Học sinh Hàn bật khóc vì cởi trần tập luyện trong tuyết lạnh

Bốn mươi thanh thiếu niên Hàn Quốc đã tham gia rèn luyện kỹ năng và kỉ luật quân đội dưới trời lạnh giá mà chỉ được mặc vài chiếc áo mỏng, thậm chí cởi trần.

Các em đang tham gia một chương trình nhằm rèn luyện sức khỏe và tính kiên trì cho giới trẻ. Chương trình đào tạo nghiêm ngặt này kéo dài 2 tuần với cường độ 9 tiếng/ngày. Đa số các em học sinh tới đây là do cha mẹ đăng kí.


Một nam sinh bật khóc vì chương trình tập luyện khổ cực.


Số học viên trên được yêu cầu tập luyện liên tục bao gồm chạy nhanh, bê gỗ, tập duỗi cơ, tắm tuyết... Chương trình nghiêm khắc đến nỗi nhiều nam sinh cũng phải bật khóc và kêu than liên tục khi phải mình trần nằm trên tuyết để tập các động tác co duỗi.


Nữ sinh cũng phải tập nghiêm túc.


  

Huấn luyện viên Park Tae-Jin cho biết: “Ngày nay với điều kiện vật chất đầy đủ, rất nhiều em học sinh có tính cách non nớt, khó trưởng thành. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng việc hoàn thiện nhân cách học viên theo hướng đúng đắn, tích cực hơn.”


Em Lee Min-heok, 14 tuổi tâm sự: “Lúc đầu, em rất giận bố mẹ vì bắt em tham gia lớp huấn luyện trong thời tiết lạnh thế này. Nhưng bây giờ em đã hiểu bố mẹ làm thế là mong em trưởng thành, cứng rắn hơn”.


Trong mùa đông năm nay, trại huấn luyện này sẽ đón nhận hơn 200 thanh thiếu niên đến rèn luyện.


Kể từ năm 1997, trại huấn luyện đặc biệt này đã đào tạo tính kiên cường, sự chịu đựng cho hơn 100,000 thanh thiếu niên. Các học sinh được phép biểu hiện sự đau đớn, mệt mỏi khi tập luyện.


Xem video dưới đây:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Hoàng Trang (Theo Reuters)

Chơi nhạc bằng… băng đá
Chơi nhạc bằng… băng đá

Một nhóm nghệ sĩ người Siberi đã sử dụng băng đá tại hồ Ban-căng để làm trống đánh và tạo nên những giai điệu rất sống động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN