Dạo phố “Ông đồ” ngày xuân

Trong tiết trời ấm áp của những ngày đầu xuân, phố Ông đồ (Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội) lại nô nức người tới du xuân, và hơn hết là để xin chữ các ông đồvới nhiều hy vọng tốt đẹp trong năm mới.


Phố "Ông đồ" tấp nập những ngày đầu năm.


Năm nay phố "Ông đồ được quy hoạch hoạt động tập trung trong khu Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bởi vậy lượng người tới đây để xin chữ dù rất đông nhưng ổn định và trật tự.


Những "ông đồ" có tuổi cao luôn được nhiều người tìm đến xin chữ.


Với chủ đề là chữ Học", năm nay nhiều người đưa con tới phố Ông đồ để xin chữ mong một năm con cái học hành giỏi giang, thành đạt.


Nhiều em nhỏ háo hức được bố mẹ cho đi xin chữ để mong học thật giỏi trong năm mới.


Sau khi viết chữ xong, các "ông đồ" thường ngồi giải nghĩa để khách có thể hiểu được ý nghĩa của chữ.


"Bà đồ" Cát Lệ ở CLB Thảo Đường không chỉ cho chữ mà còn để sẵn giấy bút để khách đến xin chữ cũng có thể được học viết chữ.


Nhiều người nước ngoài cũng thích thú vào xin chữ.


Không chỉ có xin, cho chữ, nhiều họa sĩ vẽ truyền thần cũng tham gia góp vui cho phố "Ông đồ" ngày đầu xuân.


Không chỉ là một nét đẹp văn hóa, tục xin, cho chữ đầu năm còn có ý nghĩa giáo dục con người biết sống tốt và hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.



Tạ Nguyên

Giữ lấy nét đẹp xin chữ đầu năm
Giữ lấy nét đẹp xin chữ đầu năm

Không cần phải mời thầy về nhà hay cầu kỳ mang lễ vật đến nhà ông đồ mới xin được chữ, câu đối treo ngày Tết, ngày nay, chỉ cần ra phố Ông Đồ là có thể thỏa ước nguyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN