Cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi

Mấy nghìn năm đánh giặc quen rồi 
Cả dân tộc luôn ngẩng đầu kiêu hãnh
Nhìn cách giặc tràn sang biết đánh chúng sẽ nhàn
Để bày trận Bạch Đằng, để xây phòng tuyến Như Nguyệt
Để dụ giặc vào những Ải Chi Lăng
Để bảo toàn quân lui về Tam Điệp
Nhìn lũ xâm lăng như khách trọ qua ngày

Khắc chữ vào tay hẹn ngày đuổi giặc
Chí hùng binh rong ruổi khắp Biển Đông
Dù chúng đến từ phương Tây, phương Bắc
Dù chúng luồn rừng hay vượt biển mò sang
Rồi tất cả sẽ chui vào ống đồng trốn chạy
Sẽ tan theo từng cơn sóng triều đông...

Nay ta đứng giữa Biển Đông lừng sóng
Mang dáng hình Hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa
Vẫn một ý chí Diên Hồng, một tinh thần “Sát Thát”
Trấn giữ nước non mình “định phận tại thiên thư”
Định phận bởi bao đời máu xương dân tộc
Gươm cắm giữa trùng khơi làm cột mốc chủ quyền.

Hà Nội ngày 20/1/2016
Nguyễn Quang Vinh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN