Xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư: Cần sự tham gia của người dân

Khu phố văn hóa... chưa văn hóa

Phong trào vận động toàn dân xây dựng văn hóa khu dân cư là một trong những nội dung quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai thực hiện từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, để phong trào thực sự phát huy hiệu quả thì vẫn còn nhiều việc phải làm.

 

Bài 1: Khu phố văn hóa... chưa văn hóa


Hà Nội hiện có gần 2.500 "Làng văn hóa" và hơn 7.500 "Khu phố văn hóa". Tuy nhiên, bên cạnh những khu dân cư xây dựng được nếp sống tốt đẹp, nhiều khu dân cư văn hóa vẫn tồn tại những biểu hiện thiếu văn hóa…

 

Ngay dưới tấm biển khu dân cư văn hóa số 1 Phạm Hồng Thái - Nguyễn Khắc Nhu - Phó Đức Chính (quận Ba Đình, Hà Nội) là những hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường... Ảnh: Lộc Lan

 

Chị Lan Anh (trú tại phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) kể: Có hôm chị đi làm về gần đến nhà, qua đoạn cuối phố Ngọc Trì thì thấy người và xe ùn lại, rồi quay đầu rẽ đi lối khác. Hỏi ra mới biết, có một gia đình chặn đường để… dựng rạp, chuẩn bị tổ chức đám cưới cho con. Cách rạp chừng 3 m có một tấm biển: “Xin mời đi đường trên”. Các xe đành lục tục quay đầu. Xe máy còn đỡ, mấy xe ô tô phải loay hoay mãi mới lùi lại được, vì đường nhỏ mà xe lại đông. Và con đường ấy ngang nhiên bị chiếm dụng trọn vẹn 2 ngày tổ chức đám cưới. Không ít người dân bày tỏ sự bực bội, nhưng cũng chẳng biết kêu ai. Chị Lan Anh cho biết, “Không chỉ bị chặn đường vì những sự kiện “đột xuất” như vậy, mà vào mùa thu hoạch rau màu, nhiều người rải cây màu ra giữa đường, vừa phơi, vừa để “tranh thủ” các loại phương tiện đi qua đi lại, cho hạt cải, hạt đay rơi ra, đỡ mất công tách hạt. Để “ép” các phương tiện phải “giúp” mình, họ cố tình giăng kín lối đi để xe không còn chỗ nào mà tránh… Nhiều hôm họ chất cao quá, xe đi qua rất khó khăn, tôi còn bị ngã nữa, nhưng góp ý mãi mà họ vẫn không nghe”, chị Lan Anh bức xúc. Điều đáng nói, khu vực này cũng thuộc khu văn hóa dân cư của phường Thạch Bàn.


Không phải chịu cảnh như ở những khu phố mới “thoát xác” từ làng lên phố được vài năm như ở Long Biên, nhưng giữa trung tâm Hà Nội, có rất nhiều nơi căng biển khu dân cư văn hóa, nhưng những tồn tại thì lại không văn hóa chút nào. Ngay dưới chân tấm biển công nhận "Khu dân cư văn hóa số 1", nằm tại nơi giao nhau giữa phố Hàng Bún và Nguyễn Khắc Nhu (quận Ba Đình), là cảnh buôn bán nhộn nhạo. Hàng thịt, hàng ăn mọc lên san sát, không chừa lại một lối đi nào cho người đi bộ trên vỉa hè. Ngay cả lòng đường cũng bị chiếm một phần làm chỗ trông xe. Ngay sau tấm biển “Khu dân cư văn hóa số 3 phường Trúc Bạch, Ba Đình” là phố Nguyễn Khắc Hiếu với hàng chục quán ăn chiếm dụng hết vỉa hè. Khi có một chiếc xe máy đi qua, là có vài thanh niên của quán ra mời chào, chèo kéo rất phản cảm. Cách đó không xa, ngay dưới tấm biển cấm đổ rác là một đống phế thải xây dựng to ngay trên vỉa hè. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh ăn uống, cà phê, họp chợ, đỗ xe tương tự cũng xảy ra ở khu phố văn hóa số 4 phường Điện Biên, khu phố văn hóa phường Văn Miếu… Còn tại phố Yên Thế, trên tấm biển “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” là một cửa hàng bán vật liệu xây dựng, những bao tải đựng cát, sỏi xếp kín hè đường, dưới lòng đường là những chiếc ô tô nối nhau đỗ thành hàng dài...


Những biểu hiện chưa đẹp, chưa mấy văn hóa như vậy có thể nhìn thấy ở rất nhiều khu phố văn hóa, khiến cho nhiều người không khỏi thấy chạnh lòng cho những tấm biển văn hóa được gắn phía trên.

 

Nhóm PV

 

Bài cuối: Không dễ để tuyên truyền

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN