'Sân trường mơ ước của em' lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ môi trường

Cuộc thi vẽ tranh về Bảo vệ môi trường trong học đường với chủ đề “Sân trường mơ ước của em” đã trở thành không gian giáo dục giàu cảm xúc, kết nối hàng trăm nghìn trái tim cùng hướng tới tương lai xanh.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Toàn, Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử Môi trường và Cuộc sống, Trưởng Ban Tổ chức, phát biểu khai mạc lễ trao giải.

Sáng 27/12/2025, tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội), Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh về Bảo vệ môi trường trong học đường lần thứ hai, do Tạp chí Điện tử Môi trường và Cuộc sống tổ chức, đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp.

Hơn 200 học sinh tiêu biểu đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước trực tiếp tham dự, mang theo niềm vui, niềm tự hào và những ước mơ trong trẻo về một mái trường xanh – sạch – đẹp.

Sự kiện giáo dục mang chiều sâu xã hội

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Hội Nước và Môi trường Việt Nam, Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Giám khảo là các nhà giáo, họa sĩ uy tín, cùng đại diện ngành giáo dục, chính quyền địa phương, các đơn vị đồng hành và đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh. Sự kiện cũng thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử Môi trường và Cuộc sống, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết; Sau gần 3 tháng phát động (từ 12/9 đến 10/12/2025), Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 100.000 tác phẩm dự thi, tăng gấp 5 lần so với mùa đầu tiên năm 2024. Cuộc thi thu hút học sinh đến từ 28/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Do số lượng tranh lớn, chất lượng đồng đều và nhiều tác phẩm xuất sắc, Ban Tổ chức quyết định trao tổng cộng 252 giải thưởng, tăng thêm 50 giải so với kế hoạch ban đầu, nhằm ghi nhận xứng đáng sự sáng tạo và tâm huyết của các em học sinh.

Theo Trưởng Ban Tổ chức, thành công lớn nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở con số, mà ở sức lan tỏa mạnh mẽ của thông điệp bảo vệ môi trường tới cộng đồng thông qua báo chí, truyền thông và mạng xã hội. Sự hưởng ứng tích cực của giáo viên, phụ huynh, nhà trường và các trung tâm mỹ thuật cho thấy chủ đề “Sân trường mơ ước của em” đã thực sự chạm tới mối quan tâm chung của xã hội.

Khi “sân trường mơ ước” trở thành lớp học xanh đầu đời

Cuộc thi được tổ chức qua hai vòng Sơ khảo và Chung khảo. Từ hơn 100.000 tác phẩm, Ban Tổ chức lựa chọn 2.400 bức tranh vào vòng Chung khảo và trao giải cho 252 tác phẩm tiêu biểu. Các bức tranh không chỉ thể hiện năng lực hội họa, mà còn phản ánh góc nhìn nhân văn, trong trẻo của trẻ thơ về môi trường học đường.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam Chu Phạm Ngọc Hiển và Trưởng Ban Tổ chức- Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử Môi trường và Cuộc sống Nguyễn Văn Toàn trao giải Nhất cho các thí sinh đạt giải.

Nhà giáo, họa sĩ Nguyễn Hữu Hạnh – Phó Trưởng Ban Giám khảo đánh giá, đây là cuộc thi mang thông điệp giáo dục rõ nét. Tiêu chí chấm giải không chỉ dựa trên yếu tố thẩm mỹ mà còn chú trọng tính giáo dục và tính thực tiễn của ý tưởng, thể hiện trách nhiệm của nghệ thuật đối với thiên nhiên và phát triển bền vững.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Chu Phạm Ngọc Hiển – Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam nhấn mạnh, bảo vệ môi trường là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững. Cuộc thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường trong học đường là hoạt động ý nghĩa, góp phần hình thành ý thức, trách nhiệm và kỹ năng cho học sinh ngay từ bậc tiểu học.

Gieo mầm ý thức xanh từ học đường

Tại buổi lễ, nhiều khoảnh khắc xúc động đã được ghi nhận. Em Lê Tô Đắc Di (lớp 5/7, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Gia Lai) – thí sinh đoạt giải Triển vọng, cho biết, qua bức tranh của mình, em mong muốn mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất trong sân trường.

Còn em Vũ Minh Hoàng (lớp 1A5, Trường Tiểu học Chu Văn An, Ninh Bình) mang đến góc nhìn hồn nhiên, đầy hy vọng về “sân trường mơ ước” của riêng mình. “Khi được nhận giải, con rất vui và tự hào. Con cảm ơn cô giáo và mọi người đã yêu quý tranh của con”, Minh Hoàng chia sẻ.

Chú thích ảnh
 Hàng trăm thí sinh đạt giải từ khắp mọi miền tổ quốc về dự lễ trao giải.

Đặc biệt, gần 10 học sinh vùng cao tỉnh Cao Bằng đã vượt quãng đường gần 300km để về Hà Nội dự lễ trao giải. Giữa cái rét mùa đông miền Bắc, hình ảnh các em nhỏ trong trang phục dân tộc, gương mặt rạng rỡ khi lần đầu đặt chân tới Thủ đô khiến nhiều người xúc động.

Theo cô Phan Thị Lệ, giáo viên Mỹ thuật Trường Tiểu học Trương Lương, để kịp dự lễ, cô trò phải di chuyển suốt đêm. Hành trình vất vả nhưng niềm vui khi các em được tận tay nhận phần thưởng đã xóa tan mọi mệt nhọc, trở thành kỷ niệm khó quên trong tuổi thơ.

Không chỉ là sân chơi sáng tạo, cuộc thi vẽ tranh về Bảo vệ môi trường trong học đường đã khẳng định vai trò là hoạt động giáo dục giàu ý nghĩa, giúp trẻ em hình thành tư duy xanh, hành vi xanh và tình yêu thiên nhiên. Từ những nét vẽ giản dị, các em đã gieo mầm cho một tương lai bền vững – nơi con người sống hài hòa với môi trường ngay từ chính ngôi trường thân yêu của mình.

PV
Khi điện ảnh AI và ảo thuật cùng kể câu chuyện bảo vệ môi trường
Khi điện ảnh AI và ảo thuật cùng kể câu chuyện bảo vệ môi trường

Trong khuôn khổ một chương trình do một hãng xe toàn cầu tổ chức mới đây, khán giả đã được chứng kiến màn trình diễn công nghệ nghệ thuật đặc biệt, kết hợp giữa điện ảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thời gian thực và ảo thuật ứng tác trực tiếp, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN