Người hâm mộ tiếc nuối khi U23 Việt Nam thất bại

Mặc dù tung ra đội hình mạnh nhất vào thời điểm hiện tại trước đội tuyển U23 Myanmar để mong giành một suất vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam trong khuôn khổ SEA Games 28, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam Toshiya Miura đã không thể đạt được mục tiêu này.

Quế Ngọc Hải và biết bao cổ động viên đã cùng rơi nước mắt khi tiếng còi mãn cuộc cất lên. Ảnh: Quốc Khánh - Phóng viên TTXVN tại SEA Games 28



Kết thúc trận đấu bán kết diễn ra chiều 13/6 trên sân vận động quốc gia Singapore, U23 Việt Nam để thua tuyển U23 Myanmar với tỷ số 1-2.

Anh Đỗ Quang Toản, một "tín đồ" trung thành của đội tuyển U23 Việt Nam cho rằng, việc phải thi đấu ngay đầu giờ chiều với thời tiết khá nắng nóng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và lối chơi của hai đội.

Mặc dù kiểm soát bóng vượt trội và tạo nhiều cơ hội rõ nét hơn về phía khung thành đối phương, song hàng tiền đạo của đội tuyển U23 Việt Nam với sự góp mặt của Nguyễn Công Phượng và nhất là trung phong Mạc Hồng Quân vẫn không thể đưa bóng chọc thủng lưới thủ môn Phyo Kyaw Zin.

Bên phía đội tuyển U23 Myanmar, việc các cầu thủ hậu vệ thường xuyên sử dụng những đường bóng dài nhằm phát động tấn công trong suốt thời gian thi đấu cũng phần nào phản ánh sự bế tắc trong lối chơi của các học trò huấn luyện viên trưởng Lwin Kiy.

Anh Bùi Tùng Bách đến từ phường Nam Thành (thành phố Ninh Bình) phân tích, bước ngoặt của trận đấu này đã xảy ra ở phút thứ 38 khi tuyển U23 Myanmar được hưởng quả đá phạt ở chính diện khung thành từ cự ly 27m.

Cầu thủ đội bạn sút bóng chạm tay Ngọc Thắng và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m, đồng thời rút thẻ vàng vì lỗi phản ứng của Ngọc Thắng.

Nỗi buồn khôn tả của tiền đạo Mạc Hồng Quân sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Quốc Khánh - Phóng viên TTXVN tại SEA Games 28


Ngay sau đó trên chấm phạt đền 11m, Si Thu Aung đã không bỏ lỡ thời cơ quý giá khi anh đưa bóng nằm gọn trong khung thành thủ môn Minh Long mở tỷ số trận đấu, qua đó vươn lên trở thành cầu thủ đang ghi nhiều bàn thắng nhất tại SEA Games 28 với 5 lần sút thủng lưới đối phương.

Trong hiệp 2 của trận đấu, sự thay đổi chiến thuật đã được huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Toshiya Miura thực hiện khi ông đưa Phi Sơn vào sân thay Duy Mạnh và ngay lập tức phát huy tác dụng khi đội bóng áo trắng chơi tốt hơn rất nhiều và được cụ thể hóa vào phút thứ 71 khi cú sút của Công Phượng vô tình chạm vào chân hậu vệ U23 Myanmar đổi hướng và tìm đúng vị trí của Võ Huy Toàn.

Trong tư thế thoải mái đối mặt với khung thành rộng mở thênh thang của đối phương, Huy Toàn dễ dàng đệm bóng vào lưới trống quân bình tỷ số 1-1 cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, "niềm vui ngắn chẳng tày gang", chỉ 8 phút sau, cú sút xa của đội trưởng Nay Lin Tun đã trúng chân cầu thủ Thanh Hiền khiến bóng đổi hướng đi vào góc cao. Thủ môn Phí Minh Long dù đã rất nỗ lực chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu đội nhà khỏi một bàn thua nữa và tỷ số 2-1 chung cuộc đã nghiêng về đội tuyển U23 Myanmar.

Cổ động viên Nhữ Thế Đông đến từ Liên minh hợp tác xã tỉnh Ninh Bình cũng đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi các cầu thủ U23 Việt Nam đã phải dừng bước trước đội tuyển U23 Myanmar chơi rất tập trung, đầy kín kẽ và bọc lót cho nhau tốt nhất là ở hàng thủ.

Có thể thấy thành công của đội tuyển U23 Myanmar là đã tuân thủ chặt chẽ yêu cầu của huấn luyện viên trưởng, tổ chức phòng ngự ở phần sân nhà với số đông, chờ thời cơ để tung ra những "đòn" phản công mang tính quyết định đến cục diện của trận đấu.
Vũ Anh Minh (TTXVN)
HLV Miura tin U23 Việt Nam sẽ vào chung kết
HLV Miura tin U23 Việt Nam sẽ vào chung kết

HLV Toshiya Miura tin tưởng U23 Việt Nam sẽ vượt qua U23 Myanmar để lọt vào chung kết SEA Games 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN