Bé gái 3 tuổi chết ngạt trong lễ trừ tà

Một bé gái 3 tuổi người Malaysia (Malaixia) đã chết thảm sau khi 7 thành viên trong gia đình bé tổ chức nghi lễ trừ tà.

 

Theo cảnh sát, thảm kịch xảy ra tại nhà của bé ở thành phố Bukit Mertajam, cách thủ đô Kuala Lumpur 280 km về phía bắc.

 

Bố mẹ, bà, chú, hai anh họ và người giúp việc trong gia đình bé đã bị cảnh sát bắt. Các nhà điều tra coi đây là một vụ giết người.

 

 

Ông Azman Abd Lah trả lời báo chí về vụ việc. Ảnh: Internet

 

Ông Azman Abd Lah, cảnh sát trưởng quận Seberang Perai Tengah, cho biết: “Một người chú của nạn nhân thấy có điều gì khả nghi vì cửa chính ngôi nhà không khóa. Ông đã đi thẳng vào tầng một, nơi đặt một chiếc giường ngủ lớn. Khi thấy phòng ngủ bị khóa và mọi người bên trong không chịu mở cửa, ông đã ngay lập tức báo cảnh sát”.

 

Cảnh sát đến ngôi nhà, phá cửa và phát hiện bé gái 3 tuổi bị 7 người thân nói trên đè bẹp. Cảnh sát cho rằng bé gái chỉ vừa mới tắt thở vì cơ thể vẫn còn ấm và nguyên nhân cái chết là bị ngạt.

 

7 người bị tình nghi gây ra cái chết của bé gái tuổi từ 16 đến 67. Họ bị tạm giam 5 ngày để cảnh sát điều tra.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN