Cho Myung Woo giành ngôi vô địch Giải Billiards carom 3 băng thế giới lần thứ 76

Chiều 29/9, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), Giải Billiards carom 3 băng vô địch cá nhân thế giới lần thứ 76 đã diễn ra trận chung kết đối đầu kịch tính, hấp dẫn giữa 2 cơ thủ Cho Myung Woo (Hàn Quốc, hạng 5 thế giới) với Trần Thanh Lực (Việt Nam, hạng 21 thế giới).

Người hâm mộ đã được chứng kiến một trận đấu mãn nhãn, đẳng cấp.

Chú thích ảnh
Trao giải vô địch cho cơ thủ Cho Myung-Woo (Hàn Quốc) tại Giải Billiards carom 3 băng vô địch cá nhân thế giới lần thứ 76. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Đúng như dự đoán của khán giả, người được mệnh danh “thần đồng” billiards Cho Myung Woo đã có màn nhập cuộc khá tốt và giữ vững phong độ xuyên suốt trận đấu cùng những đường cơ tự tin, chắc tay. Trận chung kết chính thức khép lại với series 11 điểm ở lượt cơ thứ 20 của Cho Myung Woo. Cơ thủ này đã thắng áp đảo Trần Thanh Lực với tỷ số 50 - 23, chính thức giành ngôi vô địch đầy thuyết phục. Mặc dù đã có những màn bứt phá, mang đến cho người hâm mộ những đường cơ đẹp mắt và nhiều cảm xúc nhưng đại diện Việt Nam vẫn không thể rút ngắn khoảng cách.

Cho Myung Woo nhận phần thưởng dành cho nhà vô địch mùa giải năm nay là 40.000 Euro. Giải nhì với phần thưởng 20.000 Euro thuộc về tay cơ Trần Thanh Lực. Cơ thủ Eddy Merckx (Bỉ) và Dick Jaspers (Hà Lan) đồng hạng ba cùng nhận giải thưởng 12.000 Euro.

Trước khi góp mặt trong trận chung kết, trưa cùng ngày, Trần Thanh Lực - đại diện của Việt Nam (hạng 21 thế giới) đã có trận thi đấu khá bất ngờ khi đánh bại cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan). Dù không được đánh giá cao bằng đối thủ nhưng Trần Thanh Lực đã chứng minh được rằng anh không hề “ngán” các đối thủ mạnh. Từ lượt cơ thứ 6, Trần Thanh Lực đã lội ngược dòng và dẫn trước với series 7 điểm ấn tượng, xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 50- 32 để tiến thẳng vào chung kết.

Trần Thanh Lực đã mang về niềm tự hào cho người hâm mộ Việt Nam. Ở trận bán kết còn lại, Cho Myung Woo đã đối đầu với cơ thủ Eddy Merckx (Bỉ). Với phong độ ổn định, Cho Myung Woo đã giành chiến thắng cách biệt 50- 35 sau 24 lượt cơ và tiến thẳng vào chung kết.

Phát biểu bế mạc giải, Chủ tịch Liên đoàn Billiards thế giới Farouk Barki cho biết: "Chúng tôi thật sự hạnh phúc khi được đứng ở Bình Thuận lúc này. Tôi tin chắc rằng tất cả các vận động viên, các cổ động viên đã được chứng kiến những trận đấu ấn tượng và thực sự đáng nhớ trong những ngày qua. Xin cảm ơn tới tỉnh Bình Thuận, các nhà tài trợ, ban tổ chức, các tình nguyện viên… đã làm nên một giải đấu thành công. Chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại đây trong tương lai".

Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, Giải Billiards carom 3 băng vô địch cá nhân thế giới đã chính thức khép lại. Giải do Liên đoàn Billiards Carom Thế giới, Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam và tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ chức, thu hút 48 cơ thủ hàng đầu thế giới đến từ 26 quốc gia: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Tây Ban Nha... Riêng Việt Nam có 7 cơ thủ tham gia tranh tài.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Giải Billiards carom 3 băng vô địch cá nhân thế giới có chất lượng chuyên môn cao, thu hút nhiều vận động viên đẳng cấp tham dự. Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, quyết liệt nhưng không kém phần nghệ thuật của môn billiards carom 3 băng.

Đây là lần đầu tiên Giải Billiards carom 3 băng vô địch cá nhân thế giới lựa chọn Việt Nam và tỉnh Bình Thuận trở thành điểm đến đầu tiên. Giải đấu không chỉ là sân chơi của những tài năng billiards hàng đầu mà còn là dịp để người hâm mộ được thưởng thức những pha cơ đẹp mắt và đậm chất nghệ thuật trong làng billiards thế giới.

Hồng Hiếu (TTXVN)
Khởi tranh Giải Billiards carom 3 băng vô địch cá nhân thế giới
Khởi tranh Giải Billiards carom 3 băng vô địch cá nhân thế giới

Sáng 25/9, tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đã diễn ra Lễ khai mạc Giải Billiards Carom 3 băng vô địch cá nhân thế giới lần thứ 76. Đây là lần đầu tiên Bình Thuận vinh dự tổ chức Giải Billiards đẳng cấp thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN