Lê Công Vinh “và con tim đã vui trở lại”

Những người từng vội vã cho rằng Lê Công Vinh đã hết thời, giờ có lẽ phải xem xét lại quan điểm của mình sau khi tiền đạo này liên tiếp ghi 2 bàn thắng trong 2 trận mở màn V-League 2013, giúp Sông Lam Nghệ An dẫn đầu bảng xếp hạng.

 

 

Công Vinh ghi 2 bàn trong 2 trận cho SLNA.

 

Thời điểm cuối năm 2012, là giai đoạn hết sức khó khăn trong sự nghiệp đối với Công Vinh. 4 năm sau khi được tung hô là người hùng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008, tiền đạo người Nghệ An đã cúi đầu rời Thái Lan dưới sự chỉ trích. Anh và các đồng đội đã chơi quá tệ ở AFF Suzuki Cup 2012. Thậm chí người ta còn bóng gió về khả năng Công Vinh nằm trong “danh sách đen”, gây ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng thi đấu của đội tuyển. Cũng trên đất Thái Lan, Công Vinh biết tin CLB bóng đá Hà Nội của anh bị giải thể, với nguyên nhân xuất phát từ việc bầu Kiên (ông Nguyễn Đức Kiên) vướng vào vòng lao lý. Tương lai đối với Công Vinh khi đó là một dấu hỏi lớn.


Khi chưa tìm được CLB mới, Công Vinh còn bị giáng một đòn mạnh: Không được gọi tập trung đội tuyển Việt Nam trong những ngày đầu năm 2013. Không ai nhắc lại chuyện “danh sách đen”, mà chỉ biết rằng Công Vinh không còn là ưu tiên trong một đội hình được trẻ hóa mạnh mẽ dưới thời HLV tạm quyền Hoàng Văn Phúc. An ủi cho cầu thủ này là vào đúng thời điểm nhạy cảm đó, vợ chưa cưới của anh - ca sĩ Thủy Tiên, đã sinh hạ bé gái đầu lòng. Nỗi buồn bị bỏ rơi ở ĐTQG, cũng như không còn được quan tâm trên thị trường chuyển nhượng của Công Vinh, nhờ vậy đã nguôi ngoai đi đáng kể.


Rồi sau đó, nguy cơ thất nghiệp của Công Vinh cũng tan biến khi anh được SLNA “giải cứu” trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng tại Việt Nam. Dù chỉ là một bản hợp đồng cho mượn và ngắn hạn (6 tháng), nhưng nó đã đem đến một nguồn cổ vũ lớn về tinh thần cho cầu thủ 27 tuổi này.


Không để phí thời gian khi ngày khởi tranh V-League đã cận kề, Công Vinh đã lao vào tập luyện nhằm lấy lại phong độ và thể lực tốt nhất, do anh đã không chơi bóng kể từ cuối năm 2012. Đáp lại, người hâm mộ SLNA đã dành cho đứa con “lưu lạc” một tình cảm đặc biệt: Gần 2 vạn khán giả đã kéo đến sân Vinh trong trận mở màn mùa giải V-League 2013, gặp Xi măng Vicem Hải Phòng. Và tất cả họ đã không phải thất vọng, khi Công Vinh là người mở tỷ số cho SLNA trong chiến thắng 2-0. Anh ăn mừng bàn thắng cứ như là lần đầu tiên lập công ở sân Vinh, và người hâm mộ thì không chịu rời sân sau tiếng còi mãn cuộc, hô vang “SLNA vô địch! Công Vinh! Công Vinh!”.


Chưa dừng lại, đến cuối tuần qua, Công Vinh tiếp tục “nổ súng” trong chiến thắng tưng bừng của SLNA tại sân của KienlongBank Kiên Giang (1-4). Dù bàn ấn định tỷ số của Công Vinh chỉ có tính chất tô điểm cho chiến thắng ngọt ngào của SLNA, nhưng nó lại có ý nghĩa rất quan trọng: Giúp anh cân bằng kỷ lục ghi bàn tại V-League (87 bàn) của Antonio Carlos (XM Vicem Hải Phòng). Thành tích này cũng được lập chỉ vài ngày sau khi Công Vinh một lần nữa bị “lờ” đi trong đợt tập trung thứ 2 của ĐTQG chuẩn bị cho trận gặp Hồng Công (Trung Quốc) tại vòng loại Asian Cup 2015.


Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng Công Vinh đã thực sự trở lại. Mùa giải vừa mới khởi tranh và tất cả các đội bóng cũng như từng cá nhân cầu thủ đều đang muốn chứng tỏ mình, nhất là ở một đội bóng nuôi tham vọng vô địch như SLNA. Mặc dù vậy, ai cũng thấy mừng cho Công Vinh khi mọi thứ đang dần trở lại đúng quỹ đạo của một cầu thủ từng 3 lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam (2004, 2006, 2007). Sau cơn mưa, trời lại sáng.

 

Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN