AFF Cup 2010: ĐT Malaixia - ĐT Việt Nam: 2 - 0

Hy vọng ở trận lượt về!

Những sai sót của hàng phòng ngự đã khiến ĐTVN “trắng tay” trong trận đấu bán kết lượt đi gặp ĐT Malaixia tối qua (15/12). Thua cách biệt 2 bàn, thầy trò HLV Calisto đành phải nỗ lực hơn nữa khi trở về sân Mỹ Đình.

Những thiếu hụt lực lượng vì lý do chấn thương đã khiến đội hình của ĐTVN có tới 4 sự thay đổi ở cả hàng tiền vệ và hậu vệ. Vốn là một trung vệ, Huy Hoàng lần đầu tiên được ra sân lại được đá hậu vệ cánh phải thay cho Quang Thanh. Chấn thương của Việt Cường dù đã có nhiều tiến triển nhưng anh vẫn được giữ sức để Đình Đồng vào thay ở vị trí hậu vệ cánh trái. Một bất ngờ là sự có mặt của Phan Thanh Hưng ở vị trí tiền vệ phòng ngự vì Tài Em không thể ra sân. HLV Calisto phán đoán rằng khả năng đánh trung lộ không phải là sở trường của Malaixia nên sự có mặt của Thanh Hưng sẽ là cách đẩy cao hàng tiền vệ nhằm duy trì sức tấn công thường xuyên. Tấn Tài trở lại nhưng đá thấp hơn với vị trí của một hộ công thông thường.

Thành Lương (giữa) tranh bóng cùng hậu vệ đối phương. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


ĐTVN chủ động tấn công ngay từ đầu với những đường lên bóng của Thành Lương, Minh Phương và Vũ Phong. Tuy nhiên, khi mà sự phối hợp ở hàng tiền vệ không có sự sáng tạo, sức tấn công của ĐTVN đã không được như mong đợi. Các học trò HLV Calisto phần nào bị cuốn theo lối chơi thiên về sức mạnh của đối phương mà không có nhiều pha phối hợp tấn công sắc sảo. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng tuyển Việt Nam lại có quá nhiều đường chuyền sai địa chỉ. Cả ba tiền vệ của ĐTVN chủ yếu vẫn là cầm bóng quá nhiều, hoặc chuyền bổng lên trên. Đây vốn không phải là sở trường của ĐTVN. Không có những màn bật tường, hay những pha phối hợp nhỏ ở tốc độ cao như từng thấy ở trận gặp Xinhgapo. Bóng được đưa quá nhiều sang cánh trái cho Vũ Phong nhưng lại không gây được bất ngờ. Những đường chuyền dài và bổng, lật cánh của Minh Phương lên trên cho Vũ Phong và Anh Đức thường bị “bắt bài” hoặc đặt hai cầu thủ ở tuyến trên vào tư thế khó dứt điểm.

Sức tấn công của ĐTVN bị hạn chế phần nào do vấp phải lối chơi rắn không ngại va chạm của hàng phòng ngự Malaixia. Trong khi đó, những pha sút xa của Minh Phương và Vũ Phong thường không chính xác và chưa đủ mạnh để khuất phục thủ thành Fahmi. Sức trẻ của người Mã đã đem lại lợi thế trong các pha tranh chấp tay đôi. Cả Minh Phương, Thành Lương và Đình Đồng đều hụt hơi trong những pha đi bóng ở hai cánh. Đó là nguyên nhân dẫn đến những đường chuyền hỏng hoặc không mấy nguy hiểm. Dù đẩy cao đội hình ở những phút cuối trận nhưng ĐTVN vẫn không thể thay đổi được thế trận khi tất cả các tuyển thủ đều tỏ ra kiệt sức.

Việc thiếu vắng hai hậu vệ cánh đã khiến những pha phối hợp ở hai biên của ĐTVN không còn linh hoạt. Cả Huy Hoàng và Đình Đồng luôn bị động trong việc ngăn chặn những tình huống tạt bóng từ hai biên của đội chủ nhà. Cùng với những biểu hiện của sự xuống sức, việc thiếu chủ động đã khiến ĐTVN để mất thế trận trong nửa đầu hiệp 2. Hàng thủ áo trắng đỏ đã “cóng” khi Malaixia liên tiếp có những pha lên bóng đơn giản ở tốc độ cao. Bàn thua của ĐTVN có một lỗi của Tấn Trường, khi thủ môn người Đồng Tháp chủ quan để bóng bật khỏi tay vào lưới trong pha cản phá khá đơn giản. Ở bàn thua thứ 2, hành lang bên cánh phải đã gần như bỏ không để Safee không bị ai kèm, thoải mái hạ gục Tấn Trường.

Thua trận 0 - 2, ĐTVN không những không có được lợi thế mà còn phải đối mặt với nhiều khó khăn ở trận lượt về. Để có mặt ở trận chung kết, thầy trò HLV Calisto sẽ phải thắng cách biệt hơn 2 bàn ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 18/12 tới.

T.L

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN