Bác sĩ Conrad Murray và cái chết của Michael Jackson

Bác sĩ Conrad Murray và cái chết của Michael Jackson-Kỳ 2: Conrad Murray bị khởi tố

Ngày 27/9/2011, bồi thẩm đoàn bắt đầu xem xét chứng cứ chống lại Conrad Muray. Trong lời mở đầu, công tố viên David Walgren thông báo với bồi thẩm đoàn rằng Murray là một bác sỹ tham tiền, đã hại chết Jackson bằng thuốc gây mê propofol theo yêu cầu của bệnh nhân, dù biết rằng propofol là loại thuốc an thần mạnh và chỉ được dùng trong phẫu thuật. Luật sư của Murray, Ed Chernoff, đáp lại rằng một lượng nhỏ thuốc gây mê mà Murray đưa cho Jackson không thể giết chết được ông hoàng nhạc Pop. Chernoff lập luận rằng có thể chính Micheal Jackson đã thức dậy lúc Murray rời khỏi phòng và tự dùng thêm propofol.
 

Luật sư David Walgren (phải) đưa ra lọ thuốc propofol như lời khai của nhân chứngAlberto Alvarez (trái).


Một số thành viên trong đội vệ sỹ của Jackson cũng phải ra làm chứng về khoảng thời gian đưa đón Jackson trở lại nơi tập. Theo đó, một đoàn gồm 3 chiếc xe hiệu Escalades đưa Jackson trở lại Staples Center và ông hoàng nhạc Pop mở cửa vẫy chào các fan hâm mộ của mình.

Trong khi đó, Kai Chase, đầu bếp riêng của Jackson phải giải trình những món mà cô nấu cho Jackson và các con của ông. Theo đó, gia đình Jackson sẽ ăn sáng với món yến mạch trộn đường và uống sữa quả hạnh. Gia đình Jackson thường ăn trưa cùng nhau. Vào ngày 25/6/2009, Chase đã chuẩn bị món salad rau pina và món ức gà tây.

Bác sỹ gây mê Steven Shafer.


Một số nhân chứng khác được triệu tập để vẽ bức chân dung ngày cuối cùng của Jackson. Jackson trở lại nơi tập lúc 1 giờ sáng ngày 25/6 và đi thẳng tới phòng ngủ nơi Murray đang đợi ở đó - thói quen mà Jackson thường làm mỗi buổi tối từ hai tháng trước đó. Nhưng Jackson đã không thể tỉnh dậy. Murray đã gọi cho vệ sỹ lúc quá trưa để thông báo rằng ông hoàng nhạc Pop bị “phản ứng thuốc nặng” và yêu cầu đến phòng ngủ của Jackson ngay lập tức.

Vệ sỹ Alberto Alvarez là người đầu tiên vào phòng. Murray yêu cầu anh ta gọi 911. Alvarez cho biết sau đó Murray đưa ra một yêu cầu khác: Cất giúp ông ấy mấy chai thuốc và một túi đựng một vỏ chai thuốc propofol.

Bác sĩ cấp cứu Richard Senneff cho biết anh này đến nhà Jackson chỉ 5 phút sau khi nhận được điện thoại. Theo Senneff, Murray nói rằng ông ấy đã cho Jackson uống một ít thuốc an thần nhưng không hề đề cập việc đã cho Jackson uống propofol. Sau 40 phút nỗ lực hồi sức không có kết quả, Jackson được đưa lên xe cấp cứu chở đến Trung tâm y tế UCLA, ở đó các bác sỹ một lần nữa lại hỏi Murray đã sử dụng thuốc gì cho Jackson. Và Murray cũng không nói với họ về thuốc propofol.

Ngày 27/6/2009, Murray đã bị cảnh sát gọi thẩm vấn. Nội dung buổi thẩm vấn được ghi âm lại và mở cho bồi thẩm đoàn nghe. Murray nói rằng ông ấy đã không biết chứng mất ngủ của Jackson nghiêm trọng đến thế khi ông đến California để làm bác sỹ riêng của Jackson. Murray cũng khẳng định Jackson khăng khăng đòi được dùng thuốc propofol, thứ mà Jackson này gọi là “sữa” vì nó có màu trắng giống sữa. Và trong những tháng sau đó, Murray luôn đưa cho Jackson những thứ ông cần, cho tới 3 ngày trước cái chết của Jackson, khi đó Murray muốn giúp ông hoàng nhạc Pop thoát khỏi chứng nghiện thứ thuốc nguy hiểm này.

Trợ lý riêng của Michael Jackson - Michael Amir Williams làm chứng trước tòa.


Murray nhớ lại, khoảng 2 đêm, Jackson đã ngủ mà không cần propofol. Nhưng rạng sáng ngày 25/6, mọi thứ dường như không ổn nữa. Murray nói đã đưa cho Jackson một liều thuốc an thần lúc 1 giờ sáng, rồi 2 liều thuốc an thần khác (thuốc lorazepam và midazolam) sau đó. Đến 10 giờ sáng, Jackson vẫn không thể ngủ ngon được. Murray cho biết Jackson đã cầu xin Murray đưa “sữa” cho mình và nói rằng các buổi hòa nhạc sẽ đổ vỡ nếu ông không ngủ được. Cuối cùng Murray đã rủ lòng thương và đưa cho Jackson một liều tương đối nhỏ (25 mg) thuốc propofol.

Murray đã ngồi tại giường ngủ của Jackson khoảng 10 - 15 phút để đảm bảo không có biến chứng gì. Chỉ khi Murray tin rằng Jackson đã chìm vào giấc ngủ, ông mới rời khỏi phòng để sang phòng tắm. Khi quay trở lại, Murray bị sốc khi thấy Jackson ngừng thở.

Các công tố viên cũng mời nhiều chuyên gia y khoa để tham vấn và các chuyên gia này đều khẳng định rằng Murray đã hành động giống như một y tá chứ không phải một bác sỹ riêng của Jackson. Với việc cho phép bệnh nhân sai khiến, Murray đã phạm vào tội bất cẩn và vì thế là tác nhân chính gây ra cái chết cho Jackson. Bác sỹ Alon Steinberg đã phân tích vụ việc cho Ban y khoa California và khẳng định rằng, Murray đã quá bất cẩn khi để Jackson một mình trong phòng không ai theo dõi.

Bác sỹ Steven Shafer, một bác sỹ gây mê nổi tiếng, đã trích dẫn các trường hợp sai sót khi sử dụng thuốc propofol là: Sử dụng thuốc gây mê propofol làm thuốc ngủ mà không có bất kỳ dụng cụ y tế khẩn cấp nào hoặc không có nhân viên trợ giúp hay cũng chẳng lưu giữ hồ sơ bệnh án. Bác sỹ Shafer đã đi đến một giả thuyết về cái chết của Jackson: Có khả năng Murray đã truyền thuốc propofol để giúp Jackson ngủ ngon và không nhận ra rằng bệnh nhân của mình đã mất ý thức. Ngay cả khi Jackson đã ngừng thở và tim ngừng đập, propofol vẫn chảy vào cơ thể của ông hoàng nhạc Pop.

Quang Tuyến

Đón đọc kỳ 3: Murray - Nạn nhân của một âm mưu?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN