Màn diễu binh ấn tượng của các lực lượng quân đội, công an trên đường phố. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Tiến sĩ Nguyễn Thị Khánh, nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ tại Đại học Trung Văn Hong Kong (CUHK) cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động khi được xem lễ diễu binh, diễu hành ở cách xa đất nước cả nghìn cây số. Trong khoảnh khắc này, Tiến sĩ Nguyễn Thị Khánh cảm thấy tràn đầy tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc và mãi khắc ghi những hy sinh và nỗ lực của các thế hệ đi trước, những người đã đấu tranh để mang lại hòa bình và độc lập cho đất nước, trong số đó có những người đã xả thân trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mang trên mình những vết thương chằng chịt do bom đạn.
Bên cạnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Thị Khánh cũng cảm nhận được sự gắn kết giữa các thế hệ khi xem lễ diễu binh và diễu hành với sự hiện diện của nhiều thế hệ, nhiều tầng lớp xã hội - tất cả như hòa làm một, tin tưởng sâu sắc rằng truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết sẽ luôn được gìn giữ và phát huy.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Khánh, diễu binh không chỉ là dịp biểu dương sức mạnh của các lực lượng mà còn là dịp để mỗi người dân ôn lại quá khứ, nhìn về tương lai với niềm tin và hy vọng, vững tin vào sự phát triển vượt bậc và nhanh chóng của Việt Nam và tin rằng thời gian tới sẽ là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chị Nguyễn Thị Huế, đang sinh sống và làm việc tại Macau chia sẻ những ngày qua luôn theo dõi qua mạng Internet từ các buổi tập duyệt cho đến ngày tổng duyệt và buổi lễ được truyền hình trực tiếp, cảm xúc vỡ òa khi lần đầu tiên trong đời được thấy các biên đội trực thăng, tiêm kích chao liệng trên bầu trời xanh bình yên, bầu trời của hòa bình cũng như các đoàn diễu binh, diễu hành với khí thế hào hùng. Ngày 30/4, chị Nguyễn Thị Huế cũng tạm gác hết công việc và háo hức chờ đợi để có thể được xem Lễ kỷ niệm qua màn ảnh, cảm nhận rõ không khí hào hùng của dân tộc, thấy rõ sự hoành tráng của Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất non sông. Đây thật sự là một ngày rất đặc biệt trong cuộc đời nên dù chưa làm được việc gì lớn lao, nhưng chị Nguyễn Thị Huế cho biết sẽ luôn cố gắng bằng những việc làm nhỏ nhất, hằng ngày của mình nơi xa xứ để thể hiện tình yêu đất nước.
Trong khi đó, chị Đỗ Thị Hiếu cũng đang làm việc tại Macau cho biết dù có ở nơi đâu thì những người con đất Việt luôn luôn nhớ về cội nguồn dân tộc, luôn luôn nhớ ơn vị lãnh tụ dân tộc và tri ân các anh hùng dân tộc, các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chị Đỗ Thị Hiếu cho biết những người con ở xa Tổ quốc như chị luôn vô cùng trân trọng giá trị quý báu của hòa bình, tự do mà bao thế hệ đã ngã xuống để Việt Nam có được như ngày hôm nay.