Showbiz Việt đang “nhờn thuốc”

Dư luận đã trông đợi nhiều vào Nghị định 79 “Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu”, rằng đây sẽ là chiếc roi mạnh để có thể đưa những hoạt động còn nhiều “chuệch choạc” và sai phạm này vào khuôn khổ. Tuy nhiên, xem ra, cái roi “79” vẫn chưa đủ mạnh. Những vi phạm trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung, vẫn diễn ra khá thường xuyên và thậm chí đôi khi là… cố ý.

 

Bài 1: Bằng mọi giá để vào… showbiz?

 

Làm một động tác “search” trên google, trong vòng 0,13 giây có 12.700.000 kết quả về “bà Tưng” hiện ra. Vậy nên, có thể coi đây là “vấn nạn văn hóa” lớn nhất năm 2013, tính tới thời điểm này. Và có lẽ, về mặt nhảm nhí, phản cảm… thì năm 2013 cũng không ai có thể hơn được nhân vật mới 20 tuổi này.


Một hình ảnh phản cảm của “bà Tưng”.


Trước đây, không ai biết tới Lê Thị Huyền Anh (tên thật của người đang nổi danh với “nghệ danh” bà Tưng), quê Nghệ An, hiện đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Và có lẽ, cũng không ai coi đây là một “nhân vật” nghiêm túc, mà chỉ đơn giản là một “trò lố” nữa của giới trẻ, khi Huyền Anh xuất hiện với một loạt video clip "thả rông vòng 1" và những status gây sốc trên mạng. Nhưng rồi, bỗng nhiên, cùng thời gian, cùng độ phản cảm, độ “trơ trẽn” và độ “vô liêm xỉ” không còn ngưỡng nào để vượt qua, nhân vật này bỗng nhiên là cái tên quá nóng, là hiện tượng được nhắc tới nhiều nhất trong những tháng vừa qua. Và đỉnh điểm là tháng 7 vừa qua, khi một quán bar quyết định… kinh doanh sự nổi tiếng, để ăn theo độ hot của cái tên “bà Tưng” ấy; với những quảng cáo rất rầm rộ như: "Liveshow hot girl Bà Tưng”; "Hot hot hot. Bà Tưng lần đầu tiên xuất hiện. "Hot girl thả rông ngực" Lê Thị Huyền Anh hay còn gọi là Bà Tưng... Tưng... Tưng biểu diễn và giao lưu 1 đêm duy nhất ". Càng đau lòng hơn khi cũng có rất nhiều khán giả, trong đó rất nhiều là khán giả trẻ, đã quyết định mua vé đi xem chương trình cũng vì có… bà Tưng.


Và khi đó, cơ quan văn hóa mới bắt đầu vào cuộc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã ra lệnh cấm bà Tưng không được biểu diễn trên toàn địa bàn Thủ đô. Chương trình, được gọi là “nghệ thuật” có sự tham gia của bà Tưng vì thế cũng đổ bể theo.


Nhưng chưa dừng ở đó, bà Tưng tiếp tục được mời diễn show ở một quán bar của Nha Trang với nghệ danh “ca sĩ - hotgirl”. Đến lúc này, đích thân Cục Nghệ thuật biểu diễn, đơn vị quản lý các hoạt động biểu diễn của Bộ VH,TT&DL mới quyết định ra văn bản cấm bà Tưng biểu diễn trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 8/8.


Không được biểu diễn với những nghệ danh mĩ miều như ca sĩ, hotgirl, bà Tưng lại tiếp tục với những trò lố của mình trên mạng, với những “phát ngôn” gây sốc, với trò quay ngoắt 180 độ, lúc thì xin lỗi khán giả vì nông nổi, lúc lại tiếp tục các trò “lố hơn”. Và đỉnh điểm mới nhất là “quyết định tung clip quay cảnh phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện” với quyết tâm trở lại showbiz.


Có lẽ không cần phải nói nhiều về những sự phản cảm, lố lăng, trơ trẽn của một cô gái mới 20 tuổi, cũng có chút nhan sắc này. Tuy nhiên, điều bài báo muốn đề cập là việc: Tại sao chúng ta lại để “bà Tưng” đi được xa tới vậy? Hiện tượng bà Tưng rõ ràng là một sự biến thái của đạo đức, lối sống của một bộ phận giới trẻ; những việc làm của bà Tưng rõ ràng là có vi phạm: Vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm những quy định về việc phổ biến thông tin trên mạng… Vậy tại sao ngay từ đầu, không có sự “chặn đứng” sớm của các cơ quan chức năng? Và nữa, lại để bà Tưng có thể công khai được quảng bá là ca sĩ, hotgirl, được tham gia giới… showbiz, thậm chí lại còn định… “trở lại showbiz” như phát ngôn mới đây. Dư luận đã từng lên tiếng rất nhiều về sự chậm trễ của các cơ quan quản lý văn hóa trong việc “xử lý” vấn đề của bà Tưng, để tới khi “sự đã rồi”, các show diễn được quảng bá, nhân vật chính đã xuất hiện, thậm chí chuẩn bị lên sân khấu, thì mới lại… cấm. Và tới đây, khi bà Tưng lại quyết định trở lại showbiz, thì liệu “động thái” của các cơ quan chức năng sẽ là như thế nào?


Còn một điều muốn đề cập trong hiện tượng bà Tưng, đó là việc có một nguồn tin cho rằng: Có một “người quản lý” đứng sau bà Tưng và đây là một “hiện tượng” được chuẩn bị phương án PR rất đầy đủ, bài bản. Mỗi bước trong hành trình vừa qua của bà Tưng đều là có tính toán và chuẩn bị, chứ không phải chỉ là hành động bột phát của một cô gái trẻ thiếu văn hóa. Tất cả để có thể tạo nên một sự “nổi tiếng bằng mọi giá” cho bà Tưng, để có thể tham gia vào showbiz Việt. Nếu quả là như vậy, thì đây thực sự là một “vấn nạn” đáng báo động.

 

A.M

 

Bài 2: Khoe da thịt để… nổi tiếng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN