“Bố nuôi Mr. Kim”

Thuộc top 3 phim truyền hình thể loại gia đình được yêu thích nhất Hàn Quốc năm 2013, “Bố nuôi Mr. Kim” với câu chuyện kỳ lạ về tổ ấm của ông bố đơn thân và những đứa con không chung huyết thống, đã trở thành bộ phim đáng xem của mọi đối tượng và rinh về nhiều giải thưởng lớn cho diễn viên chính Kim Dong Wan. Phim còn có sự tham gia của Wang Ji Hye, Kang Sung Min, Choi Jung Yoong, Yang Jin Woo… Bộ phim sẽ lần đầu phát sóng tại Việt Nam trên kênh D-Dramas (hiện có ở các mạng VTVcab, HTVC, K+, MyTV, AVG và OneTV) lúc 19 giờ hàng ngày, từ 21/2/2014.


Gạt bỏ ánh mắt tò mò lẫn nghi ngờ của người đời, chàng trai Kim Tae Pyung độc thân 32 tuổi, chưa một lần hẹn hò, vẫn cương quyết cưu mang 4 đứa trẻ bất hạnh không cùng huyết thống, trong đó đứa lớn nhất đã 19 tuổi. Dù đã tốt nghiệp đại học, nhưng Kim Tae Pyung đã chọn nghề dọn dẹp căn hộ để có thể kiếm sống nhưng vẫn dành được thời gian chăm sóc các con.


Để tăng thêm thu nhập, Tae Pyung nhận làm giúp việc cho một gia đình giàu có, mà không biết đó chính là gia đình của Lee Woo Kyung, cô giáo của con gái anh, mà qua những lần tiếp xúc đã khiến trái tim ông bố đơn thân rung động thật sự. Về phía Lee Woo Kyung, sau nỗi thất vọng trước tình cảm nhuốm màu toan tính của bạn trai thời thơ ấu Beak Gun Wook, Lee Woo Kyung dần nhận ra tình cảm chân thành của anh chàng giúp việc tốt bụng, nhưng tình yêu của hai người lại vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình do khác giai tầng xã hội. Và rồi mọi thứ càng rối tung lên khi bí ẩn về thân thế của Kim Tae Pyung dần hé lộ, có liên quan mật thiết đến gia đình Gun Wook…


Với bộ phim này, người xem sẽ thật sự xúc động khi nhận ra tình thân không nhất thiết chỉ có ở những người chung huyết thống. Chỉ cần mở lòng, thấu hiểu yêu thương, những mảnh đời khác nhau vẫn có thể làm nên gia đình bền chặt. Tae Pyung đã thắp lên ngọn lửa gia đình ấm áp như thế. Các con của anh mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều mang nỗi đau bị người thân bỏ rơi. Từ cậu bé mồ côi lang thang đã 19 tuổi, đứa cháu bị mẹ không nhìn nhận khi mới chào đời, cô bé bệnh tật cha mẹ phải đi làm ăn xa, đến cậu con trai nhà giàu bỗng chốc không còn cha khi gia đình bị phá sản. Bản thân Tae Pyung cũng không có cha mẹ nên hơn ai hết, anh hiểu nỗi đau và muốn chữa lành vết thương trong những trái tim bé bỏng. Anh đã làm được điều đó và dạy các con luôn phải sống vui vẻ, ngẩng cao đầu trước nghịch cảnh, không ngừng vươn lên. Và anh đã thực sự trở thành người cha đáng kính trong lòng 4 đứa trẻ không chung huyết thống.


Anh Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN