M.U và Liverpool hòa mất mặt

Sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Amazulu bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo Federico Macheda, Manchester United lại gây thất vọng lớn cho người hâm mộ khi chỉ may mắn cầm hòa 1-1 với Ajax Cape Town ở trận giao hữu thứ 2 trên đất Nam Phi.


Manchester United là đội giành quyền kiểm soát bóng, cũng như tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn trong phần lớn thời gian thi đấu trên sân. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước ở phút 87 khi Alcardo van Graan đánh bại Ben Amos. M.U chỉ may mắn có được trận hòa 1-1 nhờ pha lập công của “kẻ bỏ đi” Bebe ở những phút đá bù giờ.


Trận hòa này cho thấy, M.U của Sir Alex Ferguson vẫn chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới, khi mà những nhân tố mới vẫn chưa thể hiện được nhiều ở hai trận đấu đã qua. Shinji Kagawa dù thi đấu khá tốt, nhưng dường như vẫn chưa thể kịp hòa nhập với lối chơi của Quỷ đỏ.


Cùng với M.U, Liverpool cũng chỉ có được trận hòa 1-1 trước Toronto FC trong trận đấu đầu tiên dưới thời HLV Brendan Rodgers, nhờ pha lập công của Adam Morgan. Liverpool có lý do để đổ lỗi cho trận hòa này khi trong đội hình thiếu vắng khá nhiều trụ cột. Steven Gerrard, Stewart Downing, Jordan Henderson, Andy Carroll, Daniel Agger, Glen Johnson, Pepe Reina vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi sau EURO 2012. Trong khi đó, Craig Bellamy, Sebastian Coates và Luis Suarez không thể tham dự được vì tập trung cho Olympic London 2012.


Sau trận đấu với Toronto, Liverpool sẽ còn 3 trận đấu nữa trong chuyến du đấu này. Họ sẽ chạm trán Roma (25/7), sau đó lần lượt là Tottenham và Leverkusen.


Kỳ Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN