Những bức thư ấm lòng người lính biển

“Nơi biển đảo xa ấy, phải chăng các anh vẫn khỏe mạnh yên vui? Ở đất liền, cái lạnh đang từng bước lui dần, lui dần. Những cánh chim én đang chở nắng về mang theo cả mùa xuân. Cái hương gió xuân mới mẻ ấy làm ấm lòng người dân đất liền các anh ạ! Nhưng dù vậy, đất liền vẫn không quên những người lính biển luôn thức trắng đêm để canh giấc ngủ yên cho đất nước… Các anh hãy yên tâm, triệu triệu tấm lòng, triệu triệu trái tim sẽ luôn dõi theo từng bước chân của các anh, trong đó có chúng em-những học sinh từ thành phố mang tên Bác. Từng hơi thở và trái tim của người Việt sẽ luôn hướng về biển đảo Trường Sa, là chỗ dựa vững chắc cho các anh, cho hậu phương, gia đình của các anh….”.


Trên đây là đoạn trích bức thư của em Hoàng Nguyệt Lan Trinh, học sinh lớp 9.5, Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh được chính em đọc trong buổi lễ phát động “Thư xuân cho biển, đảo”. Còn hơn 6.000 lá thư khác của cô, trò toàn trường đã viết với nhiều cung bậc tình cảm khác nhau sẽ được gửi tới cán bộ, chiến sỹ Trường Sa trong dịp xuân Giáp Ngọ này.

 

Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân và Báo Sài Gòn Giải Phóng đón nhận số tiền quyên góp của thầy trò quận Bình Thạnh.


Chương trình “Chăm lo hậu phương-Vững lòng biển, đảo” do Báo Sài Gòn Giải Phóng và Quân chủng Hải quân phối hợp tổ chức được phát động sau một thời gian ngắn. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã triển khai chương trình “Thư xuân cho biển, đảo” trên toàn thành phố. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh đã gửi thông điệp đến các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung tâm Giáo dục thường xuyên trong toàn quận kêu gọi hưởng ứng bằng các nội dung cụ thể như: “Chung tay vì bạn nhỏ biển, đảo tới trường” và “Thư xuân cho biển, đảo”. Trường THCS Lê Văn Tám được chọn là nơi tổ chức lễ phát động chương trình “Thư xuân cho biển, đảo” đầu tiên trong toàn thành phố. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng cho các em học sinh, giúp các em ý thức hơn nữa giá trị cuộc sống, để biết yêu thương gia đình, quý trọng bạn bè, chia sẻ với các bạn học sinh nơi gian khó, nhất là các bạn đang học tập, sinh sống ở các vùng biển, đảo.


Trong buổi lễ, các đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể học sinh Trường THCS Lê Văn Tám đã không khỏi xúc động khi nghe em Hoàng Nguyệt Lan Trinh, học sinh lớp 9.5, Trường THCS Lê Văn Tám đọc bức thư đầy tình cảm tha thiết, chan chứa yêu thương gửi đến các anh bộ đội Trường Sa. Mỗi lời trong thư như đong đầy cả niềm tự hào về người lính biển và lòng biết ơn của lứa học trò nhỏ dành cho các anh, cũng như xác định rất rõ ý thức, tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm học trò, tuổi nhỏ làm việc nhỏ vì biển đảo thiêng liêng, vì các bạn nhỏ đảo xa. Cô học trò nhỏ ấy vẫn luôn ấp ủ mơ ước mong một lần được đặt chân đến Trường Sa.


Nếu “Thư xuân cho biển, đảo” là món quà tinh thần quý giá của các thầy cô giáo và học sinh gửi tới những chiến sỹ Hải quân thì hoạt động “Chung tay vì bạn nhỏ biển, đảo đến trường” là tấm lòng thơm thảo đầy thiết thực của lứa tuổi học trò gửi tới các bạn cùng trang lứa đang phải chịu cảnh vất vả, nhọc nhằn trên đường học vấn ở những nơi hải đảo xa xôi. Mỗi em học sinh tiểu học và THCS quận Bình Thạnh đã tiết kiệm bớt 1.000 đồng quà sáng với mong muốn góp một phần nhỏ bé làm nhẹ phần nào nỗi lo toan của những người bạn nơi đảo xa chưa một lần gặp mặt. Không hề có sự sắp đặt hay gượng ép trong việc làm này bởi mỗi trò nhỏ hiểu rằng: Một “chút nhỏ bé” đó cũng mang đến sự chăm lo thiết thực cho đảo xa.


Cô Lê Thị Trúc, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tám cho biết: “Tất cả sự quyên góp của các em học sinh là tự nguyện, vì trước đó chúng tôi đã tuyên truyền về chương trình này cho các em và gia đình các em. Trước những khó khăn của bộ đội Hải quân, sự thiếu thốn của các bạn nhỏ ở Trường Sa đã làm động lòng gia đình và học sinh toàn trường. Ai cũng mong muốn được đóng góp để chia sẻ với các bạn nhỏ trong gian khó. Tuy vật chất không lớn nhưng nó chứa đựng một tình cảm không có gì sánh bằng. Cô trò chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình để mong đóng góp một phần nào đó cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

 

Bài và ảnh: Phạm Quang Tiến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN