Hà Giang: Nơi tìm về của những người lính Vị Xuyên năm xưa

Những ngày trung tuần tháng 7, từng đoàn xe đưa các nhóm người, cựu chiến binh khắp mọi miền đất nước, không hẹn mà gặp cùng tìm về Hà Giang – mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Nơi đây hơn ba thập kỷ trước, mưa bom bão đạn đã đổ xuống, biết bao anh hùng liệt sỹ đã nằm lại để giữ lấy từng tấc đất thiêng liêng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Chú thích ảnh
Các cựu binh, thân nhân liệt sĩ trung đoàn 356 đến tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ trung đoàn 356 đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, những chiến công ấy đã ghi vào lịch sử chiến tranh giữ nước vĩ đại của dân tộc.

Có mặt tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (Vị Xuyên, Hà Giang) từ sáng sớm 12/7, ông Nguyễn Quang Huy, Cựu chiến binh sư đoàn 365 và 314 tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên năm xưa bồi hồi nhớ lại: Hơn 30 năm trước, mặt trận Vị Xuyên luôn là nơi hứng chịu rất nhiều đạn, pháo, hỏa lực mạnh của đối phương, những điểm cao 1509, 1200, 772, 685 ngày trước đạn cày đi xới lại, đất trời nhuốm một màu xám xịt. Điểm cao 685 đá hóa thành vôi.

Với tinh thần “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”, trên 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hầu hết đều ở độ tuổi thanh xuân. Hiện nay, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên là nơi quy tụ gần 1.900 phần mộ các anh hùng liệt sỹ.

Chú thích ảnh
Thanh niên tình nguyện chăm sóc mộ phần các liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Theo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang), mặc dù chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm, nhưng bộ đội hy sinh chủ yếu ở địa bàn rừng núi hoang vu hẻo lánh, núi cao, vực sâu, bị pháo cày xới hoặc bị mưa lũ xói mòn làm thay đổi địa hình. Thông tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ ngày càng khó khăn, mặt khác, trên địa bàn còn xót nhiều vật cản, do vậy ảnh hưởng rất lớn đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Từ khi được thành lập đến nay (năm 2018), Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã tìm kiếm, quy tập trên 120 hài cốt liệt sỹ và 1 mộ tập thể.

Ông Nguyễn Quang Huy bày tỏ "Giờ đây, sau hơn 30 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc lùi xa, đất bạc đã hóa xanh, nhưng đồng đội của tôi còn nằm lại, bản thân tôi cũng như những người lính đã trở về từ mặt trận Vị Xuyên đều mong muốn Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, quân đội, các đơn vị tiếp tục tìm kiếm hài cốt đồng đội của chúng tôi còn nằm lại nơi chiến trường xưa để đưa về quê nhà, đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên".

Chú thích ảnh
Cựu binh Vũ Văn Thắng (Cục quân huấn, Bộ Tổng tham mưu) tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Em gái liệt sĩ Trần Trung Thực - Trần Thị Kim Liên xúc động khi thấy mộ phần của anh trai và các đồng đội. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Đông đảo người dân, cựu chiến binh, người dân đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Là những người lính đã tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên năm xưa, ông Đỗ Đình Thành và ông Hoàng Hữu Thùy (đều quê Hưng Yên) xúc động chia sẻ: Đến thăm lại chiến trường xưa, thăm lại những địa danh đã gắn bó cả thời tuổi trẻ, dâng hương tại Đền thờ Liệt sỹ điểm cao 468 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, hai ông và các đồng đội không kìm được nước mắt, nhớ về một thời máu lửa. Được gặp lại những đồng đội năm xưa, ôn lại chuyện cũ, được thắp cho những anh em còn nằm lại nén hương thơm là những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. 

Các ông cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và nhân dân đã quan tâm, xây dựng, tu sửa Đền thờ Liệt sỹ điểm cao 468 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và một số nơi khác. Đây là biểu hiện sinh động cho việc ghi nhớ công lao, sự hy sinh của những chiến sỹ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Đông đảo người dân, cựu chiến binh, người dân đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Thời gian vừa qua, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên đã được tôn tạo, mở rộng khang trang –  là nơi an nghỉ của gần 1.900 anh hùng liệt sỹ, một mộ liệt sỹ tập thể.

Nam Thái (TTXVN)
Quảng Trị tiếp tục tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ vào buổi tối
Quảng Trị tiếp tục tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ vào buổi tối

Ngày 12/7, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Trị Lê Nguyên Hồng cho biết, tỉnh tiếp tục tổ chức đón thân nhân liệt sỹ và du khách đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn vào buổi tối, từ 19 - 21 giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN