Tuyển Brazil và giấc mộng lần thứ 6

Với ưu thế sân nhà và một đội hình đồng đều, đội tuyển bóng đá nam Brazil đang có cơ hội chặn bước kẻ chinh phục Tây Ban Nha, để lần thứ 6 sở hữu chiếc Cúp vô địch thế giới.

World Cup 2014 (từ ngày 12/6 - 13/7) là kỳ World Cup thứ 20 trong lịch sử. Gọi là “Cúp thế giới”, nhưng cuộc đua tới “Chén thánh” thực chất chỉ diễn ra giữa châu Âu và Nam Mỹ. Hiện tại, sau màn đăng quang của Tây Ban Nha tại Nam Phi cách đây 4 năm, “tỷ số” tạm thời nghiêng về châu Âu: 10 - 9. Nam Mỹ có cân bằng được cách biệt này hay không, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào đội chủ nhà của giải năm nay: Brazil.


Brazil hay Tây Ban Nha?


Brazil hiện tại không có những siêu sao nổi bật như hồi năm 2002 (Ronaldo, Rivaldo) hay 2006 (Ronaldinho), nhưng đội hình lần này của Luiz Felipe Scolari lại là một tập thể mạnh, đồng đều và có lối chơi chắc chắn. Sự đồng đều đó được thấy ở cả 3 tuyến, với điểm nhấn là cặp trung vệ Thiago Silva - David Luiz và bộ tứ tấn công Oscar - Hulk - Neymar - Fred.

 

Neymar và các đồng đội có cơ hội đăng quang trên sân nhà. Ảnh: zimbio


Tinh thần của Brazil đang lên cao, sau khi họ đã khuất phục được Tây Ban Nha (3 - 0) trong trận chung kết Confederations Cup 2013. Lịch sử cũng đang ủng hộ đội bóng vàng - xanh, bởi sau thế hệ của Pelé vĩ đại năm 1962, chưa có thêm đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Cũng chưa đội bóng châu Âu nào có thể đăng quang trên đất Nam Mỹ.


Nhưng bất chấp thất bại tại Brazil cách đây 1 năm, người Tây Ban Nha vẫn tin rằng thời của họ chưa hết. Thế hệ cầu thủ liên tiếp vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012 vẫn là trụ cột của đội hình hiện tại. Từ Xavi Hernandez, Andres Iniesta, cho đến Fernando Torres, David Villa, đó là lứa cầu thủ đầy tài năng và giàu kinh nghiệm.


Theo thống kê, thời gian kiểm soát bóng trung bình của Tây Ban Nha trong mỗi trận đấu là xấp xỉ 75%. Lối chơi “tiqui-taca” đã được Tây Ban Nha nâng lên thành một nghệ thuật, vừa là vũ khí tấn công và phòng ngự tuyệt vời, vừa là cách làm tiêu hao năng lượng của đối thủ. Chỉ khi có thể chơi tấn công hay hơn, hoặc phòng ngự lì lợm nhiều tầng xe buýt, đối thủ mới hy vọng đánh bại được Tây Ban Nha. Dĩ nhiên, không phải bất cứ đội bóng nào cũng có thể làm được điều này.


Argentina hay Đức?


Cuộc đua giữa Nam Mỹ và châu Âu ở kỳ World Cup này càng trở nên gay cấn, vì còn có sự hiện diện của Argentina và Đức. Họ không phải là những ứng cử viên xa lạ và thậm chí không hề kém cạnh Tây Ban Nha, nhờ lối chơi có sự bùng nổ cực cao.

Các bảng đấu World Cup 2014:

Bảng A: Brazil, Croatia, Mexico, Cameroon

Bảng B: Tây Ban Nha, Hà Lan, Chile, Australia

Bảng C: Colombia, Hy Lạp, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản

Bảng D: Uruguay, Costa Rica, Anh, Italia

Bảng E: Thụy Sỹ, Ecuador, Pháp, Honduras

Bảng F: Argentina, Bosnia-Herzegovina, Iran, Nigeria

Bảng G: Đức, Bồ Đào Nha, Ghana, Mỹ

Bảng H: Bỉ, Algeria, Nga, Hàn Quốc


Argentina xưa nay vẫn luôn là đội bóng được nhiều người yêu thích. Mỗi trận đấu của họ đều là một bản tango mê đắm. Với Messi, Sergio Aguero, Angel Di Maria và Gonzalo Higuain trong đội hình, bất kỳ sơ hở nào của đối phương cũng sẽ phải trả giá đắt.


Sau Tây Ban Nha, thì Đức chính là hy vọng tiếp theo của châu Âu. Bộ mặt của “xe tăng” Đức kể từ kỳ World Cup 2006 trên sân nhà đã có nhiều đổi khác. Lối chơi của Đức bây giờ thiên về tấn công, nhưng vẫn giữ được tính khoa học. Kiểm soát thế trận và ghi bàn, đó dường như không phải là điều gì khó khăn với Đức vào thời điểm này.


Tuy vậy, Đức cũng giống như Argentina: Khả năng phòng ngự của họ khiến nhiều người lo ngại. Sự ổn định về phong độ của họ trong suốt cả một chặng đường dài của giải cũng là một thách thức lớn.


Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, ngôi vô địch World Cup vẫn chưa một lần thoát khỏi vòng cương tỏa của nhóm “bát quái”. Như vậy để thấy, nếu không phải là Brazil (5 lần vô địch), Tây Ban Nha (1), Argentina (2) hay Đức (3), thì Cúp nhiều khả năng sẽ một lần nữa rơi vào tay Italia (4), Pháp (1), Anh (1) hay Uruguay (2). Dù hiện không có phong độ cao nhất, nhưng 4 cái tên kể sau luôn có thể tạo ra bất ngờ.


Một sự tôn trọng nhất định cũng được dành cho Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo, Hà Lan của Robin van Persie, Arjen Robben và đặc biệt là một “Quỷ đỏ” Bỉ trẻ trung, tràn đầy năng lượng.


Bảo An

Không khí World Cup ở… Liên hợp quốc
Không khí World Cup ở… Liên hợp quốc

Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết tuy ngày 12/6 tới bóng mới lăn, nhưng không khí bóng đá đã "sôi lên” từ cách đây vài tuần trên khắp hành tinh, trong đó có cả trụ sở Liên hợp quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN