AFF Cup 2010:Khởi đầu đầy ấn tượng

Tối qua (2/12), ĐTVN đã có trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ AFF Cup 2010 trên sân Mỹ Đình. Nhờ lối tấn công nhanh, nhiều chạm ở cự ly ngắn đã giúp ĐTVN có được một chiến thắng tưng bừng trước đối thủ Mianma.

ĐTVN xuất quân với đội hình gần như là mạnh nhất. Chỉ có trường hợp tiền đạo Việt Thắng do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên HLV Calisto đã quyết định “để dành” tiền đạo này cho những trận sau. Đá ở vị trí tiền đạo duy nhất là Anh Đức.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN

Trong một buổi thi đấu xuất thần, tiền đạo trẻ Anh Đức đã để lại dấu ấn đậm nét khi ghi 2 bàn thắng và đóng góp vào cả 3 bàn thắng khác cho ĐTVN. Sức mạnh ở tuyến tiền vệ là điều đáng nói nhất bên phía ĐTVN. Chính nhờ tuyến tiền vệ 2 lớp mà đội chủ nhà tạo được một thế trận áp đảo liên tục. Sức ép rất lớn mà ĐTVN tạo dựng đã khiến những pha phá bóng của các hậu vệ Mianma trở nên vụng về. Ngay khi bóng bật ra từ chân hậu vệ Mianma, lập tức các tiền vệ áo đỏ ập vào. Bàn thắng mở tỷ số là kết quả tất yếu của lối tấn công này. Từ cánh phải, Thành Lương tạo điều kiện để Minh Phương sút vào đúng vị trí thủ thành Zin Htet. Ngay khi bóng bật ra, Anh Đức đã có mặt sút tung lưới Mianma, mở tỷ số cho ĐTVN.

Không chỉ hàng tiền vệ, hậu vệ của ĐTVN cũng có thường xuyên lên tham gia tấn công. Bàn thắng thứ 2 của ĐTVN cũng có bắt nguồn từ một tình huống dâng cao của Việt Cường. Hậu vệ trái này đã có màn bật tường đẹp mắt với Anh Đức khiến cho hậu vệ của Mianma phải phạm lỗi. Và pha đá phạt đẹp mắt của Minh Phương đã giúp ĐTVN có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 1. Sang hiệp 2, ĐTVN tiếp tục duy trì được thế trận tấn công liên tục với sự linh hoạt của 2 tiền vệ công và tiền đạo Anh Đức. Lần này, Anh Đức có pha tỉa bóng kỹ thuật để Thành Lương chuyền bóng như đặt cho Tấn Tài ghi bàn thắng thứ 3 cho ĐTVN. Pha đánh đầu nâng tỷ số 4 - 1 của Anh Đức có công của Vũ Phong với một đường chuyền từ cánh trái. Bàn thắng nâng tỷ số lên 5 - 1 có đóng góp rất lớn của Anh Đức khi trung phong này bật tường trả bóng lại cho Trọng Hoàng tung cú sút chéo góc đẹp mắt. Tiền vệ người xứ Nghệ này còn có được cú đúp khi ghi thêm một bàn thắng ở phút 81 từ đường chuyền của Thành Trung. Vũ Phong là người ấn định chiến thắng 7 - 1 cho ĐTVN với cú sút ở những phút cuối cùng.

Ảnh: Quốc khánh - TTXVN


Lối chơi cần cù cùng thế trận tấn công nhiều lớp đã có tác dụng rõ nét đối với những đối thủ “dưới cơ”. Đây là lối chơi khá quen thuộc và được thầy trò HLV Calisto tập luyện kỹ trong nhiều năm qua. Mianma là một đội bóng không phải yếu, nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm của hàng phòng ngự còn non kém. Chính vì vậy, trước một lối chơi nhanh ở cự ly ngắn của các tiền vệ ĐTVN, hàng phòng ngự Mianma nhanh chóng bộc lộ những nhược điểm. Không thể phủ nhận là hàng tiền vệ và tiền đạo Anh Đức đã có một trận đấu thành công khi tạo được vô số những pha phối hợp đẹp mắt.

Hàng phòng ngự của ĐTVN trong trận này đã để xảy ra một vài tình huống sai lầm đáng tiếc. Dù ĐT Mianma tấn công không nhiều nhưng do mải dâng lên tấn công mà cặp trung vệ Như Thành, Phước Tứ vẫn sơ sẩy. Cú sút đẹp mắt của Kyaw Moe gỡ hòa 1 - 1 cho Mianma là lời cảnh tỉnh cho hàng phòng ngự ĐTVN cần tỉnh táo bọc lót cho nhau tốt hơn khi gặp các đối thủ mạnh như Xinhgapo.

Ở trận đấu khác thuộc bảng B diễn ra trước đó, ĐT Philíppin đã bất ngờ cầm hòa ĐT Xinhgapo với tỷ số 1 - 1.

L.K

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN