Những 'siêu nhân' trên đường chạy Olympic

Trong ngày thi đấu cuối cùng 12/8 của Olympic London 2012 vẫn còn một nội dung điền kinh là marathon nam. Nhưng những điểm nhấn quan trọng nhất của môn thể thao truyền thống này đã diễn ra trong ngày thi đấu áp chót 11/8. Điền kinh khép lại một Thế vận hội đáng nhớ bằng việc tôn vinh "Tia chớp" Usain Bolt và VĐV người Anh gốc Phi Mo Farah.

 

Vận động viên Jamaica Usain Bolt. AFP/ TTXVN

 

Trên đường chạy nước rút, Bolt đã sớm trở thành huyền thoại khi bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở các nội dung 100 mét và 200 mét nam. Ngày thi đấu 11/8, anh cùng các đồng đội ở đội điền kinh Jamaica bước vào nội dung cuối cùng là 4x100 mét tiếp sức. Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, họ dễ dàng một lần nữa chinh phục đỉnh cao. Không những thế, Bolt cùng các đồng đội còn lập kỷ lục thế giới mới với thành tích 36,84 giây.

 

Hình ảnh Bolt quỳ xuống và hôn vạch đích chính là lời từ biệt không thể tuyệt vời hơn của ngôi sao sáng nhất Olympic năm nay. Không những thế, việc đoạt HCV ở cả ba nội dung 100 mét, 200 mét và 4x100 mét tại hai kỳ Olympic liên tiếp đã đưa Bolt trở thành một huyền thoại chưa từng có trong lịch sử Thế vận hội.

 

Năm nay 25 tuổi, có thể nói Bolt đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Ngay chính anh cũng thừa nhận Olympic London lần này rất có thể là "đỉnh phong độ" mà anh khó lòng lặp lại ở Olympic tiếp theo diễn ra vào năm 2016 tại Rio de Janeiro, Brazil: "Tôi nghĩ ở tuổi 30, sẽ rất khó để lặp lại những điều kỳ diệu. Nhưng với tôi lúc này, cảm giác lớn nhất là tận hưởng hiện tại". Bolt cho biết rất có thể anh sẽ tiếp tục tham gia Olympic 2016, nhưng một lần nữa bảo vệ thành công 3 tấm HCV điền kinh này là nhiệm vụ quá khó khăn.

 

Nếu các nội dung nước rút là sân chơi riêng của Bolt, thì ở hai nội dung đường trường 5.000 mét và 10.000 mét nam, Farah thực sự là Vua. Sau khi giành HCV ở 10.000 mét nam, VĐV gốc Phi này tiếp tục làm nổ tung sân vận động Olympic với màn trình diễn tuyệt vời ở nội dung 5.000 mét thi đấu ngày 11/8. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Farah thể hiện màn bứt tốc tuyệt vời để cán đích trước tiên. Cú đúp này đưa Farah gia nhập hàng ngũ mới chỉ vẻn vẹn 6 người trước đó chinh phục được cả HCV 5.000 mét và 10.000 mét nam. Năm nay 28 tuổi, Farah sinh tại Somalia và khi 8 tuổi cùng gia đình chuyển đến Anh định cư. Anh dành tặng cú đúp vinh quang cho hai cô con gái sinh đôi sắp chào đời: "Thật vui khi có cả hai huy chương cho hai con. Tôi không muốn thiên vị cô bé nào hơn".

 

Có thể nói điền kinh để lại dấu ấn đặc biệt tại Olympic London 2012 với Bolt và Farah. Thế nhưng trưởng ban tổ chức Sebastian Coe lại cho rằng khoảnh khắc điền kinh ấn tượng nhất với ông là việc David Rudisha của Kenia lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung 800 mét nam.

 

Coe, từng là một VĐV điền kinh xuất sắc đoạt HCV Olympic nội dung 1.500 mét các kỳ Thế vận hội năm 1980 và 1984, nhận xét: "Bolt rất giỏi. Nhưng tôi cho rằng Rudisha xuất sắc không kém, cứ như là đến từ hành tinh khác vậy. Chính Coe từng giữ kỷ lục thế giới nội dung 800 mét với thành tích 1 phút 41,73 giây trong thời gian từ năm 1981 đến 1997 trước khi bị Wilson Kipketer của Đan Mạch phá vỡ. Tại Olympic London lần này, Rudisha lập kỷ lục mới với thành tích được rút xuống còn là 1 phút 40,91 giây.

 

Đầy ắp những "siêu nhân", vì vậy không ngạc nhiên khi điền kinh thu hút được sự quan tâm đặc biệt của khán giả tại Thế vận hội lần này. Mỗi ngày thi đấu hai lượt trong 9 ngày, sân Olympic luôn chật kín 80.000 khán giả.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN