EURO 2012: 'Hòn đá tảng' Hy Lạp không dễ lung lay

Tám năm trước, Hy Lạp đã gây địa chấn ở EURO 2004 khi bất ngờ đăng quang bằng lối chơi phòng ngự thậm chí có phần khá tiêu cực. Trong hành trình đậm chất cổ tích đó, có điều thú vị là Hy Lạp tạo nên một vòng tròn khép kín hoàn hảo khi đánh bại chủ nhà Bồ Đào Nha ở trận mở màn rồi tái ngộ địch thủ này ở chung kết. Rơi vào bảng A của EURO 2012, Hy Lạp sẽ đá trận khai mạc với đồng chủ nhà Ba Lan ngày 8/6 tới. Phải chăng đây là điềm báo may mắn cho "hòn đá tảng"?

Phòng ngự vẫn là phong cách của Hy Lạp. Ở vòng loại EURO 2012, họ đứng đầu bảng F nhưng chỉ ghi được vẻn vẹn 14 bàn thắng trong 10 trận, thấp nhất trong số các đội đầu bảng đoạt vé. Không tưng bừng chọc thủng lưới đối phương song ghi bàn vào lưới họ cũng không dễ chút nào (chỉ thủng lưới 5 lần). Từ World Cup 2010 đến nay, Hy Lạp chỉ thua đúng 1/18 trận. Rõ ràng, họ là một bức tường vững chắc.


Chiến thắng cách đây 8 năm tại Euro 2004 của đội tuyển Hy Lạp. Nguồn: Internet


Mặc dù vậy, chỉ phòng ngự và cố gắng không thủng lưới là không đủ. Một kỳ tích như EURO 2004 không lặp lại khi sau đó chiến thuật "bê tông" của họ không phát huy tác dụng ở các giải lớn (thua 10/12 trận). Vấn đề lớn với Hy Lạp là phong cách cứng nhắc, thiếu linh hoạt. Huấn luyện viên Fernando Santos, 57 tuổi, cũng là mẫu ông thầy bảo thủ, lý trí. Sơ đồ 4-3-3 mà ông áp dụng dù trên lý thuyết triển khai hàng công 3 người song thực tế, chiến lược chính vẫn là phòng ngự chặt chẽ với số đông ở khu vực giữa sân.

Ngôi sao sáng nhất trong hàng thủ Hy Lạp là Kyriakos Papadopoulos. Mới 20 tuổi song trung vệ đang khoác áo Schalke 04 này đã sớm trở thành một trụ cột với lối chơi ít phạm sai lầm, chọn vị trí chuẩn và có những pha tắc bóng mạnh mẽ, chính xác. Đây là gương mặt đang được không ít CLB "đại gia" châu Âu nhòm ngó. Trong khi đó, mọi hy vọng về sáng tạo trên hàng công đang được đặt vào một ngôi sao trẻ khác là Sotiris Ninis, 22 tuổi, tiền vệ cánh phải của Panathinaikos.

Có tầm nhìn sắc sảo và tốc độ, Ninis chính là vũ khí tấn công lợi hại nhất của Hy Lạp. Tuy nhiên, mùa giải qua là cơn ác mộng với tiền vệ này khi anh phải nghỉ thi đấu vài tháng vì chấn thương dây chằng đầu gối rồi sau đó lại bị vỡ mũi trong một pha va chạm. Kể từ mùa giải sau, Ninít đã đồng ý khoác áo Parma ở Serie A và EURO 2012 chính là cơ hội cho anh thể hiện giá trị trước khi đến với mái nhà mới.

Lọt vào một bảng ngang bằng như bảng A, Hy Lạp thực sự có cơ hội đi tiếp nếu tính thực dụng trong lối chơi của họ đi kèm được với vài bàn thắng quan trọng. Mơ một kỳ tích như EURO 2004 thì quá xa vời. Song nếu có được kết quả thuận lợi sau trận khai mạc với Ba Lan, "hòn đá tảng" hứa hẹn sẽ tiếp tục lăn.

TTXVN/ Tin Tức

EURO 2012: Bảng A - Khi hy vọng chia đều cho tất cả
EURO 2012: Bảng A - Khi hy vọng chia đều cho tất cả

Với đồng chủ nhà Ba Lan, có thể nói họ đã sớm gặp may khi bóng còn chưa lăn. Rơi vào bảng A, tránh được hết những ứng cử viên sáng giá cộng thêm sự cổ động cuồng nhiệt của "sân nhà", họ đang mơ lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào đến tứ kết EURO.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN