Oscar Pistorius - Người hùng và kẻ sát nhân - Kỳ 1: Bốn phát súng ngày Valentine

Đúng vào ngày Lễ tình yêu (Valentine) năm 2013, thế giới thể thao đã rúng động vì vụ án mạng gây ra bởi VĐV khuyết tật nổi tiếng người Nam Phi: Oscar Pistorius. “Người không chân” đã bắn 4 phát đạn để lấy đi sinh mạng của chính người yêu của mình, người mẫu Reeva Steenkamp.

 

Một cặp Bec - Vic của Nam Phi


Thật khó tin vào những gì đã xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 14/2/2013 tại căn hộ của Pistorius ở thủ đô Prêtôria: Reeva nằm gục trong vũng máu ở khu nhà vệ sinh sau khi bị trúng 4 phát đạn súng ngắn 9 mm, được bắn bởi Pistorius - 2 phát vào đầu, 1 phát vào xương chậu và 1 phát vào tay. Reeva đã tắt thở trước khi bảo vệ của khu nhà và một số người hàng xóm chạy đến chứng kiến cảnh tượng Pistorius bế nạn nhân xấu số trong tay, bước xuống cầu thang, run rẩy.


 

Họ đã từng là một cặp rất đẹp đôi

 

Càng khó tin hơn bởi Pistorius và Reeva đang có một cuộc tình đẹp như mơ, và họ còn được đem ra so sánh với cặp David Beckham - Victoria nổi tiếng của nước Anh. “Trai tài, gái sắc”: Pistorius hiện thân cho nghị lực và lòng quả cảm, còn Reeva là biểu tượng của phong cách trẻ. Cặp đôi luôn là tâm điểm của giới truyền thông tại bất cứ nơi đâu mà họ xuất hiện. Nhưng rồi thật trớ trêu, trong lúc Reeva vĩnh viễn ra đi, Pistorius đã phải mặc áo trùm đầu rời nhà trong sự hộ tống của cảnh sát và hình ảnh quen thuộc của anh trong 4 phiên điều trần sau đó là cúi gằm mặt trước những ánh đèn flash.


Đối với thế giới thể thao người khuyết tật nói chung và thể thao Nam Phi nói riêng, Pistorius thực sự là một người hùng. Sau khi án mạng xảy ra, nhiều người thậm chí còn đặt ra câu hỏi về việc phong trào Paralympic sẽ ra sao khi biểu tượng Pistorius sụp đổ. VĐV 26 tuổi này đã giành rất nhiều chức vô địch Paralympic. Đôi chân bằng carbon (Pistorius bẩm sinh không có xương mác) dường như không phải là rào cản, mà chỉ càng khiến anh trở nên nổi tiếng hơn. Đỉnh cao của “Blade Runner” là anh trở thành VĐV khuyết tật đầu tiên trong lịch sử tham gia Olympic 2012, tranh tài ở nội dung chạy 400 m cùng với những VĐV lành lặn (dừng bước ở vòng bán kết).


 

Mô tả về hiện trường vụ án.

 

Trong khi đó, sự nghiệp người mẫu và dẫn chương trình truyền hình của Reeva cũng đang lên. Với những số đo 3 vòng lý tưởng (81 - 64 - 90; chiều cao: 1m71), cô gái tóc vàng 29 tuổi này là gương mặt trang bìa quen thuộc của các tạp chí giải trí Nam Phi. Với tấm bằng cử nhân luật tại Đại học Nelson Mandela, Reeva còn tấn công vào lĩnh vực truyền hình, trở thành một ngôi sao của kênh Fashion TV và mới ký hợp đồng làm chương trình truyền hình thực tế có tên “Koh Lanta”. Tập đầu tiên của chương trình này vẫn được lên sóng vào ngày 16/2 vừa qua trên kênh SABC1 như một lời vĩnh biệt đối với một người đẹp tài năng nhưng bạc mệnh.


Tiếng sét ái tình hồi tháng 10/2012 giữa Pistorius và Reeva, rốt cuộc đã kết thúc bằng 4 tiếng súng trong những giờ đầu tiên của ngày Valentine. Tổ ấm tình yêu của họ tại một khu biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô Prêtôria, giờ đã biến thành hiện trường vụ án.

 

Động cơ nào?


Sau 4 phiên điều trần, Pistorius đã được bảo lãnh tại ngoại trong lúc công việc điều tra tiếp tục được tiến hành. Việc Pistorius phạm tội giết người là điều không thể chối cãi, tuy nhiên, bị cáo vẫn đang tìm cách làm nhẹ tội bằng tình tiết: Anh nhầm tưởng Reeva là một tên trộm đột nhập vào nhà qua đường cửa sổ phòng vệ sinh và anh nổ súng với mục đích tự vệ. Một chi tiết nữa bất ngờ xuất hiện trong các phiên điều trần và ủng hộ Pistorius, đó là việc trưởng nhóm điều tra, Hilton Botha, bị đình chỉ công tác do cũng đang bị cáo buộc giết người trong một cuộc truy bắt tội phạm. Botha là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường và ở phiên điều trần thứ 3, chính ông đã tuyên bố trước tòa về việc Pistorius từng bị bắt giữ vì tấn công phụ nữ và ông cũng thu thập được thông tin về việc Pistorius và bạn gái từng có cãi vã.


Nếu bị buộc tội giết người với mục đích tự vệ, Pistorius chỉ đối mặt với mức án tối đa là 15 năm tù. Nhưng nếu các điều tra viên khẳng định được đây là một vụ giết người có chủ định, “Người không chân” sẽ bị xử chung thân do luật pháp Nam Phi không có án tử hình. Ở đây, một số nhân chứng là hàng xóm của Pistorius nói đã nghe thấy “những tiếng la hét không ngừng” vào thời điểm xảy ra án mạng và hai người đã cãi cọ trong buổi chiều 13/2. Tại hiện trường, cảnh sát cũng tìm thấy một cây gậy cricket dính máu, mở ra khả năng hai người đã xô xát trước khi Pistorius nổ súng. Mặt khác, điều tra còn được mở rộng nhờ chiếc Ipad của nạn nhân tại hiện trường. Không loại trừ khả năng Pistorius giết bạn gái vì ghen tuông, bởi dữ liệu trong chiếc Ipad có hình Reeva chụp chung thân mật với François Hougaard, tuyển thủ bóng bầu dục Nam Phi 24 tuổi. Mới đây nhất, giới truyền thông lại tiết lộ thông tin về khả năng Reeva mang bầu vào thời điểm bị sát hại. Hai người có thể đã bất đồng quan điểm về vấn đề này.


Rốt cuộc, nói như bố của Reeva, ông Barry Steenkamp, “Hiện chỉ có 2 người thực sự biết chuyện gì đã xảy ra, đó là Oscar Pistorius và Chúa” và Pistorius bây giờ đang phải “đối mặt với lương tâm của chính mình”.


Hoài Nam


Đón đọc kỳ 2:Kẻ cuồng ám dưới bộ mặt người hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN