EURO và điều kì diệu ở những phút cuối

Không nghi ngờ gì nữa, đây là EURO của những “hơi thở cuối cùng”, đúng hơn, những giây cuối cùng. Những bàn thắng luôn đến trong khoảng thời gian 5 phút cuối và những ai có thói quen thiếu kiên nhẫn, không muốn chứng kiến những trận đấu buồn tẻ có thể sẽ phải nghĩ lại. Bởi đây là một EURO đặc biệt.

Tác giả các bàn thắng của Bỉ Romelu Lukaku (trái) và Axel Witsel tận hưởng giây phút chiến thắng. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thứ nhất, ngoại trừ trận Tây Ban Nha gặp Thổ Nhĩ Kì và Bỉ gặp Ireland đều kết thúc với tỉ số 3-0, tất cả các trận đấu đều diễn ra nghẹt thở cho đến tận những giây cuối cùng, kể cả các trận có cách biệt 2 bàn. Thứ hai, chưa bao giờ trong lịch sử EURO có nhiều bàn thắng như thế được ghi ở những phút cuối cùng, bắt đầu từ bàn thắng của Payet trong trận khai mạc, cho đến bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 87 trong trận Iceland-Hungary, đã có 15 trong 47 bàn thắng của giải đấu được ghi trong những phút cuối cùng. Đấy là một điều rất đáng chú ý, cho thấy các đội bóng đã chơi tập trung, quyết liệt và giành giật với nhau như thế nào, cho đến khi một trong hai đội phạm sai lầm và phải trả giá quá đắt.


Điều gì đằng sau một tỉ lệ cao chưa từng có về số bàn thắng được ghi từ phút 80 trở đi, chiếm tới 33%, trong khi tỉ lệ này ở các EURO trước chỉ là 20,7%, và ở giải này, thậm chí có bàn thắng muộn nhất trong lịch sử các giải EURO đã được ghi, do công của cầu thủ đội tuyển Bắc Ireland McGinn, ghi ở phút 96 và 51 giây, vào lưới Ukraine? Antonio Pintus, cựu chuyên viên thể lực của Juventus, Chelsea, Monaco, West Ham, Marseille và hiện tại đang làm việc cho đội Lyon cho rằng, những gì đang diễn ra đã khiến ông vô cùng ngạc nhiên. “Dường như chúng ta đang xem giải Premier League vậy”, ông nói trên nhật báo Italy “La Repubblica”. “Thể lực của các cầu thủ đã được nâng cao đáng kể nhờ chuẩn bị tốt, trong khi tinh thần của họ cũng trở nên tốt hơn”.


Theo Pintus, các trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao từ đầu, và các đội cố gắng gây áp lực lên đối thủ bằng cách tấn công. Ngay cả Italy, đội đã thắng Bỉ 2-0 trong trận đầu tiên của mình ở vòng bảng, cũng thậm chí chạy nhiều hơn cả đối thủ đến 10 km, trong khi vẫn cầm bóng ít hơn và đang là đội có tuổi trung bình cao nhất giải. Việc duy trì được áp lực và sự tập trung cao hơn đối thủ là nguyên nhân quan trọng khiến các bàn thắng ở phút cuối tăng vọt, trong đó 9/15 bàn thắng trong thời gian cuối quyết định số phận của trận đấu. Cựu danh thủ Ba Lan Zbiknev Boniek cho rằng, đây là một EURO mà các đội bóng khá cân bằng và không đơn giản phá vỡ thế quân bình. Việc phá vỡ thế bế tắc chỉ diễn ra với một đội bóng biết kiên nhẫn hơn, tập trung hơn và có chất lượng tốt hơn.


Điều đáng chú ý là việc mở rộng EURO lên 24 đội đã không làm cho chất lượng của giải đấu bị loãng đi, do sự tham gia của những đội bóng bị đánh giá là yếu, có chất lượng chuyên môn thấp và không có truyền thống, mà ngược lại, khiến giải hấp dẫn hơn. Họ đứng vững được là nhờ thể lực tốt, tổ chức tốt và chắc chắn, dù không có ngôi sao. Nhưng vấn đề ở chỗ, không phải đội bóng nhỏ nào cũng có khả năng chịu được áp lực đến tận những giây cuối cùng, và họ thường thất bại trong các cuộc đối đầu. Lí do? Sự sa sút thể lực và thiếu tập trung. Pintus lấy trận Pháp-Albania 2-0 làm ví dụ. “Các cầu thủ Albania đã mất tập trung vào đúng thời điểm những giây cuối cùng. Những chuyên gia thể lực có thể lí giải rằng, đây là do sự mệt mỏi”. Sự mệt mỏi và thiếu tập trung ấy đã khiến những đội như Albania, Rumania, thậm chí cả Bỉ và Thụy Điển, những đội chơi khá thể lực, đã thất bại ở những giây cuối cùng.


Thời tiết cũng đóng một vai trò quan trọng trong xu hướng bàn thắng ở những phút cuối cùng này. Các trận đấu diễn ra trong thời tiết chủ yếu là mát, nhiệt độ trung bình từ 15 đến 22 độ C khiến cho các cầu thủ không nhanh chóng xuống sức như chúng ta đã thấy ở các giải như World Cup 2014 vừa rồi. Điều này giúp họ vẫn còn đủ sức chơi pressing ngay cả ở phút 90. Liệu những bàn thắng như vậy trong thời gian sắp tới không? Không ai biết được, nhưng cuối tháng 6 và đầu tháng 7, thời tiết ở Pháp sẽ nóng hơn, các trận đấu cũng không vì thế mà bớt căng thẳng, do đã là giai đoạn knock-out. EURO sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn, dù có những bàn thắng ở các phút cuối cùng hay không...


Trương Anh Ngọc (từ Pháp)
Một chiều ở thánh địa Lourdes
Một chiều ở thánh địa Lourdes

Đấy là một ngày không bình thường ở Lourdes. Thị trấn nhỏ liên tục bị làm phiền bởi những tiếng rú ga của xe gắn máy phân khối lớn, tiếng động cơ ầm ầm của xe Harley Davidson và đám thanh niên chạy xe cào cào từ các nơi đổ về. Hôm ấy và hôm trước đó, ở Lourdes, người ta tổ chức lễ hành hương cho những người lái xe mô tô.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN