Lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League: PSG ở đẳng cấp châu Âu?

Cuối tuần qua, Giám đốc thể thao của Paris Saint - Germain, Leonardo, đã tuyên bố một câu “xanh rờn” rằng đội bóng thủ đô nước Pháp có lẽ được xây dựng để thi đấu ở Cúp châu Âu, thay vì ở sân chơi Ligue 1. Phát ngôn này của Leonardo nhằm giải thích cho thất bại bất ngờ của PSG trước Brest (1 - 0), trong đó cựu danh thủ người Braxin cho rằng mặt sân của Brest là quá xấu, không cho phép các ngôi sao đắt giá của PSG thể hiện đúng phong độ. Tuy nhiên, trong lúc bị các đối thủ Ligue 1 “ném đá” tơi bời, Leonardo và đội hình của HLV Carlo Ancelotti cũng cần phải chứng tỏ xem có đúng là họ ở đẳng cấp châu Âu hay là không, khi Valencia xuất hiện tại thảm cỏ mượt Parc des Princes rạng sáng 7/3 trong khuôn khổ trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Giám đốc thể thao Leonardo (phải) và tân binh David Beckham của PSG dự khán trận lượt đi tại sân Mestalla. Ảnh: zimbio


Lịch thi đấu

02 giờ 45 ngày 7/3:

Juventus - Celtic (K+NS)

Paris SG - Valencia (VTV3, K+1).

Thực tế là bộ mặt của PSG đã thay đổi chóng mặt trong vòng chưa đầy 2 năm trở lại đây. Sau khi gia đình Hoàng gia Cata mua lại quyền sở hữu đội bóng năm 2011, ngân sách của PSG đã tăng vọt và họ không có đối thủ về tài chính tại Ligue 1. Trong các kỳ chuyển nhượng vừa qua, PSG chính là đội bóng hoạt động mạnh nhất trên thị trường châu Âu và được ví là một “Chelsea mới”, “Manchester City mới”. Khoảng 250 triệu euro đổ vào việc tuyển mộ cầu thủ đã biến PSG trở thành một thế lực của bóng đá Pháp: Họ giành ngôi á quân mùa trước và mùa này thì đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1. Ở PSG, có thể nói là “tiền múa, chúa cười”.


Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng... rất nhiều tiền. PSG đã và đang thực hiện “chính sách” này để đưa về sân Parc des Princes những ngôi sao hàng đầu thế giới. Từ những tài năng đã được khẳng định như Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi, cho tới những “viên ngọc thô” như Lucas, Marco Verratti, hay một thương hiệu như David Beckham, tất cả đều đang hội tụ ở “kinh đô ánh sáng”. Vấn đề chỉ còn là dưới sự chỉ đạo của chiến lược gia lão làng Ancelotti, PSG sẽ chinh phục Ligue 1 như thế nào và họ có thực sự mang đẳng cấp châu Âu như lời Leonardo.


PSG đã mạnh lên rất nhiều, đó là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, phong độ của họ thiếu ổn định và lối chơi thì vẫn phụ thuộc quá nhiều vào một số ngôi sao như Ibra, Thiago Silva. PSG có thể thắng đại kình địch Marseille 2 trận liên tiếp gần đây (tại Ligue 1 và Cúp quốc gia), nhưng họ cũng có thể sa lầy trước Sochaux hay mới nhất là trước Brest. Mùa giải trước, PSG đã bị “hiện tượng” Montpellier qua mặt trong cuộc đua vô địch Ligue 1, còn mùa này, khoảng cách giữa họ với Lyon hiện cũng chỉ là 2 điểm. Leonardo dù có nói gì thì PSG cũng chưa thể thống trị Ligue 1 theo cái cách các chủ sở hữu người Cata mong muốn.


Với phong độ bất ổn như thế, PSG lại càng không được chủ quan tại Cúp châu Âu, ngay cả khi họ đã thắng Valencia (1 - 2) trong trận lượt đi trên đất Tây Ban Nha. Valencia ngoài bề dày kinh nghiệm tại Champions League, còn đang có trong đội hình những cầu thủ từng chơi bóng ở Ligue 1 như Adil Rami, Jeremy Mathieu, Tino Costa, Sofiane Feghouli. Trung vệ Rami chính là người đã gỡ 1 bàn cho Valencia ở những phút bù giờ của trận lượt đi, nhưng đáng tiếc là anh sẽ vắng mặt tại sân Parc des Princes do bị chấn thương. Dù sao, Valencia vẫn rất mạnh trong tấn công, trong khi PSG lại mất “con át chủ bài” Ibra cùng với tiền vệ trung tâm Verratti do án treo giò. Liệu sự xuất hiện lần đầu tiên của Beckham tại Champions League kể từ thời điểm anh tham dự giải này trong màu áo AC Milan năm 2010, có tiếp tục giúp PSG khẳng định rằng “Tiền bạc làm nên hạnh phúc”?


Nếu trận đấu tại Pari vẫn ẩn chứa bất ngờ, thì tại Turin (Italia), Juventus chỉ còn trận đấu thủ tục với Celtic sau khi đã thắng cách biệt 3 - 0 ở lượt đi.


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN