Đồng tâm hợp sức chống dịch COVID-19 tại Mão Điền

Dịch COVID-19 được ghi nhận tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ ngày 5/5, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành cũng là một trong số những địa phương phát hiện ca mắc đầu tiên của tỉnh.

10 ngày qua, mỗi người dân xã Mão Điền đều trải qua các cung bậc cảm xúc từ hoảng hốt, lo âu. Đến nay, cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền là niềm tin, hy vọng của người dân trong khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Tình người trong tâm dịch 

Chú thích ảnh
Thực phẩm phát cho các hộ dân tại xã Mão Điền được treo trước cửa để tránh lây lan dịch bệnh. 

Khác với cuộc sống tấp nập thường ngày trước đây, đến Mão Điền, nhà nhà đều đóng cửa, âm thanh của cuộc sống trầm xuống, người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về giãn cách xã hội. Trong không gian yên lặng đó, hình ảnh ấn tượng nhất là cảnh đoàn người gồm 3 thành viên trong tổ tình nguyện của người dân, người kéo, người đẩy xe cải tiến, người xách từng túi thực phẩm đến "viện trợ" cho người dân. 

Mặc trên người những bộ quần áo bảo hộ, khẩu trang, đội mũ chắn giọt bắn kín mít nhưng vẫn cảm nhận được bộ đồ đã ướt đầm vì mồ hôi, trên khuôn mặt sạm đen vì nắng, cô Nguyễn Thị Hương, người dân xã Mão Điền cho biết: Gần 10 ngày trở lại đây, cô đều theo đoàn tình nguyện sẵn sàng trực chiến 24/24 giờ, tham gia các hoạt động của tổ COVID cộng đồng dập dịch. Được sự phân công của bác trưởng thôn, hàng ngày cô đến chia thực phẩm tại nhà văn hóa để đưa đến cho từng hộ dân, không quản ngại nắng, mưa chỉ mong chia thực phẩm đến kịp giờ nấu ăn cho các gia đình lấy sức chống dịch.

"May mắn hơn những người khác là gia đình mình không tiếp xúc với các trường hợp liên quan đến những người mắc COVID-19 nên cô mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào "trận chiến" này. Sát cánh cùng chính quyền và nhân dân chống dịch, mặc dù khó khăn, vất vả, không có thời gian chăm lo cho gia đình nhưng cô luôn cảm thấy việc làm của mình có ý nghĩa", cô Hương chia sẻ.

Với dáng người to cao, anh Nguyễn Duy Trung (xã Mão Điền) đang dốc sức kéo xe chất đầy thực phẩm giữa trưa nắng gắt. Anh cho biết: Trước đây khi địa phương chưa có dịch, anh làm nghề hàn tôn, sắt là "trụ cột" chính lo cho sinh hoạt trong gia đình. Đến nay, khi địa phương có dịch, anh tự nguyện tham gia vào đoàn tình nguyện, sẵn sàng cùng mọi người chống dịch. Cứ vào đầu giờ sáng, anh đã có mặt tại nhà văn hóa, phân chia thực phẩm, phát cho mọi nhà và hỗ trợ tổ COVID cộng đồng giám sát người dân thực hiện các quy định về phòng, chống dịch.

Ngồi phía xa, trong khung cửa, chị Vũ Thị Việt, xã Mão Điền tâm sự: Do tiếp xúc với hàng xóm là đối tượng F1 nên chị đang thực hiện cách ly tại nhà. Đã gần 10 ngày chị không thể mua những nhu yếu phẩm, vì vậy bữa ăn hàng ngày, gia đình chị chỉ đợi thực phẩm từ nguồn hỗ trợ. Ý thức việc phòng, chống dịch cho bản thân và mọi người, hàng ngày, sau khi có người mang rau, củ đến, chị đợi cho mọi người đi xa, rồi sát khuẩn tay rồi mới mang đồ về nấu. Đến nay, chị chỉ mong dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi để người dân được trở về với cuộc sống bình thường. 

Cũng giống như chị Việt, ông Nguyễn Hữu Lụa, xã Mão Điền đang thực hiện cách ly tại nhà do vợ là trường hợp F1 chia sẻ: Gia đình ông thường xuyên nhận được nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, rau, trứng... từ các tình nguyện viên. “Khi cuộc sống bình thường, người dân có thể mua bán thực phẩm dễ dàng, nhưng khi sống trong dịch bệnh, những gói quà cứu trợ được ví như những chiếc phao cứu sinh giúp người dân vượt qua hoạn nạn. Qua đó, mình càng thấy trân quý những tấm lòng hảo tâm”, ông Việt nói.

Bày tỏ sự cảm kích về sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, các cấp chính quyền, ông Vũ Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Mão Điền cho biết, sau khi Mão Điền phong tỏa, cùng sự chung tay, góp sức của các mạnh thường quân, nhân dân trên khắp cả nước, ngay trong buổi chiều đầu tiên nhận lệnh phong tỏa, UBND xã đã tiếp nhận được nhiều sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân. Từ đó đến nay, mỗi ngày Mão Điền tiếp nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, đặc biệt các nhu yếu phẩm phục vụ hàng ngày. Qua đó, giúp người dân như được tiếp thêm sức mạnh chiến đấu với "giặc" COVID-19. 

Sau khi nhận được hỗ trợ, xã thành lập một bộ phận chuyên môn căn cứ vào nhu cầu cụ thể của các thôn, phân công người chia, nhận thực phẩm. Tất cả các gia đình thuộc đối tượng khó khăn, đang thực hiện cách ly và những người có nhu cầu đều được nhận hỗ trợ các nhu yếu phẩm.

Củng cố niềm tin và hy vọng

Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 

Tính đến ngày 15/5, toàn huyện Thuận Thành ghi nhận 161 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, riêng xã Mão Điền ghi nhận 130 trường hợp. Ngay sau khi xuất hiện những ca đầu tên, huyện đã thành lập 7 chốt kiểm soát dịch bệnh, phong tỏa toàn bộ người dân tại xã Mão Điền. Việc phong tỏa góp phần kiểm soát không cho mầm bệnh lây lan trong cộng đồng; bên cạnh đó, tạo điều kiện tốt nhất theo dõi, chăm sóc cho người dân trong vùng cách ly. Đến nay, toàn bộ người dân trong thôn với hơn 11.000 nhân khẩu được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ 2. 

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền góp phần củng cố niềm tin cho người dân nơi đây, chị Đỗ Thùy Trang, xã Mão Điền cho bết: Sau khi buổi chiều đi làm về, nhận được tin cả xã phong tỏa, ban đầu chị thấy rất hoang mang. Đặc biệt, những ngày sau đó phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2, cá biệt có ngày trong xã thông báo phát hiện hàng chục ca, các cấp chính quyền liên tục đưa người đi cách ly. Tuy nhiên, đến nay, người dân đã bước đầu thích ứng được với các điều kiện sống mới. Đặc biệt, ngay ngày đầu tiên, các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã cùng với sự giúp đỡ của tổ COVID cộng đồng tại địa phương, việc truy vết, khoanh vùng, các ly đối với những trường hợp F0, F1, F2 đã nhanh chóng được triển khai. Mọi người cũng ý thức hơn và thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

Anh Nguyễn Trọng Lâm, người dân xã Mão Điền chia sẻ: Mặc dù mỗi ngày ở Mão Điền đều phát hiện thêm các ca mắc COVID-19 nhưng đều là các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, không phát sinh thêm các ca bệnh ngoài cộng đồng nên anh rất tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch của Nhà nước. Vừa qua, anh và người dân trong toàn xã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ 2, nhằm rà soát, phát hiện các mầm bệnh trong cộng đồng, cho thấy sự vào cuộc rất khẩn trương của các các cấp chính quyền. Anh tin tưởng tình hình dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi.

Trước đó, tại buổi làm việc của Đoàn công tác của Bộ Y tế với UBND tỉnh Bắc Ninh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Như Dương, Viện Phó Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, người đã từng có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại các ổ dịch phức tạp trên cả nước đánh giá: Thời gian qua, dịch COVID-19 tại Bắc Ninh mặc dù phát hiện nhiều ca, tuy nhiên các ca bệnh đều xác định được nguồn lây rõ ràng, liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, trong thời gian đầu dịch này, Bắc Ninh tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca bệnh là điều không tránh khỏi. Vì vậy, ông khẳng định công tác phòng, chống dịch bệnh tại tỉnh đang đi đúng hướng; đồng thời đề nghị Bắc Ninh không hoang mang, lo lắng, cần tập trung truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Có thể khẳng định với sự vào cuộc của các cấp chính quyền và tinh thần tự giác, kiên cường “chống dịch như chống giặc” của người dân Mão Điền, bước đầu đã khống chế được ổ dịch này. Hy vọng, dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát, người dân sẽ quay trở lại với trạng thái “bình thường mới”, tiếp tục viết thêm truyền thống hiếu học, “làng Đại học”, “làng Tiến sĩ”, của lớp lớp các thế hệ đã dày công xây dựng.

Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)
Bắc Ninh rà soát, xét nghiệm các trường hợp liên quan KCN ở Bắc Giang
Bắc Ninh rà soát, xét nghiệm các trường hợp liên quan KCN ở Bắc Giang

Hiện nay, tại một số công ty trong Khu công nghiệp Vân Trung và Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có một số trường hợp mắc COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN