De Gea: Thần đồng hay kẻ học việc?

Cuộc tranh cãi về vấn đề thủ môn của M.U, sự cân nhắc giữa những lợi ích trong dài hạn và những tổn thất ngắn hạn của việc tin tưởng một thủ thành tuy tài năng và nhiều triển vọng, nhưng mới 21 tuổi và thường xuyên mắc sai lầm, đã trở thành một trong những chủ đề được ưa thích nhất ở Old Trafford.

Điều dễ hiểu là nếu chấp nhận tiếp tục sử dụng David De Gea trong khung thành, ở độ tuổi này, thủ môn người TBN sẽ còn mắc những sai lầm nữa và nếu như M.U muốn trở thành nhà vô địch, đồng nghĩa với việc mỗi bàn thua và mỗi điểm số đều sẽ có ý nghĩa quyết định, thì họ không thể chấp nhận một người gác thành vẫn còn nhiều điều phải học hỏi.

Tình hình trở nên xấu hơn khi các cầu thủ đối phương giờ đều nhận ra rằng De Gea là một yếu huyệt của đội bóng áo đỏ và họ không ngần ngại tung ra những cú sút xa đầy hy vọng, hầu hết là vô hại, nhưng vẫn đủ để gây ra một áp lực rất khó chịu lên tâm lý của thủ môn đến từ Atletico Madrid. Sức ép đã rất lớn ngay từ khi De Gea đặt chân đến Anh, khi HLV Harry Redknapp của Tottenham mỉa mai rằng anh là một thủ môn “còn phải trưởng thành nhiều”, và nhất là sau màn ra mắt tai họa trước West Brom, rồi sau đó là một trận đấu tồi tệ nữa ở sân Britannia của Stoke, nơi De Gea chơi như một cậu bé giữa những người đàn ông.





David De Gea- Ảnh Getty



Mặc dù vài tuần sau đó, anh đã có trận đấu rất đáng khen ngợi ở Anfield với sự bình tĩnh và những pha cứu thua xuất sắc, như thể không ai phải nói lại với De Gea về việc cần làm gì khi đứng trước các cầu thủ Liverpool mà lại khoác trên mình chiếc áo của M.U. Tuy nhiên, kể cả sau trận đấu đó, HLV đội chủ nhà Kenny Dalglish, một người Glasgow ranh mãnh, vẫn không bỏ lỡ cơ hội chất thêm gánh nặng lên vai De Gea: “Tôi có đọc báo, ai cũng nói cậu ta đang gặp nhiều khó khăn”.

Thật ra, De Gea có mọi phẩm chất để trở thành một thủ môn lớn, những pha cứu thua đầy cảm giác, khả năng phát bóng nhanh và chính xác cũng như sự am hiểu vòng cấm địa là một vài trong nhiều lý do khiến M.U chấp nhận bỏ ra 20 triệu euro để đưa anh về từ Madrid, với niềm hy vọng Old Trafford đã tìm được người thay thế cho huyền thoại Edwin van der Sar. Tuy nhiên, De Gea đã trở thành một vấn đề thực sự với M.U vào thời điểm này, trước chuyến làm khách tới Newcastle vào tối thứ Tư, chứ không phải như Ferguson đã nói vào tháng 9, rằng truyền thông Anh “rất mong muốn nhìn thấy cậu ta thất bại”.

Sự thực phũ phàng

Thật vậy, không ai dựng lên những câu chuyện về các sai lầm của De Gea. Chúng rõ ràng, hiển hiện và không thể phủ nhận, như ở những trận gặp Benfica và Basel, mà hậu quả là M.U bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng, hay như thất bại trước Blackburn ở Old Trafford mới đây, trong ngày đầu năm mới.

Sự thật tàn nhẫn và những con số thống kê không hề biết nói láo. De Gea đã để thủng lưới ít nhất 6 bàn mà trong đó toàn bộ, hoặc phần lớn, trách nhiệm thuộc về anh. Thêm 3 bàn nữa với những lời buộc tội ít rõ ràng hơn, nhưng vẫn hợp lý. Điều đó có nghĩa là sau 19 trận bắt cho M.U, thủ thành 21 tuổi này để thủng lưới tới 9 bàn lẽ ra anh phải ngăn được.

Lẽ đương nhiên, điều đó không phủ nhận hoàn toàn triển vọng rất rõ ràng và sự tiến bộ trông thấy mà De Gea đã đạt được kể từ sau buổi tối đáng quên ở The Hawthorns, khi anh để một cú sút vô hại lọt qua nách và khiến các CĐV M.U phải cắn móng tay trong suốt trận mỗi khi bóng lởn vởn trước khung thành đội nhà.

Tuy nhiên, tình hình đã tệ hơn khi De Gea có vẻ đang bị vận may ngoảnh mặt trong vài trận trở lại đây. Vào đầu mùa, trước West Brom và Manchester City ở Community Shield, những sai lầm của anh đã được hàng công sửa sai và M.U vẫn thắng trận. Nhưng sau đó, trước Benfica, Basel và Blackburn, kết quả cuối cùng thất vọng hơn nhiều cho đội bóng áo đỏ.

Sự thông cảm dành cho anh là dễ hiểu. De Gea còn quá trẻ, phải thích nghi với một nền bóng đá hoàn toàn khác hẳn và mang áp lực của số tiền chuyển nhượng khổng lồ cùng chiếc áo đấu mà Van der Sar và Peter Schmeichel từng khoác. Tuy nhiên, để có được một thủ môn vững vàng, đáng tin cậy và tài năng trong vài năm nữa, cái giá với M.U có thể là rất đắt.

Theo Thethaovanhoa.vn

Anelka “cập bến” Thượng Hải - Cú hích lịch sử với bóng đá Trung Quốc
Anelka “cập bến” Thượng Hải - Cú hích lịch sử với bóng đá Trung Quốc

Nicolas Anelka cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ mới cho tương lai sau khi đạt thỏa thuận với đội bóng Thân Hoa Thượng Hải (Trung Quốc) theo một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN