SHB Đà Nẵng hòa Sông Lam Nghệ An 1 - 1

Sau 90 phút thi đấu với nhiều đợt tấn công nhanh, hai đội rời sân với tỉ số hòa 1-1.

Những cuộc đối đầu giữa bóng đá Sông Hàn và bóng đá xứ Nghệ luôn được xem là một trong số ít những trận đấu sôi động, nóng bỏng nhất của sân cỏ Việt Nam. Trận đấu SHB Đà Nẵng hòa Sông Lam Nghệ An vào chiều 14/5 là trận đấu thật sự sôi động cả trên sân cỏ và trên khán đài. Người hâm mộ hai đội đều chờ đợi một trận đấu sôi nổi và hy vọng chiến thắng cho đội nhà để cải thiện vị trí đội bóng mình yêu thích.

SHB Đà Nẵng (áo cam) không thể giành trọn 3 điểm trước Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Bước vào trận đấu then chốt này, SHB Đà Nẵng gặp khó khăn về cầu thủ ngoại và hàng loạt chấn thương của các trụ cột; lại quá phụ thuộc vào khả năng săn bàn của Merlo, tiền đạo người Argentina đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, gánh nặng tuổi tác cùng chấn thương trước kia ảnh hưởng rất lớn đến chân sút này; tiền đạo người Jamaica là James Horace không thể hiện được năng lực...

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An có nỗi lo về lực lượng cầu thủ nội sau khi không giữ chân được hàng loạt trụ cột do eo hẹp kinh phí và một số gương mặt mới không đáp ứng được kỳ vọng. Thực tế, khi V-League 2016 đã qua 1/3 chặng đường thi đấu, cơ hội càng ít đi nếu đội nào có màn khởi đầu chậm chạp. Vì thế, trong trận đấu chiều nay, mục tiêu giành trọn 3 điểm của SHB Đà Nẵng là khá rõ nét. Ngược lại, Sông Lam Nghệ An chỉ mong có điểm khi rời sân là thành công. Khó khăn lớn nhất với các cầu thủ khách là huấn luyện viên Ngô Quang Trường bị cấm chỉ đạo hai trận và ở trận đấu này phải dự khán từ khán đài.

Trong suốt 90 phút, lối đá ăn miếng trả miếng được chia đều cho cả hai đội đã tạo nên những đợt tấn công và phản công nhanh. Tuy nhiên, mãi đến phút 64, mới xuất hiện bàn thắng và cả cầu trường như vỡ tung khi Minh Tâm (số 12 của SHB Đà Nẵng) đã táo bạo thực hiện cú sút từ cự ly 30 mét ngay khi vừa nhận đường chuyền từ Trọng Hoá (số 36 của SHB Đà Nẵng) và buộc thủ môn Nguyên Mạnh (số 1 của Sông Lam Nghệ An) phải vào khung thành nhặt bóng.

Nhưng chỉ 6 phút sau, trong một sai lầm nghiêm trọng từ hàng phòng ngự đội chủ nhà, Marshal (số 11 của Sông Lam Nghệ An) đã không bỏ lỡ cơ hội băng nhanh xuống, khi thủ môn Văn Hưng (số 25 của SHB Đà Nẵng) đã lao ra và Marshal dễ dàng đưa bóng vào khung thành bỏ ngỏ của đối phương để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Thời gian còn lại của trận đấu vẫn diễn ra quyết liệt và liên tục có sự va chạm, nhưng cả hai đội đều bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.

Trong trận đấu, Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã sử dụng 4 thẻ vàng, trong đó 1 cho Sông Lam Nghệ An và 3 cho SHB Đà Nẵng.


Văn Sơn (TTXVN)
SHB Đà Nẵng thua trận thứ 3 liên tiếp trên sân Thanh Hóa
SHB Đà Nẵng thua trận thứ 3 liên tiếp trên sân Thanh Hóa

Trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng có kết quả 3-1, nghiêng về đội chủ nhà FLC Thanh Hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN