Người dân Lý Sơn, Quảng Ngãi dựng nêu đón tết


Cách đất liền 18 hải lý, hơn 22.000 người dân trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi – quê hương của đội hùng binh Hoàng Sa đã làm lễ dựng Nêu cầu may mắn cho năm mới Giáp Ngọ 2014. Đây là tập quán lâu đời và rất riêng biệt trên đất đảo. 











-
Huyện đảo Lý Sơn
Ảnh: Internet


Để đón chào năm mới, tại 24 toàn dinh miếu trên đảo Lý Sơn, nơi thờ tự Cá ông, thờ tự các bậc tiền hiền của đội hùng binh năm xưa đã đồng loạt dựng Nêu ăn Tết. Các tộc họ, các gia đình trên đảo cùng trồng Nêu lên phướng để cầu mong may mắn và để mời các vị thần linh, các vị tiền bối của đất nước về đảo cùng đón năm mới với dân làng. 


Nghi lễ “Nghinh xuân, mộc điểu, thượng kỳ” là một nghi thức đã tồn tại hàng trăm năm và là một nghi thức bắt buộc đối với các tòa dinh miếu, các tộc họ và các gia đình trên đảo Lý Sơn. Khi xuân đến thì trồng cây Nêu và cây cờ. Biểu tượng con chim công được treo trên thân cây nêu hy vọng xua đi những gì kém may mắn để cầu mong một năm mới tốt đẹp, vạn sự như ý. 

 


Trước khi dựng Nêu, các tộc họ đã tiến hành nghi thức cúng tổ tiên. Trong lễ cúng này, những sản vật khai thác được từ biển cũng như trên đất đảo đã được dâng lên như một sự tỏ lòng biết ơn cũng như quyết tâm bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. 

 


Sau lễ dựng Nêu, tại các dinh miếu, các tộc họ lại làm lễ cầu an và dâng sản vật của biển lên ông bà tổ tiên và các bậc tiền hiền trong đội hùng binh Hoàng Sa. Các bậc cao niên uy tín nhất trong từng thôn xóm sẽ được cử làm chủ lễ cầu may cho dân làng trước khi bước sang năm mới với hy vọng vạn sự như ý. Ông Phạm Minh Hóa, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn cho biết: Thông thường khoảng ngày 27, 28 tháng chạp chúng tôi bắt đầu làm lễ dựng Nêu, nghi lễ dựng Nêu chỉ tiến hành vào ban đêm. Khi làm lễ dựng Nêu thì chúng tôi khấn nguyện nhờ ân trên phù hộ cho nhân dân trên đảo được mạnh khỏe, làm ăn gặp may mắn. 

 


Năm 2013, vươn ra khơi xa ngư dân Lý Sơn tiếp tục có những chuyến đi biển thành công, nhờ đó cuộc sống của người dân trên đảo ngày càng thêm đầy đủ hơn. Vì vậy người dân đón Tết sung túc và đầm ấm hơn mọi năm. Nhà nào ở đảo cũng làm bánh ít lá gai, một loại bánh đặc sản của Lý Sơn để tỏ lòng kính ơn dâng lên tổ tiên và các bậc tiền hiền trong đội Hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Việc làm nhiều bánh ít lá gai theo tập tục của đảo là một sự thể hiện cho một năm làm ăn khấm khá và cũng là một nghi lễ cầu may mắn cho năm mới vào lúc giao thừa.

 

 Ông Trần Thành, xã An Vĩnh chia sẻ: Ước mong của bà con trong năm mới Giáp Ngọ là được mạnh khỏe, giàu có, mọi người đoàn kết. Mong cho các phiên biển đầy ắp thủy sản, cây trồng trên đảo cho năng suất cao…/. 

 


Đinh Thị Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN