính Trường Sa!

Giữa tháng 5/2011, trung úy hải quân Mai Hồng Sơn nhận được tin sét đánh: Mai Phương Trang- cô con gái út 6 tuổi của anh mắc bệnh u tiểu não. Tức tốc xin lãnh đạo đảo Trường Sa trở về Hải Phòng, nơi gia đình anh đang sinh sống, chứng kiến cảnh cô con gái vốn tinh nghịch, hiếu động là thế, giờ nằm yên một chỗ, miệng méo, cả ngày kêu buồn nôn, rồi ôm đầu la khóc..., người lính Trường Sa dạn dày sương gió cũng không cầm được nước mắt.

Chạy vạy đưa con lên Hà Nội chữa bệnh, hai cha con người lính Trường Sa đã lang thang từ Bệnh viện 103, sang Viện 108, rồi Bệnh viện Việt - Đức; nhưng các bác sĩ đều lắc đầu bó tay, bởi căn bệnh của Phương Trang quá hiểm nghèo. Phương Trang bị u tiểu não, u đè lên phần não nhỏ, khiến phần não lớn bị đẩy về phía trước, nên nếu tiến hành phẫu thuật não rất dễ dẫn đến tử vong. Phương Trang được chuyển về Khoa thần kinh của Bệnh viện Nhi TW, nhưng các bác sĩ ở đây cũng lắc đầu bởi với trang thiết bị, máy móc hiện có, các bác sĩ không thể phẫu thuật được cho Trang. Chỉ còn cách đưa Trang ra nước ngoài phẫu thuật.

Bé Trang lúc bệnh chưa nặng. Ảnh: CTV


Bản thân là lính, vợ là lao công của một trường tiểu học ở Hải Phòng, cả gia đình còn đang phải đi ở nhờ vì chưa có nhà, trong khi kinh phí cho một ca phẫu thuật ấy lên tới vài chục ngàn USD (chi phí cho toàn bộ chuyến đi của Trang là hơn 30.000 USD- PV). Hai vợ chồng chỉ còn cách ôm con mà khóc.

Có thể gọi là phép màu cũng được, khi cái bắt tay của Đài PT - TH Hà Nội, Đài GFN (Hàn Quốc) và Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (cùng với sự tham gia của Bệnh viện Nhi TW) đã mang "Nụ cười trở lại" cho Mai Phương Trang. Vốn là những đối tác trao đổi những chương trình truyền hình, những hoạt động giao lưu văn hóa với nhau; nhưng khi biết về căn bệnh của Phương Trang, 3 đơn vị này đã "ngoặt" sang một lĩnh vực khác: Tìm một bệnh viện phẫu thuật cho Trang ở Hàn Quốc. Rất nhanh, chỉ trong vòng 1 tháng, việc tìm kiếm, làm thủ tục đã hoàn tất. Ngày 2/8, người lính Trường Sa và cô con gái lên đường sang Hàn Quốc. Ngày 4/8, Trang đã được nhập viện và phẫu thuật. Ca phẫu thuật đã thành công, Phương Trang đã khỏe lại, đã sẵn sàng có thể về Việt Nam vào đầu tháng 9, chuẩn bị nhập học lớp 1. "Bé Trang không chỉ được cứu sống, mà còn có hy vọng được cắp sách tới trường, được vui chơi cùng bạn bè, thậm chí sau này khi trưởng thành có thể đi làm, lập gia đình như mọi người bình thường khác"- ông Vũ Ngọc Minh, Phó Tổng giám đốc đài PT- TH Hà Nội cho biết.

Ý nghĩa của một việc làm "đột xuất" này đã khiến Đài PT - TH Hà Nội, Đài GFN (Hàn Quốc) và Tổ chức Du lịch Hàn Quốc quyết tâm xây dựng một dự án hợp tác 3 bên, theo đó, trên cơ sở phối hợp với các bệnh viện ở Việt Nam và Hàn Quốc để đưa các bệnh nhi Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn sang Hàn Quốc chữa bệnh miễn phí.

Và trước đó, ngày 12/9 này, sẽ là chương trình truyền hình trực tiếp "Nụ cười trở lại" trên kênh 1- Đài PT-TH Hà Nội, với sự xuất hiện của bé Trang và gia đình. Họ, những bác sĩ, các đơn vị tham gia vào việc đưa Trang đi chữa bệnh sẽ cùng bật mí về hành trình gian nan của mình. Cùng với đó, sẽ là chương trình vận động quyên góp, ủng hộ để giúp đỡ các bệnh nhi của Bệnh viện Nhi TW, có hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp giống như Phương Trang.

Hiện tại, người lính Trường Sa và cô con gái nhỏ vẫn đang ở Hàn Quốc, khi trò chuyện với những người thực hiện "dự án" phẫu thuật miễn phí cho con gái mình, anh rất hồ hởi và hạnh phúc. Và nước mắt của anh lại rơi, nhưng đó là giọt nước mắt của niềm vui.

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN