Mang hào khí nữ Biệt động Sài Gòn vào lễ kỷ niệm Ngày Thống nhất

Gần 3 tháng nay, 127 nữ cán bộ, chiến sỹ từ nhiều đơn vị quân đội tại các địa phương phía Nam đã tập hợp về Trường Quân sự Quân khu 7 hợp thành Đại đội Nữ chiến sỹ Biệt động Sài Gòn (A50) để luyện tập đội hình diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Chú thích ảnh
Đội hình đi nghiêm Nữ Chiến sĩ Biệt động Sài Gòn sẽ tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Trong cái nắng gắt tháng 3 của thời tiết phương Nam, các chiến sỹ Đại đội nữ A50 tập hợp đội hình luyện tập cơ bản trên phần sân trước cửa Hội trường của Trường Quân sự Quân khu 7. Bộ đồ K20 gọn gàng và cây tiểu liên STV-215 do Việt Nam sản xuất giúp tôn thêm dáng vẻ khỏe khoắn của những cô gái vốn được coi là chân yếu, tay mềm. Tiếng hô “một” - “hai” cùng tiếng giày đanh gọn trong tiết mục đi nghiêm của các nữ chiến sỹ xen lẫn tiếng chỉ đạo của các giáo viên rộn ràng một góc sân tập.

Tận dụng thời gian nghỉ ngắn giữa giờ tập, những cô gái A50 ríu rít uống nước, chỉnh sửa lại trang phục dưới bóng cây. Thấm nhẹ những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đỏ hồng vì nắng, nữ chiến sỹ trẻ Nguyễn Thị Thu Thủy, Cục Chính trị Quân khu 7 chia sẻ, khi biết được tham gia đội hình diễu binh trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, cô vừa vui mừng, tự hào nhưng cũng lo lắng vì không biết liệu mình có hoàn thành được nhiệm vụ hay không. Những ngày đầu tiên có nhiều khó khăn với tất cả chị em trong đội nhưng mọi người đều bảo nhau đây là cơ hội hiếm có trong đời quân ngũ, là cơ hội để cùng nhau góp một phần nhỏ vào sự thành công trong ngày lễ lớn của dân tộc.

"Các chị em đều cố gắng nỗ lực, người giỏi chỉ cho người yếu, người chưa tốt thì tập thêm vào buổi tối và cuối tuần để hoàn thiện từng động tác theo yêu cầu của giáo viên. Với sự quyết tâm của tất cả chị em trong khối Nữ chiến sỹ Biệt động Sài Gòn, chúng tôi sẽ thực hiện xuất sắc nhất nhiệm vụ được cấp trên giao", chị Nguyễn Thị Thu Thủy bày tỏ tin tưởng.

Vừa xoa nhẹ bắp chân đang đeo cặp tạ (0,5 kg/chân) dùng để tập “ke chân”, bạn Nguyễn Lê Tuyết Nhi (25 tuổi), Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, người nhận nhiệm vụ khối trưởng Nữ chiến sỹ Biệt động Sài Gòn chia sẻ, khối trưởng là người đi trước, người duy trì đội hình cho cả khối và cũng là đối tượng chú ý của mọi người nên yêu cầu nắm rõ, thuần thục các yếu lĩnh, động tác, kỹ năng và cả thần thái khi di chuyển cũng đòi hỏi cao hơn. Những yêu cầu đó cũng là động lực thúc đẩy cô cố gắng nhiều hơn, đặt ra những mục tiêu trong luyện tập để vượt qua.

Chú thích ảnh
Đội hình Đội nữ Du kích miền Nam tại lễ hợp luyện toàn quân.

Trung úy Nguyễn Lê Tuyết Nhi tâm sự, với yêu cầu khắt khe về độ chính xác cao trong từng bước chân, cữ tay, độ nghiêng khuôn mặt hay thậm chí sự đồng âm trong tiếng hô khẩu lệnh, cơ bản các thành viên ai cũng gặp những khó khăn nhất định khi luyện tập đội hình đội ngũ. Đặc biệt, có những ngày cơ thể mệt mỏi hơn ngày thường, các chị em trong đội phải cố gắng hơn rất nhiều. Nhưng được sự quan tâm, hướng dẫn tận tình của đội ngũ cán bộ, giáo viên, sự động viên chân tình của đồng đội, mọi người đều đã vượt qua những khó khăn và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ tập luyện theo đúng tiến độ.

