Giải ngoại hạng Anh: Các 'đại gia' cùng thắng

Rạng sáng 5/3, ở vòng 28 Giải ngoại hạng Anh, đã không có bất ngờ nào xảy ra, khi những đội bóng lớn là Chelsea, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Arsenal và Liverpool đều giành được chiến thắng.

Đến làm khách trên sân của đối thủ cùng thành phố West Ham, với phong độ ấn tượng khi chỉ thất bại 1 trong 11 vòng đấu gần nhất, Chelsea là đội nhập cuộc tốt hơn khi dồn ép đối thủ trong khoảng 20 phút đầu trận đấu. Sự áp đảo đó đã giúp Chelsea có được bàn thắng mở tỷ số. Bàn thắng được Eden Hazard thực hiện ở phút 23.

Từ đường chuyền của Cesc Fabregas, Ramires thoát xuống bên hành lang phải, thực hiện cú bấm bóng vào vòng cấm cho tiền vệ người Bỉ phá bẫy việt vị, đánh đầu đẹp mắt, đánh bại thủ thành Adrian. Đáng chú ý, ở tình huống này, dường như Hazard đã rơi vào thế việt vị, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, West Ham tiếp tục gây áp lực mạnh mẽ lên phần sân đội khách. Các học trò của HLV Sam Allardyce đã có nhiều pha bóng nguy hiểm buộc thủ môn Courtois phải làm việc vất vả. Bên cạnh đó, may mắn đã giúp Chelsea ở cuối trận khi trọng tài không cho West Ham hưởng một quả phạt 11m, khi một cầu thủ bên phía Chelsea để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Hazard ăn mừng bàn thắng giúp Chelsea giành chiến thắng trước West Ham. Ảnh: Daily Mail


Nhìn các cầu thủ Chelsea thi đấu, mặc dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội nhà, nhưng Chelsea đã không chiếm được thế chủ động, thậm chí nhiều lúc lép vế trước West Ham. Có thể thấy trận chung kết Capital One Cup với Tottenham đã vắt kiệt sức các học trò ông Jose Mourinho.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Etihad, trước một Leicester City yếu hơn hẳn, Man City vẫn xuất trận với đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, các học trò của HLV Manuel Pellegrini vẫn không thể tạo được một thế trận lấn lướt. Trận đấu này, được đưa ra sân ngay từ đầu, tiền đạo người Bờ Biển Ngà Wilfried Bony bên phía Man City đã thi đấu rất ấn tượng. Phút thứ 3, tiền đạo này đã khiến khung thành Leicester City chao đảo với pha đánh đầu hiểm hóc. Rất may là tiền vệ Cambiasso bên phía Leicester City đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi. Bony còn bỏ lỡ thêm những cơ hội khác rất đáng tiếc, trong đó có pha đối mặt thủ môn Mark Schwarzer nhưng lại dứt điểm ra ngoài. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc, phải đến phút bù giờ của hiệp 1, David Silva mới có thể phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Phút 45 + 2, từ pha phản công nhanh, David Silva dứt điểm hạ thủ môn Schwarzer, mở tỉ số cho Man City sau đường chuyền căng ngang bên cánh trái của Aleksandar Kolarov.

Bước sang hiệp 2, Man City tiếp tục tấn công, nhưng trong một ngày chơi xuất sắc, thủ môn Schwarzer đã nhiều lần cứu thua, giúp Leicester City đứng vững trước sức ép của Man xanh. Tấn công nhiều nhưng không thể có thêm bàn thắng, Man City suýt chút nữa đã phải nhận bàn thua. Phút 74, Riyad Mahrez thực hiện pha dứt điểm chéo góc làm bó tay thủ môn Joe Hart, tuy nhiên bóng lại tìm đến đúng cột dọc khung thành.

Không có bàn thắng gỡ hòa, Leicester City một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng. James Milner là người ấn định tỷ số trận đấu khi trận đấu chỉ còn 2 phút, ấn định chiến thắng thuyết phục 2 - 0 cho Man City.

Cũng giống như 2 đội đầu bảng, trong chuyến làm khách đến sân của Newcastle, Manchester United đã rất vất vả mới có 3 điểm. Trận đấu này, một lần nữa thủ môn David de Gea là người hùng khi liên tục có những pha cứu thua không tưởng để giữ sạch lưới cho MU. Thi đấu mờ nhạt, đội bóng của HLV Louis van Gaal phải chờ đến những sai lầm của hậu vệ và thủ môn Tim Krul bên phía Newcastle, mới ghi được bàn thắng duy nhất ở phút 89 do công của Ashley Young.

Trong khi đó, Arsenal và Liverpool đã có những chiến thắng dễ dàng hơn. Dù phải làm khách trên sân của QPR, Arsenal đã có hiệp đấu đầu tiên áp đảo chủ nhà. Tuy nhiên cũng phải sang hiệp 2, Pháo thủ mới có được bàn thắng. Chỉ trong 5 phút, từ phút 64 đến phút 69, Giroud và Sanchez đã lập công giúp Arsenal vươn lên dẫn trước 2 - 0. QPR dồn lên tấn công nhưng cũng chỉ có được bàn thắng danh dự ở phút 82 do công của Charlie Austin. Chiến thắng này giúp cho Pháo thủ thành London có được 54 điểm, hơn 1 điểm so với MU. Còn Liverpool nhẹ nhàng hạ Burnley 2 - 0 nhờ các bàn thắng của Jordan Henderson ở phút 29 và Daniel Sturridge, phút 51.

Kết thúc vòng 28, Chelsea vẫn duy trì được khoảng cách 5 điểm với Man City. Nhưng với lợi thế 1 trận chưa đá, chức vô địch đã gần hơn với đoàn quân của HLV Mourinho.


Bình Minh


AS Roma cầm chân Juventus trên sân nhà
AS Roma cầm chân Juventus trên sân nhà

Trận đấu được chờ đợi nhất vòng 25 Serie A giữa AS Roma và Juventus diễn ra rất cân bằng về thế trận cũng như tỷ số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN