Vụ sập nhà 3 tầng ở Hà Nội: Tìm được thi thể hai nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 11h55' ngày 3/11, cháu Trần Ngọc Tâm - nạn nhân cuối cùng trong vụ nổ bình ga tại số nhà 27 ngõ 22 phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã được đưa ra khỏi căn nhà bị sập. Trước đó, vào 10h45', lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm và đưa được cháu Trần Duy Anh ra khỏi căn nhà. Đáng tiếc, cả hai cháu bé đã tử vong.


Vào lúc 5 giờ 50 phút sáng nay, ngày 3/11, tại số nhà 29 ngõ 22 phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội đã xảy ra vụ nổ bình ga làm sập căn nhà 3 tầng.

Bé trai được trùm chăn đưa ra ngoài.


Chủ nhà là anh Trần Nhật Minh (SN 1968) và vợ là Nguyễn Thu Ngân (1974) bị thương nặng được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu. Hai con anh Minh là Trần Ngọc Trâm (SN1997) và Trần Duy Anh (Sn 2005) bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Đến 10 giờ 30 trưa nay, lực lượng chức năng đã đưa được cháu Anh ra khỏi đống đổ nát. Cháu bé với khuôn mặt xám đen quấn trong chiếc chăn bông màu hồng đã được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện Việt Đức. Trên đường đi cấp cứu cháu Trần Duy Anh đã không qua khỏi.  

Tại Bệnh viện Xanh Pôn, nơi vợ chồng anh chị Minh - Ngân đang điều trị, chị Ngân liên tục kêu khóc, sau đó ngất lịm.

Các bác sĩ cho biết, hai vợ chồng bị bỏng nặng ở vùng mặt, ngực và tay. Chị Ngân bị bỏng 40%, còn anh Minh bỏng 20% diện tích cơ thể. Hiện tại cả hai đã được tiêm thuốc chống sốc, được theo dõi nghiêm ngặt.

Hiện trường vụ nổ.


Theo một số người dân ở đây, có thể bình gas của nhà anh Minh bị rò rỉ và vụ nổ đã xảy ra khi gia đình làm bữa sáng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin, ảnh: Lê Phú
.

Cứu trợ nạn nhân vụ sập nhà tại Hà Nội
Cứu trợ nạn nhân vụ sập nhà tại Hà Nội

Đến 12 giờ trưa ngày 3/11, hai cháu đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi nhà và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Thông tin ban đầu cho biết: cháu trai đã chết do bị đa chấn thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN