Khi V.League trở thành võ đài

V-League 2014 mới chỉ bước sang vòng đấu thứ 7 nhưng người hâm mộ đã phải chứng kiến rất nhiều pha bóng thô bạo xảy ra. Nhiều cầu thủ gặp chấn thương nghiêm trọng và phải đối mặt với nguy cơ phải giã từ sự nghiệp “quần đùi áo số”.

 

Đấy là những hình ảnh rất xấu xí trong những vòng đấu vừa qua ở V.League 2014. Liên tiếp trong thời gian ngắn nhưng đã có tới hai cầu thủ phải rời trận đấu đến thẳng bệnh viện. Có cảm giác rằng V.League đã trở nên quá bạo lực. Tuy nhiên, đó là những câu chuyện quá cũ tại V.League. Dường như lối chơi thô bạo đã ăn vào máu của một bộ phận cầu thủ Việt, và giờ đây nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tư tưởng các ngoại binh thi đấu tại đây cũng bạo lực theo.

 

V.League đang trở nên quá bạo lực.


Một ngày sau khi Bruno bị gãy chân sau pha vào bóng mà nhìn như một cú kungfu của Đinh Văn Ta vào thẳng bụng Danny, người hâm mộ lại tiếp tục chứng kiến cú ra chân của Đình Đồng của SLNA vào chân của Anh Hùng (An Giang) khiến cầu thủ này bị vỡ xương ống đồng và phải đối diện nguy cơ phải giải nghệ sớm.VFF đã quyết định phạt treo giò cầu thủ Đình Đồng hết năm 2014, phạt 20 triệu đồng và trả viện phí cho Anh Hùng… Mức phạt này được cho là nặng nhất từ trước tới nay tại Việt Nam đối với một cầu thủ.


Đối với cầu thủ trẻ như Đình Đồng, án phạt này rõ ràng là cái giá rất đắt cho một pha bóng. Án phạt này không chỉ khiến Đình Đồng bị “treo giò” 1 năm, đồng nghĩa cơ hội trở lại đội tuyển đã khép lại với cầu thủ này. Nhưng liệu những án phạt này đã đủ sức răn đe đối với các cầu thủ tại V.League, hay nó chỉ là những động thái tình thế trước dư luận đang rất bức xúc thời gian gần đây? Bài thuốc chống bạo lực không phải là ở án phạt mà là cách đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp, ý thức bảo vệ nghề nghiệp cho mình và cho cầu thủ đối phương, ngay từ khi vào nghề.


Hiện nay, lối chơi rắn, khiến đối phương vừa đá vừa run là cách mà nhiều đội ở V.League vẫn đang áp dụng. SLNA là cái tên gắn liền với những pha bóng như trên sàn đấu võ. Hẳn nhiều người hâm mộ vẫn còn nhớ pha bóng trung vệ Huy Hoàng phi thân bằng hai chân về phía Samson trong trận đấu tại vòng 3 V.League 2012, SLNA tiếp Hà Nội.T&T trên sân nhà. Tiếp đến cũng trong mùa giải 2012, tại vòng 12 trên sân Vinh, người hâm mộ rợn tóc gáy khi chứng kiến pha bóng tiền vệ Văn Bình phi thẳng cả hai chân vào ống đồng cầu thủ Issifu trong trận SLNA tiếp K.Khánh Hòa.

Rất may cầu thủ của Khánh Hòa không bị tổn thương nặng, còn Văn Bình đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Vẫn ở mùa giải năm đó và cũng vẫn là những cầu thủ SLNA, ở vòng 20, để bảo toàn trận hòa 2-2 trên sân Plâycu, trung vệ Sơn Hà (SLNA) đã có pha bỏ bóng nhảy lên đạp thẳng vào bụng Đoàn Marcelo (HAGL). Ở tình huống đó, Sơn Hà như đang tham gia "đấu võ" chứ không phải đá bóng.


Nhưng liệu không có sự lên án quyết liệt thời gian qua của dư luận về những hành vi thô bạo trên sân cỏ V-League thì VFF có đưa ra được những án phạt nặng như vậy? Rõ ràng việc VFF ra án phạt nặng cho Đình Đồng chỉ như việc xoa dịu dư luận. Cách làm đó không phải là cách làm lâu dài để giáo dục và uốn nắn thái độ ứng xử cho cầu thủ trên sân cỏ. Và nếu như VFF mạnh tay trừng trị những pha bóng bạo lực trước đó của Đinh Văn Ta đối với Danny thì có thể ngăn không để xảy ra chấn thương đáng tiếc đối với Anh Hùng sau đó.


Án phạt nặng đối với Đình Đồng có thể khiến những “võ sĩ” trên sân cỏ phải run chân nhưng để ngăn chặn triệt để vấn nạn bạo lực ở V.League thì dường như là chưa thể khi những án phạt vẫn chỉ là giải pháp tình thế như hiện nay.

 

Lê Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN