Tevez trở lại, nhưng đã quá muộn?

Nhìn sự tỏa sáng của Carlos Tevez trong những trận đấu gần đây, có lẽ các CĐV Manchester City càng thêm nuối tiếc. Bởi nếu không xảy ra những sự cố khiến cầu thủ này phải ngồi ngoài sân trong 6 tháng trời, có lẽ Man City đã không đến nỗi nhìn chức vô địch sắp rơi vào tay Manchester United như bây giờ.

Câu chuyện của Carlos Tevez giống như một bộ phim có đầy đủ những phân cảnh đẩy khán giá xuống tận cùng thất vọng rồi bất chợt dâng trào cảm xúc. Sau 6 tháng trước, tiền đạo này đã từ chối vào sân trong trận đấu với Bayern Munich ở Champions League vì bất đồng với HLV Roberto Mancini. Sau sự cố đó, Man City đã trừng phạt chân sút người Argentina, Mancini thì tuyên bố không bao giờ sử dụng lại Tevez chừng nào mà ông còn tại vị.

Với việc lập hattrick trong trận gặp Norwich City, Tevez đã giúp Man City tiếp tục cuộc đua giành ngôi vô địch với đối thủ cùng thành phố M.U

Tuy nhiên, việc hàng công của Man City khủng hoảng, khi Aguero bất ngờ chấn thương, Edin Dzeko sa sút còn Mario Balotelli thất thường đã buộc Mancini phải xuống nước tung Tevez vào sân trong giai đoạn cuối mùa. Ngay lập tức, Tevez đã chứng tỏ được bản năng lợi hại của tay săn bàn từng giành ngôi Vua phá lưới mùa trước khi liên tục lập công, bất chấp việc anh đã xa sân cỏ suốt 6 tháng trời. Sau khi góp 1 bàn ở trận gặp West Brom, Tevez lại tiếp tục lập công, lần này là một cú hat-trick ấn tượng giúp Man City đè bẹp Norwich 6-1 trong trận đấu cuối tuần qua.

Tuy nhiên, sự trở lại của Tevez dường như là quá muộn màng, bởi khoảng cách giữa M.U với Man City vẫn còn là 5 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn lại 4 vòng. Điều đó cũng đã được chính HLV Roberto Mancini thừa nhận: “Tôi luôn dặn các học trò của mình phải thi đấu đến tận trận đấu cuối cùng nhưng có lẽ giờ đã quá muộn. M.U luôn có một tinh thần và ý chí tuyệt vời, chúng tôi lại không có được điều đó”. Đó không phải là đòn tâm lý và thức đã nói lên tất cả. Khoảng cách 5 điểm giữa hai đội thật khó mà san lấp. Ngay cả khi giành chiến thắng trong trận derby với M.U ngày 1/5 tới, Man City vẫn là kẻ lép vế.

Có lẽ, không ít người hâm mộ Man City trước đây còn chê trách cách hành xử trẻ con của Tevez thì giờ hẳn đang hối hận. Còn với Roberto Mancini, nếu ông mềm mỏng hơn trong vụ việc này, Man City giờ đây có lẽ sẽ khác. Thay vì thái độ giận dữ đơn thuần, tuyên bố Tevez sẽ không bao giờ được ra sân nếu ông còn ở Etihad, Mancini đã vô tình vứt đi một “vũ khí hủy diệt” trong bối cảnh cuộc đua với M.U là quá dài và quá nhiều chông gai.

Có lẽ, khi hắt hủi Tevez, Mancini vẫn quá tự tin vào đội ngũ tiền đạo mà ông có trong tay, với Aguero, Dzeko hay Balotelli. Tuy nhiên, trong số này chỉ có Aguero là phần nào đáp ứng được kỳ vọng, song đến đúng giai đoạn nước sôi lửa bỏng thì “El Kun” lại gặp chấn thương. Dzeko thì gây thất vọng tràn trề, thậm chí bị coi là chân gõ, trong khi việc Mancini đầu tư vào Balotelli là quá mạo hiểm bởi đó thực sự là “cậu bé ngỗ ngược”.

Trái lại, chưa ai dám nghi ngờ vào tài năng của Tevez. Một khi tìm được niềm cảm hứng chơi bóng, Apache vẫn là chân sút mà bất cứ đội bóng nào cũng phải thèm khát. Vậy mà mãi tới cuối mùa giải, niềm cảm hứng đó mới được giải phóng. Và sự trở lại ấy sẽ chỉ càng khiến các CĐV sân Eithad thêm day dứt với chữ “nếu”. Phải, với chữ “nếu”, người ta còn có thể cho cả Pari vào trong chai kia mà!

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN