Người dân Thủ đô háo hức xem bắn pháo hoa đón năm Tân Sửu

Đón chờ thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, từ chiều tối 11/2, người dân Thủ đô đã đổ xuống đường, háo hức chứng kiến màn pháo hoa giao thừa Tân Sửu.

Ngày cuối cùng của năm Canh Tý, trái ngược với thời tiết nắng nóng ban ngày, buổi tối, nền nhiệt độ tại Thủ đô đã hạ xuống đúng với không khí của tiết trời mùa xuân. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Hà Nội chỉ tổ chức bắn pháo hoa tại 1 điểm là Công viên Thống Nhất (Đống Đa, Hà Nội).

Từ chiều tối, người dân Thủ đô đã rục rịch đổ về các phố Lê Duẩn, Nguyễn Đình Chiểu, Đại Cồ Việt... để tìm kiếm một vị trí đẹp có thể ngắm pháo hoa và đón giao thừa.

Chú thích ảnh
Từ đầu giờ tối, địa điểm bắn pháo hoa đã được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Càng gần thời khắc giao thừa, càng nhiều người đổ xuống đường. 
Chú thích ảnh
Một số tuyến phố gần điểm bắn pháo hoa ùn tắc.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh được bố trí các điểm. 
Chú thích ảnh
Trên vỉa hè, cảnh sát cơ động được huy động để giữ gìn trật tự.
Chú thích ảnh
Người dân đảm bảo phòng dịch theo hướng dẫn. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, lực lượng cảnh sát cơ động chốt chặn một số cửa vào khu vực bắn pháo hoa. 
Chú thích ảnh
Đồng thời yêu cầu người dân không tập trung quá gần tại điểm bắn pháo hoa.
Chú thích ảnh
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thủ đô Hà Nội. 
Chú thích ảnh
Nhiều bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc này bằng điện thoại.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Nhiều đôi trẻ bên nhau trong khoảnh khắc giao thừa đón Xuân Tân Sửu.

 

Lê Phú/Báo Tin tức
Háo hức đêm Giao thừa
Háo hức đêm Giao thừa

Dù buồn ngủ thế nào, tôi cũng cố đợi đến khi ba kim đồng hồ chập vào làm một, để thấy mẹ thắp nén hương Giao thừa, để ngước mắt nhìn vào trời đêm, nhìn ra phía xa, thấy đì đùng pháo hoa bắn lên bầu trời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN