Thụy Sĩ-Pháp: Mưa bàn thắng

Sân vận động Arena Fonte Nova của Brazil có lẽ là nơi đáng tới xem nhất tại VCK World Cup 2014 bởi chỉ qua 3 trận đấu ở đây đã có tới 17 bàn thắng được ghi. Trong hai trận đấu trước, đương kim vô địch Tây Ban Nha thất thủ trước Hà Lan 1-5 và Đức đè bẹp Bồ Đào Nha 4-0.

Đêm qua, khán giả tại đây một lần nữa được chứng kiến cơn mưa bàn thắng trong một trận “Derb” tiếp theo của châu Âu giữa Thụy Sĩ và Pháp với nụ cười chiến thắng dành cho người Pháp.    

Thủ môn Thụy Sĩ bất lực trước cú ghi bàn của tiền đạo tuyển Pháp. Ảnh: TTXVN


Trong trận đấu thứ hai tại Bảng E, Thụy Sĩ đã nhập cuộc đầy hứng khởi và chơi đôi công với Pháp. Họ không sử dụng lối chơi chậm, phòng ngự chắc chắn và đầy kỷ luật như thường thấy. Thay vào đó, các cầu thủ Thụy Sĩ tràn sang phần sân đối phương ngay từ những phút đầu. Cách tiếp cận trận đấu sai lầm có lẽ là nguyên nhân chính khiến Thụy Sĩ sụp đổ nhanh chóng với 3 bàn thua trong hiệp một và 2 bàn nữa trong hiệp hai. Dù có những phút vùng lên mạnh mẽ ở cuối hiệp hai song họ đã không tránh khỏi một thất bại nặng nề trước người hàng xóm với tỷ số cuối cùng 2-5.    

Thụy Sĩ và Pháp đều xuất phát với đội hình giữ nguyên những cầu thủ đã thi đấu đến phút cuối cùng trong loạt trận đầu tiên. Với Thụy Sĩ, bộ đôi vào thay người trong hiệp hai trận đấu với  Ecuador  là Mehmedi và Seferovic đã được huấn luyện viên Ottmar Hitzfeld tin dùng. Đây chính là hai cầu thủ đã ghi bàn giúp Thụy Sĩ lội ngược dòng trước đại diện Nam Mỹ.

Tuy nhiên, bất ngờ mà ông thày người Đức không thể tính toán được chính là chấn thương ngay đầu trận đấu của trung vệ Von Bergen. Sau pha cao chân của tiền đạo đội tuyển Pháp Giroud, cầu thủ số 5 của Thụy Sĩ đã dính chấn thương ở mặt và buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Sendoros.   

Ngay sau sự thay người bất đắc dĩ này, Thụy Sĩ đã nhận hai bàn thua chóng vánh ở các phút 17 và 18. Đây có thể là cái cớ để người Thụy Sĩ biện minh cho các bàn thua, song phải thừa nhận cách dùng người hợp lý của huấn luyện viên Didier Deschamps mới chính là chìa khóa của trận đấu. Ông đã nhìn ra điểm yếu của hàng thủ Thụy Sĩ trong các tình huống cố định mà bàn thua từ quả đá phạt góc trong trận gặp  Ecuador  là ví dụ điển hình. Deschamps đã đúng khi Giroud với chiều cao vượt trội của mình là người nhảy cao nhất để lắc đầu đưa bóng Thụy Sĩ.

Cổ động viên Pháp. Ảnh: TTXVN


Bàn mở tỷ số của Giroud được thực hiện cũng từ một quả phạt góc. Bên cạnh chiến thuật hợp lý, các học trò của Deschamps tiếp tục thể hiện một quyết tâm cao độ và tinh thần đồng đội gắn bó, đúng như tiền vệ Matuidi từng tuyên bố rằng giờ đây đội tuyển Pháp đã là một gia đình. Khi có được sự đoàn kết, những cá nhân xuất sắc như Benzema, Giroud, Matuidi rồi sau đó là Paul Pogba không chỉ thể hiện được vai trò ở từng vị trí họ đảm nhận, mà còn tạo điều kiện để đồng đội tỏa sáng bằng các đường chuyền quyết định.    

Nếu có một chút tiếc nuối cho đội tuyển Pháp trong trận đấu này thì đó là cá nhân tiền đạo Benzema khi anh đá hỏng quả phạt đền ở phút thứ 32. Đặc biệt, ở đúng giây cuối cùng của trận đấu, cú sút đưa bóng vào lưới của Benzema lại được thực hiện đúng lúc trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu nên không được công nhận. Tuy nhiên, tiền đạo đang chơi cho CLB Real Madrid có thể thoải mái tận hưởng hương vị chiến thắng với một bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ cùng hai pha kiến tạo thành bàn cho đồng đội.    

Trong trận đấu tiếp theo, Pháp chỉ cần một trận hòa là chắc chắn ngôi đầu bảng. Đội bóng Nam Mỹ  Ecuador có lẽ không đủ sức ngăn cản những “chú gà trống” tiếp tục bay cao. Trong khi đó, Thụy Sĩ cần nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho trận đấu quyết định gặp  Honduras.


Người Thụy Sĩ có lẽ đang hi vọng “cáo già” Hitzfeld và các học trò không lặp lại bi kịch ở Nam Phi 4 năm trước. Tại World Cup 2010, họ bị chính  Honduras  cầm hòa không bàn thắng và bị loại dù năm đó Thụy Sĩ là đội duy nhất đánh bại nhà vô địch Tây Ban Nha ở trận ra quân.

Đội hình xuất phát:  

- Thụy Sĩ: 1 Benaglio, 13 Rodriguez, 20 Djourou, 5 Von  Bergen , 2 Lichtsteiner, 8 Inler, 11 Behrami, 10 Xhaka, 18 Mehmedi, 9 Seferovic, 23 Shaqiri  

- Pháp: 1 Lloris, 3 Evra, 5 Sakho, 4 Varane, 2 Debuchy, 6 Cabaye, 14 Matuidi, 18 Sissoko, 10 Benzema, 9 Giroud, 8 Valbuena   


Ngọc Biên
Lần đầu tiên một đội bóng Trung Mỹ hạ gục hai 'cựu vương'
Lần đầu tiên một đội bóng Trung Mỹ hạ gục hai 'cựu vương'

Đội bóng đến từ đất nước Trung Mỹ nhỏ bé chỉ có chưa đầy 5 triệu dân Costa Rica đã vượt qua ba cựu vương trong “bảng tử thần” D, và sớm giành vé vào vòng 2, sau khi có chiến thắng lịch sử trước “bậc đàn anh” Italy hôm 20/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN