Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Vì nhân dân phục vụ là trên hết
Trong đợt mưa lũ vừa qua tại Nam Trung Bộ, hàng chục nghìn người dân ở các vùng ngập sâu đã được di dời, sơ tán kịp thời đến nơi an toàn, một phần nhờ vào lực lượng tại chỗ. Trong lực lượng đó có Trưởng Công an xã đã bơi 2km trong đêm mưa lũ để tiếp cận một chiếc ca nô và sau đó dùng chiếc ca nô này đi cứu 70 người dân. Đó là Thượng tá Lê Văn Thọ, Trưởng Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Thượng tá Lê Văn Thọ chia sẻ, từ ngày 17-22/11, trên địa bàn xã Diên Khánh xảy ra mưa lũ cực đoan. Trước mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an xã phải trực chiến 100%; thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, ông đã chỉ đạo tất cả cán bộ, chiến sĩ triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn.
Trong hai ngày 17, 18/11vừa qua, lực lượng công an xã Diên Khánh đã di dời người dân vùng xung yếu. Đặc biệt, chiều 19/11, nước lũ lên vượt qua đỉnh, Thượng tá Lê Văn Thọ đã chỉ đạo trực tiếp 3 tổ công an xã đi ra các vùng xung yếu, thông qua công tác rà soát các gia đình trên địa bàn, dùng xuồng, ghe nhỏ của người dân và phao kéo để di dời 500 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Trong quá trình thực hiện, đến khoảng 20h tối 19/11, mực nước lũ dâng lên quá nhanh, Thượng tá Lê Văn Thọ đã báo cáo Phó Giám đốc Công an tỉnh xin hỗ trợ ca nô. Đến khoảng hơn 21h tối cùng ngày, ca nô tiếp cận khu vực lực lượng cứu hộ song không vào được đơn vị khi cách 2km. Thượng tá Lê Văn Thọ đã chỉ đạo một tổ công tác gần đó phải bằng mọi giá tiếp cận ca nô để cứu dân, song tổ công tác báo về không thể tiếp cận được.
Trước tình thế nguy cấp, Thượng tá Lê Văn Thọ liên tục nhận được các cuộc gọi điện thoại từ người dân trong vùng xung yếu kêu cứu. “Nóng lòng quá, tôi quyết tâm bằng mọi giá, mọi cách tiếp cận được ca nô để cứu dân càng sớm càng tốt. Sau khoảng 22h đêm hôm đó, sóng điện thoại mất, tất cả điện cũng mất hết. Trong đêm tối, tôi và một đồng chí ở phòng cảnh sát giao thông quyết tâm bơi ra điểm ca nô neo đậu cách chúng tôi 2km”, Thượng tá Lê Văn Thọ chia sẻ.
Trong quá trình bơi ra điểm ca nô neo đậu, Thượng tá Lê Văn Thọ gặp một chiếc xe cứu hộ của Sư đoàn 377 đang đi qua điểm ca nô neo đậu và nhận được sự hỗ trợ đưa ca nô tiếp cận vùng xung yếu.
“Quá trình tiếp cận vùng xung yếu, thấy mọi người la hét trên nóc nhà, chúng tôi tiếp cận và đưa áo phao cho họ, trên tinh thần ưu tiên trẻ nhỏ và người già trước, còn thanh niên phải lên nóc nhà ngồi chờ. Từ lúc tiếp cận địa bàn, chúng tôi đã cứu ra được 8-10 chuyến, mỗi chuyến khoảng 10-12 người trên ca nô, chủ yếu là người già, trẻ nhỏ. Khi đến những điểm nước xoáy, ca nô có nguy cơ lật, buộc lực lượng cứu hộ phải nhảy xuống, trong khi phía dưới làn nước là chông gai, hàng rào nhà dân rất nhiều. Rất may, anh em cán bộ, chiến sĩ không có trường hợp nào dính vào chông gai bị thương. Tới sáng 20/11, lực lượng cứu nạn đã đưa được gần 80 người dân ra khỏi vùng xung yếu”, Thượng tá Lê Văn Thọ kể lại những giờ phút nguy cấp trong cơn lũ dữ.
Từ kinh nghiệm trực tiếp làm công tác cứu hộ, cứu nạn trong cơn lũ dữ vừa qua, Thượng tá Lê Văn Thọ chia sẻ, ông và các cán bộ địa bàn rút ra nhiều bài học. Ngoài sự hỗ trợ của tất cả các lực lượng vũ trang, quân đội, các đơn vị công an đóng quân trên địa bàn ứng cứu trong lúc nước lũ tràn về, Thượng tá Lê Văn Thọ cho rằng cần thành lập khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên cơ sở sáng kiến khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy đã được Bộ Công an triển khai.
“Vận dụng sáng kiến đó, chúng ta sẽ thành lập các điểm, khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời thông qua công tác điều tra cơ bản, chúng ta nắm được bao nhiêu hộ dân có nhà cao tầng, bao nhiêu người có thuyền bè, bao nhiêu người biết bơi. Khi tình huống khẩn cấp, có sự thông báo của chính quyền địa phương, tự người dân sẽ kéo nhau vào các điểm an toàn và khi nước lũ chia cắt sẽ hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tôi cho rằng, mô hình này nếu được nhân rộng sẽ rất hay trong việc cứu hộ vùng lũ”, Thượng tá Lê Văn Thọ đề xuất.
“Chúng tôi là lực lượng trực tiếp ở xã, phường, cơ sở. Chúng tôi thấu hiểu, thông thuộc địa bàn. Tôi hối thúc anh em đi càng nhanh càng tốt; cứu được thêm người dân nào thì càng tốt, với tinh thần vì nhân dân phục vụ là trên hết”, Thượng tá Lê Văn Thọ nhấn mạnh.
Phấn đấu hết mình để nhìn lá cờ Tổ quốc kéo cao trên các đấu trường quốc tế
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh thi đấu nội dung đồng đội 10 m súng ngắn hơi nữ. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33 vừa qua với 4 huy chương Vàng, phá 3 kỷ lục SEA Games. Chia sẻ cảm xúc tại Đại hội, nữ xạ thủ cho biết: xuất thân gia đình từ vùng nông thôn, bố mẹ làm nghề trồng mía, cây mía gắn liền với tuổi thơ của cô. Với Thu Vinh, khẩu súng là người bạn đồng hành trên các đấu trường trong nước cũng như quốc tế, mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.
Theo Trịnh Thu Vinh, nhịp tim trong bắn súng rất quan trọng, quyết định độ rung động của một phát bắn. Và trong thi đấu, Thu Vinh luôn nghĩ rằng mình có một trái tim nhỏ, nhưng niềm tin và lòng yêu nước lại không hề nhỏ. “Em luôn cố gắng phấn đấu hết mình để có thể thật nhiều lần đứng trên bục cao nhất, được hát vang Quốc ca Việt Nam và nhìn lá cờ Tổ quốc kéo cao trên các đấu trường quốc tế. Đó là một cách thể hiện lòng yêu nước của em”, Trịnh Thu Vinh nhấn mạnh.
Với Trịnh Thu Vinh, chìa khóa thành công được đúc kết thành phương châm sống: chăm chỉ, cần cù luyện tập và luôn nhớ về nguồn cội, để chinh phục những đỉnh cao trong thi đấu thể thao.
Cũng mang trong mình nhiệt huyết, lòng yêu nước nồng nhiệt trong thi đấu thể thao, Trần Hoàng Khôi là vận động viên trẻ nhất của Thể thao Việt Nam giành Huy chương Vàng tại SEA Games 33. Ở tuổi 16, học lớp 11, Trần Hoàng Khôi đã xuất sắc vượt qua những đối thủ đàn anh giàu kinh nghiệm trong khu vực để giành huy chương Vàng ở thế trận áp đảo và đây cũng là huy chương Vàng đầu tiên trong lịch sử môn Bowling Việt Nam tại SEA Games.
Chia sẻ tại Đại hội, Trần Hoàng Khôi cho biết: “Ba em từng là một vận động viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam và giờ là một huấn luyện viên. Trong quá trình tập luyện, ba em rất nghiêm khắc, hướng em đến với bộ môn này một cách lâu dài, chuyên nghiệp. Quá trình tập luyện của em diễn ra trong môi trường nghiêm khắc. Tấm huy chương Vàng này em muốn dành tặng ba em, một người luôn đồng hành cùng em trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu”.
Tấm huy chương Vàng danh giá trên đấu trường khu vực của Trần Hoàng Khôi cho thấy tinh thần “cha truyền, con nối”, “con hơn cha là nhà có phúc”, tinh thần thi đua tiếp nối giữa các thế hệ: “con thi đua với cha”, thế hệ sau thi đua với thế hệ trước. Đó cũng chính là mạch nguồn bền bỉ để “ngọn lửa thi đua yêu nước” ngày càng lan tỏa sâu rộng và mạnh mẽ.