“Hiện nay, toàn đội bước vào giai đoạn 2 đòi hỏi mọi người phải đảm bảo sức khỏe tốt hơn để đáp ứng cường độ luyện tập được nâng lên trong khi nắng nóng ngày càng gắt hơn. Nhưng cơ hội được tham gia đội hình duyệt binh trong dịp 30/4 sắp tới là một động lực rất lớn để tôi tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với tinh thần và truyền thống anh hùng bất khuất trong chiến đấu của các bà, các cô trong lực lượng Biệt động Sài Gòn năm xưa”, Trung úy Nguyễn Lê Tuyết Nhi vui vẻ chia sẻ.

Với độ tuổi 36, Thiếu úy Võ Thị Tường Vy, Bộ Tham mưu Quân khu 5 là một trong những “chị cả” của đội A50. Khi nhận lệnh tăng cường vào Quân khu 7 tham gia Đại đội Nữ chiến sỹ Biệt động Sài Gòn, cô không khỏi lo lắng bởi không chỉ công tác xa nhà thời gian dài mà còn bởi phải trông cậy cha mẹ hai bên chăm sóc con nhỏ, mới tròn 3 tuổi. Thời gian đầu chưa quen với thời tiết và cường độ luyện tập, cô thường kết thúc buổi tập với những cơn nhức mỏi, ê ẩm tay chân. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ quân y và sự nỗ lực của bản thân, Vy đã vượt qua được những khó khăn, thể lực được nâng lên, các động tác kỹ thuật mềm mại, chính xác hơn.

Nói về sự quyết tâm của bản thân, Thiếu úy Võ Thị Tường Vy cho biết: “ Tôi cũng biết điểm yếu của mình là thể lực nên phải cố gắng nhiều hơn người khác. Chồng tôi cũng là quân nhân nên rất hiểu, thông cảm và thường động viên tôi cố gắng vượt qua những khó khăn của tuổi tác để theo kịp cùng đồng đội. Đi xa rất nhớ con, nhưng tôi lại coi đó là động lực để rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên và sự tự hào của các con”.

Chú thích ảnh
Các nữ chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đội hình Nữ Du kích miền Nam luyện tập đội hình đi đều.

Cùng với sự quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất sinh hoạt, luyện tập từ Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo Trường Quân sự Quân khu 7 và đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, các thành viên A50 lần lượt trải qua những giai đoạn luyện tập cơ bản, từ dễ đến khó, từ cá nhân đến đội hình hàng, khối với cường độ tăng dần theo thời gian. Từ luyện tập điều lệnh đội ngũ tay không đến luyện tập với súng; từ đứng đúng động tác đến đi đều rồi đến đi nghiêm; đảm bảo hàng ngang, hàng dọc đến hàng chéo; từ đi nghiêm 3 bước, 5 bước, 7 bước tới 50 mét, 100 mét…

Trung tá Nguyễn Đình Minh, Tổ trưởng Tổ giáo viên của Đại đội Nữ chiến sỹ Biệt động Sài Gòn (A50) cho rằng, đến nay, khối Nữ chiến sỹ biệt động cơ bản đạt được yêu cầu đề ra trong luyện tập. Qua mấy lần hợp luyện, khối Nữ chiến sỹ biệt động đã đi được khoảng 150 mét so với yêu cầu từ 180-200 mét và đảm bảo được hàng dọc - ngang tương đối tốt. Thời gian tới, đội ngũ giáo viên sẽ nâng tầm cường độ luyện tập cả về kỹ thuật và thể lực, lên kế hoạch tập bổ trợ vào ban đêm và tăng cường công tác nghiên cứu, rút kinh nghiệm sửa chữa sai sót.

“Nhìn chung, các thành viên A50 đều thể hiện sự nỗ lực, cố gắng cao độ, với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập để hoàn thành yêu cầu chuẩn xác, thuần thục, đúng, đều, đẹp, thống nhất trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Tôi tin rằng các nữ Biệt động A50 sẽ đạt kết quả tốt trong buổi duyệt binh, tái hiện được tinh thần dũng cảm, khí phách hào hùng của các nữ chiến sỹ Biệt động Sài Gòn năm xưa và để lại một hình ảnh đẹp, ấn tượng trong lòng người dân cũng như bạn bè quốc tế”, Trung tá Nguyễn Đình Minh cho biết.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
50 năm Thống nhất đất nước: Ký ức về những trận đánh khó quên
50 năm Thống nhất đất nước: Ký ức về những trận đánh khó quên

Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, song trong ký ức của mỗi người lính năm xưa khó có thể quên được những trận đánh lớn với chiến công vang dội, tiêu biểu là trận đánh tiêu diệt gọn chi khu Đầm Dơi, Cái Nước và cứ điểm Chà Là ở Cà Mau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN