"Nhà giàu" mất mặt!

Hai "gã nhà giàu" của bóng đá châu Âu là Manchester City và Paris Saint - Germain đã gây thất vọng lớn ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League. Điều này một lần nữa khẳng định: Trong bóng đá, tiền không phải là tất cả.


 

Một pha bóng trong trận đấu Man City bị Dortmund cầm hòa ngay trên sân nhà. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Với tham vọng "xưng hùng, xưng bá", Man City và PSG trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua đã bỏ ra rất nhiều tiền để đưa về những ngôi sao hàng đầu. Tuy nhiên, những gì mà hai đội bóng thu về dường như đang trái ngược với sự đầu tư này.


Trải qua hai lượt trận đầu tiên, Man City mới chỉ thu về 1 điểm và đứng trước nguy cơ bị loại sớm giống như mùa trước. Nếu như thất bại 2 - 3 trước Real Madrid ở lượt đầu được thông cảm vì họ chơi trên sân khách, thì ở trận hòa 1 - 1 trước Dortmund ngay trên sân nhà, Man City đã bộc lộ những nhược điểm cố hữu. Nếu không có sự xuất sắc của Joe Hart thì lưới họ đã phải rung lên không dưới 5 lần thay vì chỉ phải nhận bàn thua từ Marco Reus.


"Tôi nghĩ Joe Hart đã cứu cả đội bóng. Cậu ấy đã cản phá tất cả và toàn đội nên nói lời cảm ơn cậu ấy. Man City xứng đáng nhận 3 hay 4 bàn thua. Chúng tôi đã chơi quá tệ", HLV Mancini phát biểu cảm ơn người hùng Joe Hart, đồng thời thừa nhận màn trình diễn yếu kém của đội nhà, "Nếu muốn chơi tại Champions League, Man City phải thi đấu hay hơn thế này".


Man City đã may mắn có 1 điểm nhờ bàn thắng của Mario Balotelli trên chấm 11m ở phút 90, song để có thể giành vé vào vòng knock - out họ cần phải nỗ lực hơn nữa bởi khoảng cách mà đội dẫn đầu Real Madrid tạo ra đã là 5 điểm, trong khi kém Dortmund 3 điểm. Ở trận đấu cùng giờ ở bảng D, Real đã có chiến thắng 4 - 1 trước Ajax trong đó có cú hat - trick của Cristiano Ronaldo, cú hat - trick thứ hai trong vòng 3 ngày, sự chuẩn bị rất tốt cho trận kinh điển với Barcelona vào cuối tuần.


Trong khi đó, PSG lại gây thất vọng lớn khi bị Porto đánh bại 1 - 0 bởi bàn thắng duy nhất của James Rodriguez. Kết quả này cho thấy số tiền gần 150 triệu euro mà PSG đã bỏ ra trong kỳ chuyển nhượng vừa qua không phải lúc nào cũng có thể giúp họ “mua” được chiến thắng.


Thất bại, Carlo Ancelotti đổ lỗi cho sự “thiếu may mắn” và coi thường đối thủ “Porto không thực sự đe dọa được chúng tôi nhưng lại có được 3 điểm nhờ một khoảnh khắc thiếu tập trung của PSG”. Song thực tế, PSG đã thi đấu lép vế trước một Porto chơi cống hiến và trên hết những ngôi sao của họ đã không biết tỏa sáng ở thời điểm cần thiết.


Không những thế, cách sử dụng người của vị chiến lược gia người Italia cũng khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Điển hình là Ezequiel Lavezzi và Javier Pastore - hai ngôi sao người Áchenentina phần lớn phải ngồi trên băng ghế dự bị. Thậm chí, Lavezzi chỉ được chơi đúng 6 phút trước khi bị rút ra đầy ức chế.


Với kết quả này, Porto đã vươn lên ngôi đầu với 6 điểm, để rộng cửa đi tiếp. Trong khi PSG đang cảm thấy hơi nóng gấp gáp từ Dinamo Kiev - đội bóng cũng đã có 3 điểm sau khi có chiến thắng 2 - 0 trước Dynamo Zagreb. "Đây là một bàn thắng quan trọng. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình. Nhưng phía trước còn không ít khó khăn và chúng tôi phải thực hiện từng bước một”, người hùng Rodriguez của Porto cho biết sau chiến thắng.


Trái ngược với Man City và PSG, hai đội bóng lớn của bóng đá châu Âu Milan và Arsenal đã có được chiến thắng. Milan dù gặp phải đôi chút khó khăn trên đất Nga, song cũng có 3 điểm đầu tiên khi đánh bại Zenit 3 - 2 ở bảng C, còn Arsenal củng cố ngôi đầu bảng B với 6 điểm, bằng chiến thắng 3 - 1 trước Olympiakos. Trong khi đó, Malaga tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua Anderlecht 3 - 0. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đại diện Tây Ban Nha này.

 

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN