Messi lần thứ 3 trên đỉnh thế giới: Đã thực sự là huyền thoại?

Vậy là Lionel Messi (ảnh) tiếp tục một lần nữa chiến thắng ở cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA. Đây là năm thứ 3 liên tiếp anh giành được danh hiệu cao quý nhất đối với một cá nhân cầu thủ. Chiến công này đặt Messi bên cạnh nhiều huyền thoại. Nhưng liệu anh đã thực sự là một huyền thoại?

Không có gì phải phàn nàn về chiến thắng của Messi. Năm 2011 là năm không có những giải đấu lớn cấp quốc gia như World Cup và Euro, do đó phong độ trong màu áo CLB sẽ có tiếng nói quyết định tới kết quả cuối cùng. Nói về phong độ trong màu áo Barca, Messi năm qua thật là quá tuyệt. Anh kết thúc năm với tổng cộng 55 bàn thắng trên mọi đấu trường và đưa đội bóng xứ Catalunya thẳng tiến tới cú ăn năm, gồm chức vô địch Liga, Champions League, Siêu Cúp TBN, Siêu Cúp châu Âu và giải VĐTG các CLB. Năm qua, Messi cũng trở thành cầu thủ thứ hai, sau Pedro cũng của Barca vào năm 2009, ghi được bàn thắng ở 6/6 giải đấu mà anh tham dự.

Chiến thắng ở cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA năm nay (hợp nhất 2 giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và Ballon d'Or của France Football) giúp Messi sánh bước cùng nhiều huyền thoại. Trước tiền đạo người Áchentina, chỉ có 2 người từng 3 lần giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA là huyền thoại người Brazil Ronaldo (1996, 1997, 2002) và huyền thoại người Pháp Zinedine Zidane (1998, 2000, 2003). Và chỉ có một người, đó là huyền thoại người Pháp Michel Platini, người hiện đang là Chủ tịch UEFA, từng 3 lần liên tiếp đạt Ballon d'Or như Messi (từ 1983 tới 1985). Johan Cruyff và Van Basten cũng có 3 lần đoạt Ballon d'Or, nhưng không được liên tiếp.

Ngay trong buổi họp báo trước khi lễ trao giải diễn ra, cả HLV Guardiola lẫn Sir Alex Ferguson đều cho rằng Messi xứng đáng được đứng trong đội ngũ như huyền thoại, bên cạnh Pele, Diego Maradona và Alfredo di Stefano. Tuy nhiên, chính Platini lại cho rằng điều này có thể là quá sớm. Theo ông, Messi trước hết phải chứng tỏ mình ở World Cup. "Hãy nhìn Diego Maradona mà xem", Platini nói. "Mọi người nhớ tới ông ấy vì những gì ông ấy làm được ở World Cup 1986, không phải vì những gì ông ấy làm được với Napoli hay Barca. World Cup mới là thứ khiến mọi người nhớ mãi". "Messi vẫn sẽ vĩ đại dù có World Cup hay không. Johan Cruyff vẫn sẽ vĩ đại dù có World Cup hay không, nhưng World Cup vẫn mang những ý nghĩa đặc biệt", huyền thoại người Pháp kết luận.

Vô địch World Cup không hề là chuyện dễ dàng, ngay cả khi bạn được chơi trong đội bóng mạnh nhất. Với Messi, điều đó còn khó hơn, bởi Áchentina của anh lúc này có quá nhiều vấn đề. Chính Messi trong một bài trả lời phỏng vấn cách đây chưa lâu cũng đã thừa nhận Áchentina đang kém các đội hàng đầu thế giới một quãng xa. Không như ở Barca, ở Áchentina, Messi tới giờ vẫn chưa tìm được cho mình một vị trí và cách chơi phù hợp. Mỗi HLV khi mới tới lại cố sử dụng anh theo cách của họ, và kết quả là chẳng ai thành công. Ngoài ra, chất lượng của các cầu thủ cũng là một vấn đề lớn. Ở Áchentina, không có những người chuyền bóng tuyệt vời như Xavi hay Iniesta.

Trong cả hai giải đấu lớn gần nhất, Messi đều không tỏa sáng được như chờ đợi. Ở World Cup 2010, anh tịt ngòi suốt cả giải còn Áchentina thì bị đè bẹp ở đội tuyển Đức ở tứ kết. Còn ở Copa America 2011, dù được chơi ngay trên sân nhà, Áchentina vẫn không thể đi tới trận đấu cuối cùng, và Messi một lần nữa tịt ngòi. Khách quan mà nói, Messi đã chơi không quá tồi ở những giải đấu ấy, nhưng vấn đề là người ta thường không nhớ anh đã chơi như thế nào khi anh thất bại. Messi, như thế, sẽ tiếp tục phải chờ tới World Cup 2014 để chứng tỏ bản thân với hy vọng thực sự được bước chân vào "ngôi đền" của các huyền thoại. Dù từ giờ tới lúc ấy, anh có thể đoạt thêm 1 hay 2 Quả bóng Vàng khác.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN