Ngày 20/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa liên tiếp ghi nhận nghĩa cử đẹp của ba người phụ nữ nhặt được tài sản bị rơi và tự nguyện trao trả cho người đánh mất.
Ngày 21/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức đi thăm, tặng quà chúc mừng nhân dân xứ đạo trên địa bàn huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn nhân dịp Lễ Giáng sinh và chuẩn bị chào đón năm mới 2021.
Vượt qua mọi khó khăn gian khổ trên vùng núi đá, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) luôn bám bản, bám làng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị nơi biên giới, giữ gìn toàn vẹn biên cương Tổ quốc.
Ngày 20/12, tại xã biên giới Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Liên chi đoàn Viện Nông nghiệp và Môi trường (Đại học Quảng Bình), Chi đoàn Đồn Biên phòng Làng Mô, Chi đoàn Văn phòng - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cùng phối hợp tổ chức hỗ trợ, trao tặng sinh kế cây giống và chuyển giao, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho đồng bào vùng biên xã Trường Sơn.
Đã gần 30 năm bà Nguyễn Thị Thúy Liễn gắn bó với ngành Dự trữ. Với trách nhiệm là thủ kho bảo quản, Chi cục Dự trữ Nhà nước Phong Châu, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, bà đã chứng kiến bao thăng trầm, gian khổ của ngành Dự trữ.
Với mong muốn làm giàu ngay tại mảnh đất quê hương, anh Lê Văn Thôi, thôn 5, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đã thực hiện thành công mô hình trồng cây ớt an toàn xuất khẩu để vươn lên làm giàu.
Không quản ngại nguy hiểm, lao xuống nước với độ sâu 5m cứu sống người phụ nữ bị kẹt trong chiếc sà lan chìm giữa dòng sông Hậu. Hành động dũng cảm của Thượng sĩ Lê Hoàng Khang, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sóc Trăng để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và cán bộ chiến sĩ của đơn vị.
Thiếu sức khỏe, khó khăn trong sinh hoạt, học tập và khó có cơ hội tìm kiếm việc làm là những trở ngại mà những người khuyết tật luôn phải đối mặt. Thế nhưng, với anh Hán Văn Thư (sinh năm 1980, người dân tộc Chăm, ở thôn Tân Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) thì lại khác.
Chàng trai 8X xứ Thanh đã quyết định rời bỏ “trời Tây”, mang kiến thức học được trở về quê hương viết tiếp ý tưởng ấp ủ bao năm, đưa thương hiệu nước mắm Khúc Phụ quê nhà vươn xa hơn nữa, dần dần tìm được chỗ đứng và chiếm thị phần quan trọng trong bữa ăn hàng ngày của người Việt.
Xác định phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Trung tá Nguyễn Mạnh Kường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thị Hoa (Cao Bằng) cùng cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, cũng như xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân.
Ngày 18/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã thăm hỏi, động viên và trao tặng học bổng cho các học sinh vượt khó học giỏi, trao hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương và hỗ trợ mô hình sinh kế cho các hộ gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy và Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình).
Thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng đơn vị tài trợ và địa phương tiến hành khởi công 90/90 công trình xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, nhà tình nghĩa trên địa bàn Thành phố với tổng kinh phí thực hiện hơn 4,4 tỷ đồng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tài trợ.
Với mong muốn mang đến cho người lao động nghèo những bữa cơm ngon miệng, đủ chất dinh dưỡng, anh Nguyễn Cao Sơn đã mở quán cơm Yên Vui (số 136 ngõ 88 đường Trần Quý Cáp, Đống Đa, Hà Nội) với giá chỉ từ 1.000 - 2.000 đồng/suất. Quán mở cửa từ 10 giờ 30 phút các ngày thứ hai, tư, sáu trong tuần.
“Mỗi ngày được nhìn thấy các em học sinh đến lớp đông đủ là niềm vui và là động lực to lớn để tôi tiếp tục gắn bó với nghề”, cô giáo Đinh Thị Hồng Linh, sinh năm 1993, người dân tộc Hrê, giáo viên Trường mầm non An Dũng, huyện An Lão (Bình Định) chia sẻ.
Là con cả trong gia đình công chức ở phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình (Hòa Bình), sau 4 năm học cao đẳng, anh Lê Huy Tích, sinh năm 1978, xin vào Đoạn quản lý đường sông số 9 - đơn vị làm nhiệm vụ quản lý về đường thủy nội địa trên tuyến sông Đà.
Ngày 16/12, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, Hội đã phối hợp với Hội Bảo trợ Người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam trao 50 suất quà cho 50 trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đây là hoạt động trong Chương trình “Tết ấm cho em” năm 2021.
Với ý chí và quyết tâm không chịu đói nghèo, người nông dân dân tộc Mông, ông Sùng Diu Sì (thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) đã tiên phong đưa cây ăn quả đặc sản về trồng trên đất đồi rừng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Gắn bó cả tuổi thanh xuân của mình với Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, đến bây giờ chị Lò Thị Tím, Đội 19, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho rằng, quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn khi chọn công việc nhân văn này.
Từ năm 2010 - 2020, Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận số tiền và hiện vật ủng hộ Quỹ trị giá hơn 99 tỉ đồng do các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp.
Cũng giống như bao công nhân khác của Nhà máy Sợi (Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định), khi mới bước chân vào nghề, Hoàng Thị Hải được đào tạo kỹ thuật cơ bản. Với sự cần cù, vượt khó và thường xuyên quan sát, sau gần 10 năm tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt chỉ trong 3 năm từ 2015-2017, cô thợ trẻ mới 33 tuổi đời đã có 2 sáng kiến mang lại hiệu quả trên 200 triệu đồng mỗi năm cho Nhà máy.
Ngày 13/12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng Chiến dịch "Hãy làm cho thế giới sạch hơn" năm 2020, thu hút khoảng 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia.