Thiên đàng và hỏa ngục

Cổ thư có ghi chuyện: Ngày xưa có một hiệp sĩ tính tình thô lỗ, hung bạo, thích sinh sự. Một hôm gặp vị thiền sư, chàng hỏi:


- Thưa ngài, hôm nay gặp được ngài, tôi muốn được ngài cho biết: Hỏa ngục là gì? Và Thiên đàng là gì ạ?


Vị thiền sư đưa mắt nhìn từ đầu đến chân con người lỗ mãng, thô bạo ấy, rồi trả lời với vẻ vô vọng:


- Ôi! Dạy cho ngươi biết thế nào là Hỏa ngục, thế nào là Thiên đàng hả? Ta không thể dạy cho ngươi bất cứ điều gì cả ! Ngươi là một con người hung bạo thô lỗ… Ngươi là nỗi tủi nhục của hàng ngũ hiệp sĩ… Hãy cút khỏi mắt ta mau, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa…


Trước những lời sỉ vả sâu cay ấy, chàng hiệp sĩ liền rút gươm, toan chém đầu vị sư.


Trong khoảnh khắc hiểm nguy, vị thiền sư kịp thời giơ tay ngăn lại, dõng dạc nói:


- Hỏa ngục là thế đấy!


Bất chợt, chàng hiệp sĩ kịp nhận ra được bài học thực tiễn của nhà tu hành, đã dừng tay lại. Sự hối hận và thương cảm trào dâng trong lòng, bấy giờ chàng đã hiểu: Để giúp ta hiểu thế nào là Hỏa ngục, vị thiền sư sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình. Chàng từ từ tra gươm vào vỏ, đến quỳ trước vị thiền sư với tất cả lòng thành tâm sám hối.


Vị thiền sư, hai tay nâng chàng hiệp sĩ đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt chàng, rành rọt nói:


- Thiên đàng là thế đó!


- Bây giờ thì ai cũng đã hiểu: Oán thù và bạo lực là Hỏa ngục


Tha thứ và nhân hậu là Thiên đàng


Chúng ta hãy xây dựng Thiên đàng ngay nơi trần gian này bằng cách: Sống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau với tấm lòng tha thứ và nhân hậu !


Trọng Nhân(St)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN