Ngày buồn của các "đại gia"

Ở Anh, cả hai đội bóng lớn là Arsenal và Liverpool đều không thể giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Ở Pháp, đội bóng nhà giàu mới nổi PSG vẫn chưa biết tới mùi chiến thắng ở trận thứ 2 liên tiếp. Ở Đức, đương kim vô địch Dortmund bất ngờ ngã ngựa. Nhìn chung, ngày thứ bảy vừa qua là một ngày buồn với các “đại gia”.

Pha tranh bóng giữa hai cầu thủ đội Arsenal và Newcastle. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong vòng hơn nửa năm trở lại đây, chính Liverpool chứ không phải Man City, M.U hay Chelsea mới là đội bóng tiêu tiền bạo tay nhất Premier League. Từ tháng 1 tới nay, họ đã đổ vào thị trường chuyển nhượng tới hơn 100 triệu bảng. Thế nên, không có gì là quá khi các CĐV của họ đòi hỏi đội nhà phải "đè bẹp" Sunderland, vốn đã yếu đi nhiều sau khi phải bán đi một loạt trụ cột, trong đó có tân binh của Liverpool, Henderson. Và thực tế là Liverpool đã khởi đầu rất mạnh mẽ. Ngay ở phút 12, Luis Suarez đã đưa đội nhà vươn lên dẫn trước, với một pha băng vào đánh đầu chính xác sau quả đá phạt của tân binh Charlie Adam.

Tuy nhiên, việc Liverpool không thể tung ra cú đấm quyết định đã khiến họ phải trả giá đắt. Sang hiệp 2, Sunderland đã chơi tốt hơn hẳn, và cuối cùng đã có được bàn gỡ hòa xứng đáng sau cú volley đẹp mắt của tiền vệ Sebastian Larsson. HLV Kenny Dalglish sau trận đấu đã tỏ ra tiếc nuối và cho rằng trận đấu đã khác nếu Suarez thực hiện thành công quả 11m do chính anh kiếm được ở phút thứ 8, hay nếu bàn thắng hợp lệ của Andy Carroll được công nhận. Tuy nhiên, hòa ở trận mở màn dường như đã thành "bệnh mãn tính" của Liverpool. Đây là lần thứ 3 liên tiếp "Đoàn quân Đỏ" phải chấp nhận chia điểm trong trận đấu đầu mùa giải.

Không như Liverpool, Arsenal gần như chẳng có sự tăng cường nào đáng kể cho mùa giải mới. Trên sân của Newcastle, họ thậm chí còn không thể đưa ra sân một loạt trụ cột của mùa trước, gồm hậu vệ Clichy (sang Man City), tiền vệ Fabregas (sắp sang Barca) và tiền vệ Nasri (sắp sang Man City). Mất đi cả hai ngòi nổ quan trọng nhất, hàng công Arsenal đã chơi đầy bế tắc, dù các tiền vệ của họ vẫn kiểm soát tốt thế trận. Những phút cuối, các CĐV của "Pháo thủ" còn phải sống trong tâm trạng căng thẳng khi tân binh Gervinho bị đuổi khỏi sân vì lỗi tát vào mặt Joey Barton của Newcastle.
Trong khi các đội bóng giàu tham vọng của Anh đều bị cầm hòa, thì ở Đức, đương kim vô địch Dortmund thậm chí còn ngã ngựa. Trong trận đấu trên sân của Hoffenheim, đội bóng của HLV Klopp đã để thủng lưới ngay từ phút thứ 9 và dù đã nỗ lực hết sức trong những phút còn lại, họ cũng không thể có được bàn gỡ hòa. Trong khi đó, Bayern Munich cũng rất vất vả mới có được 3 điểm trên sân của Wolfsburg. Bàn thắng duy nhất của "Hùm xám" được Gustavo ghi ở phút thứ 90. Ở vòng 2 Bundesliga này, chỉ có một "đại gia" gây ấn tượng mạnh là Schalke, với thắng lợi 5-1 trước Cologne. Stuttgart và Hamburg đều bị cầm hòa.

Mùa hè vừa qua, PSG là một trong những đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất. Được sự hậu thuẫn tài chính bởi Hoàng gia Cata, đội bóng thủ đô nước Pháp đã chi tới 86 triệu euro cho việc mua cầu thủ, trong đó có 45 triệu euro cho riêng tiền vệ Javier Pastore. Thế nhưng, tiền đã không mua được thành công. Sau trận thua bẽ bàng 0-1 ngay trên sân nhà ở vòng đầu tiên, PSG tiếp tục gây thất vọng khi để cho Rennes cầm hòa 1-1. Điều an ủi duy nhất cho PSG là các đại gia khác, như Lyon hay Bordeaux, cũng bị cầm hòa ở vòng này.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN