Vòng 7 V - League 2011: TĐCS Đồng Tháp lên ngôi đầu

Với lợi thế sân nhà, TĐCS Đồng Tháp đã có chiến thắng thuyết phục trước HP Hà Nội, giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng bị K.Khánh Hòa cầm hòa ngay trên sân Chi Lăng, đành ngậm ngùi nhường ngôi đầu cho TĐCS Đồng Tháp.

Cuộc chiến “Gỗ” - “Gạch” trên sân Plâycu cũng đã kết thúc với chiến thắng đậm không ngờ thuộc về đội chủ nhà. Chiến thắng tưng bừng trước đại kình định này của HA.GL ghi dậm dấu ấn của Evaldo với cú hattric ghi được ở các phút 20, 37 và 76. Đây là 3 điẻm cực kỳ ý nghĩa, khích lệ lớn tinh thần của đội bóng phố núi trên con đường tìm lại phong độ vốn có. Trên sân Chi Lăng, SHB.ĐN đành chia điểm với K.Khánh Hòa dù có bàn thắng từ ngay phút thứ 8 của Merlo trên chấm 11 m. Đội khách cũng chỉ mất có 7 phút để giành lại 1 điểm với cú đệm bóng chính xác của Tấn Tài sau đường chuyền của Agostinho. Đội bóng sông Hàn giành được thế trận áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu với những cơ hội của Merlo, Thanh Hưng, Mustapha và Quốc Anh nhưng đều không thể một lần đưa bóng vào lưới K.Khánh Hòa, đành chấp nhận bị chia điểm trên sân nhà.

Pha khống chế bóng của Aganun (33,HPHN) trước hàng phòng ngự đội Tập đoàn Cao su Đồng Tháp. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN


Giành được chiến thắng tưng bừng 3 - 1 trước HP.Hà Nội, TĐCS Đồng Tháp bất ngờ vươn lên đầu bảng. Samson là tác giả của bàn mở tỷ số cho đội chủ sân Đồng Tháp ở phút 28. Chỉ 5 phút sau, Timothy chiến thắng thủ thành Tấn Trường trên chấm phạt đền 11m, gỡ hòa cho HP Hà Nội. Phải đến phút 72, Sunday mới có thể băng xuống hạ thủ môn Đức Cường của HPHN nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Đồng Tháp. Và chính Samson đã có cú sút xa đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3 - 1 cho đội chủ nhà. Trên sân Lạch Tray, Vicem.Hải Phòng có chiến thắng dễ dàng trước N.Sài Gòn. Hiệp 1 diễn ra hấp dẫn dù không có bàn thắng nào được ghi. Phải sang đầu hiệp 2, Thiago mới mở tỉ số cho đội chủ nhà bằng một cú sút hiểm hóc hạ thủ thành Santos. Chỉ 5 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho đội bóng đất cảng khi Đức Dương thoát xuống ghi bàn.

Hai đội bóng láng giềng SLNA và Thanh Hóa phải tranh giành điểm trong tình cảnh cùng khó khăn. Cơ hội chỉ đến với đội chủ nhà SLNA khi được hưởng quả phạt đền ở phút 47 nhờ công của Helio. Thanh Hóa chỉ còn chơi với 10 người khi Wole nhận thẻ đỏ do lỗi phản ứng trọng tài. Phút 65, tỷ số đã là 2 - 0 cho SLNA khi Ansah đánh đầu chính xác hạ thủ môn Mạnh Hà. Hồng Việt là người ấn dịnh chiến thắng 3 - 0 cho SLNA với cú dứt điểm ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T vượt qua V.Ninh Bình với tỷ số 2 - 1. Văn Quyết dứt điểm mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút cuối cùng của hiệp 1. Phút 60, lại là Văn Quyết nhân đôi cách biệt cho đội bóng Thủ đô khi vượt qua thủ môn Hoàng La, đưa bóng vào lưới trống. V.Ninh Bình chỉ có bàn gỡ duy nhất của Laumann ở phút 80. Với chiến thắng này, ĐKVĐ Hà Nội T&T đang dần lấy lại phong độ và trở lại cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch. Ở trận đấu sớm nhất diễn ra chiều ngày 19/3 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ACB và B.Bình Dương cùng nhau chia điểm sau trận hòa 3 - 3.

Thanh Lâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN