Nhiều ngôi nhà ở làng chài bị sập hoàn toàn. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN
Tại làng chài ven biển dưới chân cầu Đề Gi (làng chài An Quang Đông, xã Đề Gi, Gia Lai), Trung tá Nguyễn Ngọc Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) cho biết: "Trên 3 xã đồn quản lý (Đề Gi, Cát Tiến, Ngô Mây) có khoảng 800 căn nhà bị sập từ 30 - 70%. Riêng khu vực An Quang Đông có 12 nhà bị sập hoàn toàn".
"Trước khi bão đổ bộ, cán bộ, chiến sĩ đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán toàn bộ người dân ở vùng xung yếu đến các trụ sở thôn, trường học hoặc nhà dân an toàn. Sau bão, lực lượng biên phòng tiếp tục bám địa bàn, hỗ trợ bà con thu dọn, thống kê thiệt hại, hướng dẫn sắp xếp lại vật dụng, ổn định tạm thời chỗ ở", Trung tá Nguyễn Ngọc Dương cho hay.
Cũng may mắn cho làng chài ven biển dưới chân cầu Đề Gi bởi lẽ trước khi bão vào, người dân được sơ tán đến các khu vực an toàn. Nhờ đó, cả xã Đề Gi không có người chết, toàn xã có trên 700 nhà bị tốc mái, hàng nghìn mét vuông nuôi thủy sản bị vùi lấp, hư hỏng; toàn bộ các ruộng làm muối của diêm dân bị hư hỏng hoàn toàn. Mưa lũ cũng làm chìm 6 chiếc tàu lớn và 10 tàu bị đẩy vô bờ, mắc cạn.
Gió giật mạnh làm hư hỏng mái nhà của người dân làng chài dưới chân cầu Đề Gi. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN
Sau một đêm di dời để tránh trú bão, bà Phan Thị Nhường (45 tuổi) ở thôn An Quang Đông, xã Đề Gi trở về nhà không khỏi bàng hoàng, ngôi nhà của bà đã bị cát biển vùi lấp hoàn toàn.
"Mất hết, mất hết rồi. Nhà cửa, đồ đạc không còn gì nữa, giờ cả gia đình tôi không biết phải đi đâu, về đâu", bà Nhường vừa khóc vừa chỉ chúng tôi bãi cát đã vùi lấp nơi ở của gia đình.
Bà Nhường cho biết, trước đó, được sự vận động của chính quyền địa phương, bà và gia đình đi tránh bão từ sáng ngày 6/11, cũng may mắn nếu ở lại thì không biết sẽ ra sao.
Ngoài nhà Nhường, tại làng chài dưới chân cầu Đề Gi này còn có 12 ngôi nhà bị xoá sổ hoàn toàn; nhiều nhà chỉ còn mỗi bức tường đứng trơ trọi. Ngoài ra, nhiều hộ gia đình khác bị tốc mái, sập một nửa, tài sản hư hỏng, chôn vùi dưới cát.
Bà Nguyễn Thị Hiệp (80 tuổi) cho biết: "Nhà tôi và anh em, họ hàng đều ở đây, đã có 3 nhà bị sập hoàn toàn. Gần cả đời người rồi, chưa bao giờ tôi thấy bão lớn đến vậy. Khủng khiếp lắm! Nhà cửa mất hết, giờ chẳng biết rồi sẽ sống ra sao".
Cát vùi lấp gần một nửa ngôi nhà của người dân làng chài dưới chân cầu Đề Gi. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN
Theo người dân địa phương cho rằng, bão năm nay không chỉ mạnh mà còn kéo dài, kèm theo gió xoáy khiến cát biển tràn vào tận trong làng. Cũng may là không có trường hợp nào tử vong bởi siêu bão 13 này.
Chủ tịch UBND xã Đề Gi Võ Văn Tài cho biết, trước thiệt hại nặng nề của người dân, chính quyền địa phương đã cử lực lượng dân quân, cán bộ công chức trong xã cùng với các lực lượng vũ trang tiến hành dọn dẹp, các công trình hạ tâng thiết yếu bị hư hỏng, nhất là các công trình giao thông phục vụ cứu trợ và đi lại của người dân; khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên và kịp thời hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị thương; các gia đình bị sập, hư hỏng nhà không còn nhà để ở, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân không có chỗ ở, đói khát nhất là các hộ đã mất hết nhà cửa.
Nhà hàng trên đường Xuân Diệu (Gia Lai) bị sập hoàn toàn. Ảnh: Đình Quân/TTXVN
Xuân Diệu là tuyến đường ven biển đẹp bậc nhất Quy Nhơn, tuy nhiên trong sáng nay chìm trong cảnh tan hoang, khác hẳn vẻ lãng mạn ngày thường. Cơn bão số 13 đổ bộ trong tối ngày 6/11 đã cuốn theo hàng trăm mét khối cát biển, phủ kín nhiều đoạn đường. Đến trưa nay (7/11) trên mặt đường vẫn còn la liệt cây xanh ngã đổ, biển quảng cáo và mái tôn.
Ông Trương Ngọc Trường, trú tại số nhà 308 đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn cho biết: “Tôi sống ở đây đã hơn 40 năm, chưa bao giờ chứng kiến cơn bão nào mạnh như cơn bão này. Nhà tôi xây dựng khá kiên cố nhưng cũng rung lắc khi gió giật. Sáng sớm nay ra đường mà không tin vào mắt mình nữa, đường Xuân Diệu vốn rất đẹp mà giờ đây đầy cát, cây cối ngã đổ, nhìn mà xót. Ngay từ sáng sớm, bà con ở đây đã ra đường để cùng các lực lượng chức năng cắt tỉa cây xanh ngã đổ, dọn dẹp đường phố mong sớm khắc phục hậu quả của bão. Mình cũng chỉ cố gắng quét dọn, gom rác vào một chỗ thôi, còn lại phải nhờ chính quyền các cấp”.
Ông Nguyễn Văn Lập, trú tại đường Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn chia sẻ: “Cơn bão số 13 khiến tuyến đường Xuân Diệu hư hỏng rất lớn. Sáng nay, sau khi bão tan, tôi đã đi bộ dọc theo tuyến đường thấy cả trăm mét khối cát bị sóng đánh lên bờ, nhiều vị trí cát dày 30 -50cm. Ngoài ra còn có nhiều đoạn vỉa hè cũng bị sóng đánh văng từng mảng lớn. Việc trả lại vẻ đẹp cho tuyến đường này chắc phải tốn nhiều kinh phí và thời gian.”
Sau khi bão số 13 quét qua, nhiều nhà hàng, quán ăn tại đây cũng bị tàn phá nặng nề, đổ sập, mái tôn bị gió cuốn tung, để lại khung cảnh tan hoang. Trong khi đó, toàn bộ dải bờ biển dọc theo tuyến đường Xuân Diệu bị phủ kín các loại rác thải sinh hoạt, cây cối, ngư cụ do sóng lớn đánh dạt vào.
Vỉa hè bị sóng đánh lật từng mảng. Ảnh: Đình Quân/TTXVN
Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết: “ Cơn bão số 13 đã khiến tuyến đường huyết mạch về du lịch của địa phương là Xuân Diệu bị hư hại nặng. Ngay trong sáng nay địa phương đã huy động người dân, các hội đoàn thể phối hợp với lực lượng chức năng chặt cây đổ, thu gom rác để người dân đi lại thuận tiện hơn, tuy nhiên lượng rác và cát biển còn quá nhiều, không thể khắc phục ngay được. Địa phương sẽ làm việc với các lực lượng khác cố gắng trả lại diện mạo sạch đẹp cho tuyến đường này một cách nhanh nhất”.
Sau cơn bão số 13, hầu hết các địa phương trên địa bàn thành phố Quy Nhơn cũ bị thiệt hại ở nhiều mức độ khác nhau. Việc khắc phục hậu quả của bão đang được các địa phương gấp rút triển khai để đưa cuộc sống người dân trở lại nhịp bình thường.