Lịch sử gọi tên ai?

Điền kinh Việt Nam từng nhiều lần khuynh đảo đấu trường SEA Games, nhưng dấu ấn ở sân chơi lớn Asiad thì vẫn rất mờ nhạt. Tại Asiad 17 vào tháng 9 tới ở Incheon (Hàn Quốc), điền kinh Việt Nam được kỳ vọng có thể chạm đến tấm Huy chương Vàng đầu tiên trong lịch sử.


Vũ Thị Hương (giữa) khó có thể tìm lại được phong độ như tại Asiad 2010.


Cho đến thời điểm này, thành tích tốt nhất của điền kinh Việt Nam tại Asiad vẫn chỉ là Huy chương Bạc. Tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm 2010, Vũ Thị Hương cán đích thứ 2 ở đường chạy 200 m, còn Trương Thanh Hằng giành 2 HCB ở các cự ly 800 m và 1.500 m. Chưa phải là HCV như mong mỏi, nhưng đó dù sao cũng là những chiến tích rất đáng tự hào, bởi sự cạnh tranh ở đấu trường Asiad luôn vô cùng khốc liệt. Trước những đối thủ hàng đầu châu lục, việc có thể tiệm cận và giành được huy chương bất kể màu gì đều là điều đáng quý.


Khó khăn là vậy, nhưng điền kinh Việt Nam vẫn chưa bao giờ từ bỏ tham vọng “vàng” ở Asiad. Trước khi chờ đợi một sự đột phá tại kỳ Asiad 18 trên sân nhà vào năm 2019, mục tiêu của điền kinh ngay trong năm nay là phấn đấu giành 1 HCV tại Incheon. Đặt ra mục tiêu “khó” như vậy để mỗi VĐV đều có ý thức, nỗ lực vượt qua cái ngưỡng của chính mình.


Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch này, mới đây, bộ môn điền kinh đã xây dựng chương trình tập huấn dành riêng cho một nhóm VĐV trọng điểm. Nhóm này gồm 7 VĐV, tất cả đều là nữ: Vũ Thị Hương (cự ly ngắn), Đỗ Thị Thảo (cự ly trung bình), Trần Huệ Hoa (nhảy ba bước) và tổ chạy tiếp sức 4x400 m (Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Oanh). Trong số này, Quách Thị Lan còn được kỳ vọng tạo nên bất ngờ ở nội dung 400 m rào.


Theo thông tin từ bộ môn điền kinh, Tổng cục Thể dục thể thao, nhóm VĐV này dự kiến sẽ đi tập huấn tại Mỹ trong thời gian tới để chuẩn bị cho Asiad 17. Bộ môn đã cử người đi khảo sát địa điểm tập huấn và tìm kiếm chuyên gia huấn luyện cho từng nội dung riêng biệt. Điều này cũng có nghĩa, nếu điền kinh Việt Nam có HCV tại Asiad 17, thì tấm huy chương lịch sử đó dễ rơi vào nhóm “thất kiếm” này.


Hiện tại, trong số 7 VĐV được đầu tư trọng điểm, Vũ Thị Hương là gương mặt gây chú ý nhất. Ngoài bề dày kinh nghiệm, Hương còn được đánh giá cao về khả năng bùng nổ, đặc biệt ở những mét chạy cuối cùng. Tại SEA Games 27 vừa qua, Hương đã đánh dấu sự trở lại sau phẫu thuật bằng cú đúp HCV (100 m và 200 m). Tuy vậy, Hương tại SEA Games 27 vẫn thua kém so với chính cô lúc ở đỉnh cao phong độ. Vả lại, ngay cả thành tích tốt nhất trong quá khứ của Hương ở 2 nội dung đã tạo nên thương hiệu “nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á” hiện cũng không theo kịp các đối thủ như Olga Bludova (Kazakhstan; 100 m, 11 giây 12), Guzel Khubbieva (Uzbekistan; 100 m, 11 giây 22), Wei Yongli (Trung Quốc; 100m, 11 giây 29), hay Viktoriya Zyabkina (Kazakhstan; 200 m, 22 giây 92), Chisato Fukushima (Nhật Bản; 200 m, 23 giây 12)…


Đồng quan điểm với nhiều chuyên gia, Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục Thể dục thể thao, ông Dương Đức Thủy, đã chia sẻ hết sức thẳng thắn: “Do tuổi tác và chấn thương, một số VĐV rất khó có thể lấy lại phong độ như trước kia”. Vũ Thị Hương năm nay 28 tuổi và Incheon 2014 có thể sẽ là kỳ Asiad cuối cùng trong sự nghiệp của cô.


Đó cũng là lý do bộ môn đã chọn Đỗ Thị Thảo, thay vì Trương Thanh Hằng, làm gương mặt trọng điểm để đầu tư ở đường chạy trung bình. Thanh Hằng (28 tuổi) đã lỡ SEA Games 27 vì không kịp hồi phục phong độ sau ca phẫu thuật năm 2012 và không có gì đảm bảo cô có thể làm sống lại giây phút thăng hoa ở Quảng Châu cách đây 4 năm. “Chúng ta buộc phải tính tới lực lượng kế thừa, hướng tới các mục tiêu dài hạn trong tương lai”, ông Dương Đức Thủy cho biết thêm.


Nhưng dù thế nào, khả năng gây bất ngờ của Đỗ Thị Thảo tại Asiad 17 là vô cùng nhỏ, bởi thành tích đoạt HCV của cô tại SEA Games 27 còn kém xa so với các VĐV hàng đầu châu Á. Tương tự như vậy, quyết định đầu tư cho nội dung 4x400 m rất có thể cũng sẽ chưa cho “trái ngọt” tại Asiad 17, ngay cả khi nội dung này được đánh giá có tiềm năng làm nên bất ngờ.


Vậy thì liệu Quách Thị Lan có thể “gánh” tham vọng HCV cho điền kinh, ở nội dung 400 m rào? Đây có lẽ sẽ tiếp tục là một “ẩn số” thú vị. Tại SEA Games 27, “viên ngọc thô” Quách Thị Lan cũng đã được kỳ vọng rất nhiều, nhưng tâm lý đã khiến cô thất bại, ngã ngay trên vạch đích.



Bảo An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN