Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2011: Năm hoàn hảo của Djokovic!

Dự đoán về các ngôi sao sắp nổi trong thể thao còn khó hơn dự đoán… thời tiết! Một năm trước, làng quần vợt chỉ nói về Rafael Nadal. Nhưng giờ đây, khi Grand Slam cuối cùng của năm 2011 là giải Mỹ mở rộng đã khép lại cuối tuần qua, cái tên đang sừng sững trên đỉnh cao lại là Novak Djokovic, tay vợt người Xécbia đã có một năm hoàn hảo.

Chung kết giải Mỹ mở rộng năm ngoái, Nadal hạ gục Djokovic sau 4 séc. Và khi đó, người ta tranh luận rầm rộ giữa Nadal và Roger Federer, ai xứng đáng đứng đầu danh sách những tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại? Chung kết năm nay, lại là câu chuyện giữa Nadal và Djokovic. Cũng kéo dài 4 séc, song rõ ràng Djokovic áp đảo với tỷ số 6-2, 6-4, 6-7 (3) và 6-1. Một chiến thắng tuyệt vời trong một năm thuyết phục của tay vợt mới 24 tuổi này.

Djokovic ăn mừng cùng chiếc cúp giải Mỹ mở rộng 2011.

Giờ thì chỉ còn lại câu hỏi: Phải chăng, Djokovic đang có một năm thành công bậc nhất trong lịch sử quần vợt? Nó gần như hoàn hảo khi anh đoạt 3/4 Grand Slam (giải Ôxtrâylia mở rộng, Wimbledon và giải Mỹ mở rộng). Danh hiệu lớn duy nhất mà Djokovic để tuột khỏi tay là giải Pháp mở rộng khi anh thất bại ở bán kết trước Federer (giải đó, Nadal đăng quang). Nhưng đây cũng chỉ là 1 trong 2 lần thua duy nhất của Djokovic năm nay trong khi anh thắng tới 64 trận. Nếu Djokovic vượt qua được Federer và gặp Nadal ở chung kết tại Roland Garros đó, rất có thể đây sẽ là năm toàn bích bởi như đã thành công thức, Nadal luôn phải hứng chịu thất bại khi gặp ngôi sao đang nổi này. Năm nay, họ gặp nhau trong 6 trận chung kết mà phần thắng tuyệt đối thuộc về Djokovic!

Nhưng có lẽ Djokovic cũng không cần phải tiếc nuối nhiều bởi anh còn vô số thời gian phía trước để tìm kiếm sự hoàn hảo. Anh cũng thừa kiên nhẫn. Bốn năm lặng lẽ ở vị trí thứ 3, sau Federer và Nadal, khi cơ hội đến, Djokovic đang thực sự bùng nổ. Đây là thời của anh, là ngôi vị số 1 thế giới ngự trị từ tháng 7 năm nay. Federer vẫn cặm cụi tìm cách làm giàu thêm bộ sưu tập đã là vô tiền khoáng hậu 16 Grand Slam của mình nhưng rõ ràng, “tàu tốc hành” đang ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp. Năm nay, lần đầu tiên kể từ 2003, Federer không đạt được Grand Slam nào. Nadal vẫn luôn gây thất vọng nhất khi anh được kỳ vọng nhất. Mùa giải qua đã chứng minh, trong những cuộc đối đầu tay đôi, Djokovic trội hơn hẳn.

Giờ có thể khẳng định một bản đồ quyền lực mới của quần vợt. Mới có 4 Grand Slam mà ba trong số đó đạt được năm nay, song Djokovic chắc chắn sẽ còn nâng cao thành tích ấy. Thể lực sung mãn, các kỹ năng ngày càng hoàn thiện và một tâm lý luôn vững vàng là quá thừa để nhận xét Djokovic sẽ không phải là một hiện tượng “sớm nở, tối tàn”.

Từ một cậu bé xuất thân từ một gia đình bán fast-food, luôn cháy bỏng khát khao với trái banh nỉ cho đến ánh hào quang chói lọi hôm nay, hành trình đó như giấc mơ với Djokovic. Và quan trọng hơn, tất cả mới chỉ bắt đầu. Xin ngả mũ trước anh, ngôi sao sáng nhất của quần vợt thế giới năm 2011!

Trung Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN