Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo qua đời

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã qua đời lúc 19h50 phút hôm nay (ngày 7/1) tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), sau thời gian lâm bệnh nặng. Thông tin trên được gia đình nhà thơ cho biết.

Chú thích ảnh
Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. 

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, nhà thơ, nhạc sỹ, họa sỹ Nguyễn Trọng Tạo đã qua đời ở tuổi 72.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo sinh năm 1947 trong một gia đình nho học ở làng Trường Khê (nay là Diễn Hoa), huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông là nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ và nhà báo và được độc giả biết đến qua các tập thơ, trường ca như Đồng dao cho người lớn, Nương Thân, Thế giới không còn trăng, Con đường của những vì sao (Trường ca Đồng Lộc), Trường ca Biển mặn…

Nguyễn Trọng Tạo còn là tác giả của hàng trăm ca khúc, trong đó có nhiều ca khúc nổi tiếng như “Khúc hát sông quê”, “Làng quan họ quê tôi”, “Đôi mắt đò ngang”, “Tình ca bên một dòng sông”, “Non nước Cao Bằng”, “Mẹ tôi”, "Đồng Lộc thông ru"…  Ông còn có nhiều bài thơ được các nhạc sĩ khác phổ nhạc cũng rất nổi tiếng, như ca khúc "Một dại khờ một tôi" (nhạc sĩ Phú Quang), "Cỏ và mưa" (nhạc sĩ Giáng Son). 

Phương Phương/Báo Tin tức
NSND Anh Tú, tiếc cho ‘ngọn đèn' sân khấu đã tắt
NSND Anh Tú, tiếc cho ‘ngọn đèn' sân khấu đã tắt

Yêu nghề, say nghề đến độ quên hết mọi thứ; kể cả khi lâm bệnh nặng vẫn cống hiến cho nghệ thuật đến khi trút hơi thở cuối cùng. Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Anh Tú là một ngọn đèn sân khấu sáng rọi cho đến khi vụt tắt. Sự ra đi của anh để lại những bàng hoàng, xót xa và tiếc nuối cho đồng nghiệp và công chúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN